1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao nghe buồn tê dại thế em giai?
    Vui lên!
    Ở nơi xa mù tắp có "cơm lên khói", "thơm nếp xôi", có "khèn lên man điệu nàng e ấp/ kìa em xiêm áo tự bao giờ"...
    Chị thấy mấy người bạn chị làm ngành nhân học hay đi điền dã lắm (kiểu đi thực tế, ăn, ngủ, sống cùng cộng đồng văn hoá ấy). Mỗi lần đi như vậy là 1 trải nghiệm, khám phá, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Thích lắm í!
    Mà nơi "xa mù tắp" ấy chính xác là nơi nào vậy? Em nhớ chụp nhiều ảnh để sau này còn up lên, nhất là ảnh các cô gái bản địa, về cho mọi người và anh Gà ngắm tạm trong lúc "chưa đi được đâu" nhé!
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><FONT id=quote face=Arial size=1>Trích từ bài của maybeU viết lúc 14:49 ngày 02/07/2009:
    <HR id=quote noShade height="1">
    <BLOCKQUOTE id=quote><FONT id=quote face=Arial size=1>Trích từ bài của ThietDK viết lúc 13:37 ngày 02/07/2009:
    <HR id=quote noShade height="1">
    <P>1:28 PM</P> <P>Cái gót chân cứ chạm vào gấu quần-Đói,bụng top lại.Nhưng không muốn ăn một cái gì.Hôm nay chỉ đau đáu mỗi một việc thôi.Kết quả các công việc trong bao tuần nay đành gác đấy-mặc kệ, gán cho chúng trạng thái pending.Cảm thấy tội lỗi đầy mình, đáng bị cẩu đầu trảm.</P> <P>... Sắp phải "cắm" ở nơi xa mù tắp ấy.Lại phải nỗ lực, lại phải vật lộn.</P> <P>Giời ghét.Thèm thương</P>
    <HR id=quote noShade height="1">
    </BLOCKQUOTE>
    <P></FONT><FONT id=quote face=Arial size=2>Sao nghe buồn tê dại thế em giai? Vui lên! Ở nơi xa mù tắp có "cơm lên khói", "thơm nếp xôi", có "khèn lên man điệu nàng e ấp/ kìa em xiêm áo http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_big.gif" align=middle border=0> tự bao giờ"... Chị thấy mấy người bạn chị làm ngành nhân học hay đi điền dã lắm (kiểu đi thực tế, ăn, ngủ, sống cùng cộng đồng văn hoá ấy). Mỗi lần đi như vậy là 1 trải nghiệm, khám phá, biết thêm nhiều điều mới mẻ. Thích lắm í! [img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_cool.gif" align=middle border=0> Mà nơi "xa mù tắp" ấy chính xác là nơi nào vậy? Em nhớ chụp nhiều ảnh để sau này còn up lên, nhất là ảnh các cô gái bản địa, về cho mọi người và anh Gà ngắm tạm trong lúc "chưa đi được đâu" nhé![img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/icon_smile_evil.gif" align=middle border=0>[img]http://ttvnol.com/forum/images/emotion/dazzler1.gif" align=middle border=0>
    <HR id=quote noShade height="1">
    </BLOCKQUOTE></FONT><FONT id=quote face=Arial size=2></FONT>
    <P></P>
    Từng có lần lội bộ qua ba cái bản người Lào trên đất Việt của mình (Nhìn những cái tháp đặc trưng phết). Xứ sở ấy , con gái khoả trần tắm suối là hình ảnh cách điệu và thơ mộng nhất.</P>
    <P>Nhưng lựa chọn nào cũng làm em phải nghĩ và không mấy vui: 1 là dài hạn để có lương cao và mánh dài (nhưng phải xa... xa) 2 là biệt phái chộp giật, theo một kế hoạch rất bất thường và ăn đong của thằng sếp (mà em thì đang chán nó , đang nghỉ và bảo với nó rằng : ông mà khai thác tôi như một Libero thì ông có vẻ khôn hơn)</P>
    <P>p/s: Nhớ có lần 1 tháng không được ăn cơm tẻ; toàn xài cơm thơm để trong cái gọi là "ếp"-Trùi-hoa mắt. Nếu lần này, cố gắng du khảo múa xoè. Cả chọc sàn nữa. Lần trước, mình và thằng Ánh được phong là "Đạo đức gia" (gia chứ không phải giả-vì bị mấy em Thái tống tình mà cứ trơ như gỗ đá</P></FONT>
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 02/07/2009
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 02/07/2009
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy hổ thẹn với các thầy các cô hồi học phổ thông, vì họ cho mình không ít các điểm 8,9 về văn.Hình như giới thầy chạy đua với nhau vì nhiều nhiều ông rất rộng tay cho mình điểm toán.
