1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừ hay quá!
    Em trai mở topic Truyện ba chữ đi!
    Nhưng thể loại đó là sao? Mỗi câu 3 chữ hay cả truyện chỉ có 3 chữ?
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Iliat thì có thể. Nhưng Aivanho thì không (hồi xưa cũng đọc đi đọc lại 4,5 lần cái truyện này), thích vừa đọc vừa cảm hơn.
    Có lẽ cái đoạn mụ gì mẹ của Đầu bò (Rebecca thì phải) đứng trên toà lâu đài bốc cháy, vừa cười vừa hát là có vẻ mang tính trường ca nhất (mà hình như tác giả cũng ví cảnh đó với cảnh Jean D''''arc bị hoả thiêu - đẹp... rùng rợn ).
    P/S: topic thơ đấy có phải của riêng chị đâu. Có bạn nào đó mở trước mà - rangkhenh1285.
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 20/07/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhật thực.
    Con bé ấy nó bảo: "Đi khám mà "không sao cả" mới lo, chứ còn đã ra bệnh rồi thì còn biết mà đề phòng".
  5. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Số nhọ mà, sáng sớm đã có có con chó đến nhà sửa càn.
    Đến tối là điên luôn.
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Hôm qua đi Chùa. Dạo này mình khá lên rồi, không để mắt vào những chỗ theo "truyền thống" để mắt nữa. Có 2 chú, theo cái thông lệ này bị tông xe luôn ( Mà xe của hai con kia không đổ mới giỏi chứ)
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nói mới nhớ, đầu tháng đã tiêu một đống tiền để nhìn các vị ấy lấy phim chụp X - quang để ngắm nhật thực. Lại còn lấy di động để chụp nữa chứ. Mình cũng tiếc là không rảnh để làm việc đó!

    Hôm nay mùng 2 - ngày đẹp để làm nhiều việc đây.
    Định làm thành viên "tích cực" và "ngày một gắn bó, xây dựng ttvnol ngày một tốt đẹp hơn" bằng phản biện xã hội, nhưng chả hiểu thế nào cái mạng nó chơi khăm mình, tụt đúng vào lúc phút TDTT đang lên cao. Bất lực thế!
    Thôi, tạm sử dụng cái tâm lý truyền thống của con dân nước Việt, ngại cửa quan, "được vạ thì má đã sưng" đã. Khi nào hứng chí thì "xây dựng" cũng chưa muộn.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Điên nhất là lúc muốn điên nó lại không cho mình điên.
    Để cơn điên qua đi rồi muốn điên lại cũng khó, mới cả cái điên ấy không giống cái điên lúc đầu, nó cứ điên điên thế nào ý, không đúng.
    Nhưng đúng là điên.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Dạ vâng!
    Đây gọi là "Điên theo cách của bạn, cho phép điên theo cách của tôi"! Cái vế sau là phải có tầm mới được đấy anh ạ!
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Được đứng ở đầu đường Bắc Sơn tốt hơn. Xin các anh, xin anh :
    Cỏ xanh non tơ
    Cỏ xanh non tơ
    Xin chớ vô tình
                                                     Gửi anh Việt (Phó đức Việt-anh của bạn Phó Đức Hưng)
                                                      Địa chỉ : Đường Chân trời hỗn mang thứ 154824538373
                                                      Bờ  sông Thạch Hãn.

Chia sẻ trang này