1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì 2 cái  điên về cái hầm chui này mà mình định viết một serie bài; nghĩ lại chuyện này mới thấy mình bồng bột và ĐIÊN thật.Thôi cũng đành, nhưng để lúc khác tiếp.
    Cảm giác lúc này khó tả quá.Ai đó có cách nói rằng : Không ĐAU-vì quá ĐAU.
    Mình thương thằng bé quá. Nỗi khổ tâm, người ta cứ muốn diễn đạt bằng nước mắt.Muốn nước mắt mà có khóc được đâu.Có cái gì ấy,xót-dằn vặt-ví như cưòng toan xỉa vào da thịt thì là hơi quá.
    Nó là nước mắt cảy vào trong.
    Uất, oan kiếp quá.
    ******************************************
    Biết ơn cái hư vô.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết nhiều quá cũng không tốt.
    Có những điều không biết thì tốt hơn.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Không dám nhìn vào cái thắt lưng nữa, dấu vết lịch sử : nó đã bị dùi 2 lỗ rồi-quá nhạo báng khi phải dùi thêm lỗ nữa. Chắc mình đã bị nhẹ thêm ít nhất là 3 cân.
    Nhìn vào thanh trạng thái, biết mình đã thiếp đi 30 phút.Gọi là ngủ hay đổ gục nhỉ.Ngủ, thì phải ngủ như thời sinh viên: "luyện chưởng" Kim Dung 12 tiếng, ngủ 12 tiếng.Ngủ như thằng hầu của Atos-"Ông chủ cho con đi ăn".
    Bây giờ là ngủ phản vệ-thể xác và linh hồn quá điêu tàn
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    khiếp đảm khi nhận ra rằng mình lại vừa gục xuống chừng 30 phút.Bây giờ rượu , à quên-mình đã tỉnh rồi.Sáng tỉnh nghe một thằng say lên lớp, có phần coi thường và hạ nhục mình nữa; nó khuyên mình mang một con dao phất lên chỗ nó (Hà giang) phát nương. Thằng ấy cũng giỏi phết, sau lần bị bệnh viện trả về, nghèo xơ xác, nó mua sách về học và kiếm cơm bằng nghề PhotoShop xử lý ảnh, kiếm cơm-Giờ thì trong nhà nó đầy đủ phương tiện số (Digital). Có lúc thấy nó hả hê lắm về những gì nó làm, nhỏ nhặt như là soạn những macro lệnh để làm ảnh nhanh cho đúng chất thương mại.Hôm nay nghe nó biểu diễn nhiều quá-Điên, mình nói lại với nó: việc mày làm tao làm chơi cách đây 10 năm rồi.
    Mình điên thật, mình làm chơi- người ta thì cái gì cũng là làm thật.
    Phải cố gắng mà vượt qua thôi; bây giờ mình phải bắt chước thằng Hiển thôi, đừng nên chỉ trích, hãy nên biết khen người.
    Có thằng nào đó trong diễn đàn này ký : Muốn tỏ ra ngu dốt cần phải biết thông minh.Đó phải chăng là bài học.
    "Ngu dốt" được việc phết.
    Dale nói nhiều về 7 thị dục huyễn ngã. Chẳng thích những điều thằng cha ấy nói; nhưng dù sao 30% điều gã nói cũng là có lý."Thằng ấy" cũng đưa ra sách Quẳng gánh lo đi mà sống, mình thì chưa và chắc chẳng có nghị lực đọc cuốn này.Sợ Ngộ
  5. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nạp
    Em vô tình vấp phải cục Đôla
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thanh ciu vi na miu!
    Bác nhọc nhằn lặn lội trên giang hồ quá nhỉ. Hôm nào làm cuốc 3A lên Tam Đảo tránh nóng đi. Bác post lên cái gì nghe giàu âm hưỏng như bức thư tình thứ tư ấy.
    Kịch bản đủ nó là thế này:
    Vấp phải cục Dollar-cùng lúc giập mắt cá chân, chảy chừng 200cc máu, bưóc vài bước choáng giúi thêm phát nữa đi hết hàng tiền đạo, phều phào "heo mi", rút một tờ ra lau máu và phác một cử chỉ liệng nó sang một bên trúng ngay phải một em kếp , em liệng tiếp trúng phải một gã cái bang.chấm phẩy; gã lóng ngóng khi nhận ra chữ lời hứa... bằng tiếng Mỹ ẩn sau những vệt máu loang-gã đứng lên Thank! sir!;Chấm phẩy : em kếp thì không quản việc phải che đậy một cái gì đó cái chân dài vô tận ấy sụp xuống suýt xoa lấy một cái khăn thấm tháp những thành viên mới nhập tổ chức hợp tác xã toàn lợi (Không răng).; Phẩy tay, Định xách cái cục ấy lên đi tiếp...gục xuống vì bị dãn giây chằng bả vai... Hoạ vô đơn chí..một con Lanborghini lao tới với tốc độ 80mph hất tung gã , cái bọc và cả em kếp vào khoang lái....
    .... Cái bọc tung ra Đôn xanh bay phần phật, "chúng sinh" lao vào cướp giật
    3 ngày sau : báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng nói về tổn thất của dân chúng sau vụ ẩu đả.
    Chủ con xe cũng bị thương, nó bằng lòng với 5Kg trong tổng số 100 kg xiền còn sót lại trong xe, nó cũng gán luôn con xe đó cho người bị tai nạn sơ cấp.Cảm động vì em kếp đã đưa thẳng đến phòng nha khoa thẩm mĩ- tất cả các chú có mệnh giá tương đương 1 once+ công chế tác...em kếp, ngay sau tích tắc đó chở thầnh ân nhân và thành đồng sở hữu của những gì còn lại
    ...
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu của tháng 7.Bao nhiêu chuyện nữa đây.
  8. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    " ...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài"
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay!
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    1:28 PM
    Cái gót chân cứ chạm vào gấu quần-Đói,bụng top lại.Nhưng không muốn ăn một cái gì.Hôm nay chỉ đau đáu mỗi một việc thôi.Kết quả các công việc trong bao tuần nay đành gác đấy-mặc kệ, gán cho chúng trạng thái pending.Cảm thấy tội lỗi đầy mình, đáng bị cẩu đầu trảm.
    ... Sắp phải "cắm" ở nơi xa mù tắp ấy.Lại phải nỗ lực, lại phải vật lộn.
    Giời ghét.Thèm thương

Chia sẻ trang này