    Bài "văn" "vở" gì đó mình viết trên diễn đàn này về moa đờ moa zen ấy, à quên, về bà ấy nếu có chấm nên trừ đi vài điểm. Bà ấy, khác lạ, vì mình nhìn thấy bà ấy khóc-khóc thật sự khi dằn mình , tự vẫn, bỏ những đứa con thơ.
    Bà ấy là Chó Bơ Lắc nhà tôi.
    *****************************************************
    Trái lệ, đoạn quote là đây
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/06/855605/
    Một người bạn đã gửi cho nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên bài văn trên với lời nhắn sau:
    "Tôi gửi ông bài tập làm văn của con trai tôi, học lớp 8, đề bài cô giáo cho là: ?oNgười bạn ấy sống mãi trong lòng tôi?.
    Trước khi làm bài, nó cũng đã hỏi tôi và tôi đã gợi ý cho nó viết về con mèo. Tôi cũng đã cho nó tham khảo bài văn viết về con chó, được người Việt mình truyền tụng như là bài văn hùng biện nhất mọi thời đại! Cô giáo cho nó điểm 4 với lời phê: ?oLạc đề, Người bạn ấy sống mãi trong lòng tôi?, không có phần mở bài?. Cậu con tôi có vẻ buồn. Tôi bảo nó đừng cay cú điểm chác. Nhưng thực sự tôi cũng thấy có lỗi với nó. Mong ông đọc qua và cho tôi lời khuyên. Tôi vẫn nghĩ lẽ ra cô giáo có thể cho nó 5, 6 điểm?.
    Có thể sau này, một topic có tên là Nước mắt
    ***********************************
    Chỗ ngã tư Kim liên, nhiều lần đi làm về mình thấy một gã nhem nhuốc đen đúa+thọt nữa cầm mũ lá xin nghìn.Có chị vừa móc ví vừa sụt sùi, thương thật, bệnh nhân Bạch mai-túng thiếu phải ra đây xin để có tiền tàu xe về quê (!)
    Chị ứ biết, với ba sáu năm ngày trong năm, gã thọt đó tiêu khá nhiều tiền của giới chi cho thuốc thang ở trong ngõ hẻm (cẩn thận dẫm vào ống bơm, kim tiêm là phơi nhiễm đấy).
    Nhìn gã mếu ngon.Nhìn gã thọt ngon.
    Giờ không có chắn tàu nữa(hầm). Gã sống sao?
    *******************************************
    Quanh quẩn Giáp bát, viện K-Người giống hệt gã về độ xộc xệch của áo quần; nhưng không thọt và khác biệt là đầu trụi thìa lịa (tiêm xạ-tóc rụng rồi)-Không thấy mếu khóc, vì khóc sẽ tốn năng lượng-Nhặt cơm nhẫn nại.
    Tiền thuốc cả tấn,hết,nhặt cơm-sống thôi.
    **************************************
     sao đây ??? 
    CHÓ KHÓC
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hiểu sâu sắc nhưng đừng đắm chìm sâu sắc quá, đằng ấy ạ!
    Hôm nay ở f69 cóai đó up 1 đoạn clip về 1 đứa ô sin bên Malaysia bạo hành con chủ nhà. Dã man không tả nổi! Mình phải gạt hết cảm xúc để xem mà vẫn thấy đau nhói vì thương đứa bé. May! Chứ cứ "đào sâu suy nghĩ" như cậu em mình thì chắc cả tuần buồn không ăn được cơm mất.
    Còn về những gã thọt thì em chẳng phải băn khoăn nhiều đâu. Phía đoạn trên là cầu vượt cho người đi bộ (trước cổng BV Bạch Mai), cầu vuợt Ngã Tư Vọng (đoạn đèn xanh đỏ), ngồi dựa vào mấy cái chân cầu chỗ đó vừa mát, lại thu hút được tầm nhìn của ối người dễ mủi lòng qua lại. Đi ngược lại phía đường Lê Duẩn, còn biết bao nhiêu là chỗ chắn tàu nữa (Khâm Thiên này, Cửa Nam - Nguyễn Khuyến này...), hoặc vào các chợ... Tha hồ mà ngả nón nhé!
    Có lần mình nhìn thấy 1 ông già - biết là ông chẳng phải vì túng quẫn gì mà phải đi xin đâu, nhưng vì ông ấy già ([r39), nên cũng đành miễn cưỡng rút tiền ra mà cho ông ấy. Ông già nghiêng người đáp lễ, cám ơn kiểu rất quý tộc. Thế mới nho nhã và thú vị chứ!

