1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để đưa một người con gái lên giường-sờ tép bai sờ tép như sau
     
    Người con gái mà bạn muốn đưa lên giường nên là vợ chưa cưới của bạn hoặc là người con gái mà bạn muốn cưới làm vợ, bởi nếu có chuyện gì xảy ra thì ít nhất người ta cũng không lôi bạn ra công an.(cũng cần có mang theo ít nhất là cái gì bảo đảm mình là công dân hạng 1).(cũng cần có một nhúm nhỏ bột ớt-cái này phòng xa thôi-để đối phó khi thân phụ nàng xách đèn đi tìm)Bước 1: Chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học và đi làm, buổi sáng trước khi nàng ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ bạn đến đón.Bước 2: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu bông tùy thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn hé hé). Hãy đợi nàng ở cổng trường hoặc cổng cơ quan nhé.Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giọng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể hiện để rủ rê: "Chúng mình đi chơi nhé em?"Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệtBước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn, dùng những lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái nói nhiều chứ? )Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng ruột quá mà tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn tiến hành mục đích của mình.Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến rồi. Hãy tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài nàng: "Hôm nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?"Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: "Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em muốn đi ngủ. Hôm khác anh nhé!".Thế là xong .... Nàng đi ngủ rồi ....trên cái giường ấm áp của nàng...Tức là nàng đã lên giường.
     
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi!
    Làm mình háo hức hụt! Tưởng là có gì hay lắm chứ!
    Ôi chà, em giai trước giờ toàn thế à?
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Trước có thể toàn thế, giờ mà toàn thế thì điên à?
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh đọc lại tên topic đi!
    Vì sao? Có trả lời được cho câu hỏi của anh không?
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ơ, May liên tưởng thông minh nhờ.
    Cơ mà nếu cái sự này mà đúng thì hoá ra bác Thiết toàn Thể Dục Thể Thao à?
    Có nhẽ đâu thế!
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Người ta cũng bảo thằng hoàng tử **-thằng hay lẩm bẩm câu To be or not to be
    là:
    Thằng ĐIÊN
  9. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... thật là tuyệt cú mèo cho các cô nàng giàu trí tưởng bở.
    .
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hàng ngày cứ phải động chạm vào những điều gai góc ấy... Có lẽ rồi cũng có lúc trở nên chai sạn.
    Chai sạn là tốt, hay là xấu nhỉ?
    Hôm qua, khi nó bật đứng dậy, giọng méo mó nói giờ nó trở về với ... abc đây, mình không dám ngẩng đầu lên. M cũng cúi đầu.
    Cái khoảnh khắc nó quay lưng bước đi, nhìn mái tóc xoăn điệu đà, cái lưng đang gồng lên để ngăn cơn lũ nào đó, mình cảm thấy có gì đang rạn vỡ. Vẫn còn sót lại một chút gì để rạn vỡ...
    Ở đâu đó, H vẫn đang khóc. Ở đâu đó, S vẫn đang khóc. Nó cũng đang khóc.
    Cũng lạ! Chỉ có mình là không một giọt. Nhưng khi ấy, mình nhìn thấy rõ một đống hoang phế, đổ nát và từng chiếc lá úa, khô, nửa vàng nửa nâu, cứ xoay vòng vòng, rồi rơi xuống ở đâu đó trong chính lòng mình.
    Tan tác! Mình thấy rõ từ ấy.
    Mình còn nghe thấy cả âm thanh của rạn vỡ nữa. Không hề ước lệ, thật sự vật lý hẳn hoi...
    .......
    Gặp nó. Mình lấy hết dũng cảm để nói với nó rằng nó làm như vậy là không đúng. Mình biết chứ, tính nó như lửa ?" trái ngược với mình ?" và ương ngạnh, phản kháng thì hơn cả dung nham phun trào.
    Nhưng mình phải nói, nhất định phải nói. Chân thành, kiên quyết và chút mềm mại... Nó khóc. Mình không dám ôm nó, vì sợ làm nó bảo là sến, và sợ làm mất cái cảm giác vững vàng tin tưởng mà nó đang cảm thấy ở mình. Nó giữ mình lại, không cho mình về...
    Thương nó! Thực ra điều nó cần là có ai đó chỉ cho nó biết là nó sai và nó phải làm gì mà. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, mình biết chứ!
    .....

Chia sẻ trang này