  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, cho cụ 500 VNđ cho nó tròn tỷ
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    cảnh này em cũng từng thấy từ lâu , rất lâu rồi-quãng Hai bà Trưng -Phan bội Châu hay Yết Kiêu gì đó.Ông già-Smoking đã sờn, chơi Violong-Không bao giờ xin, ai đặt bao nhiêu tiền tùy. Nghiêng đầu rất nhẹ.
    Về cái nghiêng đầu, thằng bạn kể ở bên Nhật, ông chủ chào cấp dưới cúi rất thấp; cấp dưới chào Boss chỉ hơi nghiêng đầu.Định nghĩa bất thành văn về nhân phẩm.
    Ta thì....
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy yếu yếu, hoang mang; sợ mình không đủ sức chống chọi với đời nữa. Vì hôm nay thấy bình lặng quá, yên lặng quá; đói, đói cảm xúc.
    À đây! cái con bé từng là giúp việc của mình, thấy nó ghi cái gì trên status... đại loại là một câu hay hay và đúng tâm trạng nó. Mình từng chủ quan không kiểm tra để nó làm hỏng bao nhiêu việc; khiếp nhất là cái cách nó làm cho mình chủ quan-Không có cơ hội để repair nữa.
    Thằng sếp mình thì chửi tục
    Thằng bạn trai nó thì thường xuyên phải phụng phịu với mẹ bỏ qua cho nó cái tội dám hơn con trai mình 1 tuổi ( trong khi chỉ tiêu của bả là x-5)
    ... cái status này dễ làm nhiều chú fiêu vì thỏ sơ sinh; cứ như... mà thôi chả dám type
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngả lưng trong bóng tối, bật dậy-mùi xăng sống khó chịu quá; lại mất tiền cho cái kim ba cạnh rồi. Nghĩ mà thương cho con nghẽo của mình, ba năm nay nó phải cõng mình nhiều quá. Thôi chú thương anh, đợi anh cướp it rồi làm con dòng fun xăng điện tử (FI) rồi cho chú yên vị ở cở 2 (HN).
    Lại nghĩ đến xiền, sao mà phiền thế. Thằng Thịnh chạy con mẹc, mua dầu chỗ lạ, lẫn nước xước mẹ nó piston plonger-mất cả nghìn Mỹ để thay mà nó coi như lấy cái kẹo trong túi(!).
    Chẳng nhẽ mình đã thảm hại đến thế; thế chăng(?). Bạn Ninh ra chơi, nó đưa cho mình một gói gì to thế, lấy cớ bảo Bình (em nó) gửi anh. Cũng may là mình đã cầm lấy, nâng niu, vuốt ve và đặt nhẹ trả lại. Chuyện này chắc có gốc gác từ tin rác thằng Hùng tung ra đây mà; bao nhiêu thằng tin là mình bị máu trắng (ung thư máu).
    Lâu mới có dịp ngắm, bàn tay nó vẫn "bé xíu" như mình hay mường tượng; Nhưng mắt nó không trong veo như hồi trước nữa. Phải thôi,còn lâu người ta mới chế ngự được cái gen "lão hoá". Vờ làm cử chỉ ngửi tóc nó tý, cũng hoạ mi nâu à (chẳng nhẽ đen nhánh và dài tha thướt như ngày xưa là không đẹp sao)-không tự tin khi ra đường à. Nhìn kỹ: vệt high light như thế là đúng mức-Hợp tuổi.
     
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vốc nước rửa mặt, nhìn vào gương. Tưởng rằng sẽ thấy một đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi, thiếu sinh khí vì thiếu ngủ và thiếu... những gì đó.
    Không!
    Hôm nay đôi mắt ấy đen lạ! Không phải là đen láy, mà là đen thăm thẳm. "Như màn đêm" chợt 1 ý nghĩ nảy đến trong đầu. Ừ, mới từ ngoài phố đêm trở về. Đêm ẩn vào đôi mắt. Chỉ cần một chút như thế, không hiểu là vì cái gì cũng được. Nhưng ít ra thì vẫn có sắc màu...
    ...
    Gặp Quỳnh và Dao. Thực ra hai cô ấy không phải tên như vậy. Nhưng mình cảm thấy đó chính là Toả Nhị Kiều bằng xương bằng thịt. Tự nhiên thấy thương thương - dù rằng, rất có thể, mức độ hạnh phúc (hay hài lòng) với cuộc sống của 2 cô ấy thuộc top 10 trong số những người mình quen biết.

Chia sẻ trang này