1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên chữa chạy mãi...bây giờ là Dở hơi.!!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi ThietDK, 20/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nay vào phĂt thỏƠy cỏÊ Gà cỏÊ bĂc Thiỏt online.
    KhĂc hỏn ngày thặỏằng, dỏằY hặĂi nhỏằ?!
  2. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đáng phải viết vào nhật ký.
    Đáng dùng chiêu lặng yên; những viên gạch lặng yên đang chất sẵn tại chân công trình. Thành và quách, chỉ còn là vấn đề thời gian cho nấm mồ đó(
    Bao giờ lên thành phố, nghe nói Chữ Tuyên quang sẽ đổi thành chữ Tuyên sờ Quang gì đó; đại loại làm thế nào nhanh chóng quên những kí ức xa
    ****
    Mới học được một từ FRIENERMY-Có lẽ lúc rảnh sào bát tóp với cái tên này vậy.
    ***************
    Mạc à, sao lấp ló cổng bản thế. Chú vào làm chén với anh cho vui !
     
  3. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hôm qua thấy bác ThietDK lượn quá phố nhà em .! làm gì đấy pác? cần gì thì alo cho em em giúp...!
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Mình lượn cùng thằng bạn lính đi ngắm đền và cây cảnh.Định chụp tấm bia học sinh Tân Trào nhưng thấy ngại.Phố bên đẹp phết (lâu không qua) , chỉ tội các chú hiệp khách xài sơ ranh thần chưởng nhiều quá nên các chú thọ phết... nhiều "cụ" chưa quá băm
  5. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bác định về phá quê hương bằng con đường nào đấy pác???
    em đang phá quê hương bằng con đường y học (mượn y hoc)
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, mới ra tù...
    Giờ phải tập leo núi cái.
    Đường ra tù gian nan thật! Lần sau xin chừa chữ "CS".
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Đáng phải viết vào nhật ký.
    Đáng dùng chiêu lặng yên; những viên gạch lặng yên đang chất sẵn tại chân công trình. Thành và quách, chỉ còn là vấn đề thời gian cho nấm mồ đó
    Bao giờ lên thành phố, nghe nói Chữ Tuyên quang sẽ đổi thành chữ Tuyên sờ Quang gì đó; đại loại làm thế nào nhanh chóng quên những kí ức xa
    ****
    Mới học được một từ FRIENEMY-Có lẽ lúc rảnh sào bát tóp với cái tên này vậy.
    ***************
    Mạc à, sao lấp ló cổng bản thế. Chú vào làm chén với anh cho vui !
     
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều điều, nhưng... quên rồi. Giờ đi ngủ đã!
    Chắc mình không cần báo, thì mọi chuyện cũng sẽ "thôi đi".
    À, nhớ ra chút rồi: mấy ngày qua, mình thương rất nhiều người... Có những niềm thương thật buốt nhói!
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    U ơi, cuối tuần đi uống chè đá Hoàng cầu không em. Rảnh về chiều mà chưa biết đi đâu để refresh, đến tối thì lại không đi được.
    Thèm muốn cảm giác được ngủ ở Tuyên Quang
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị đã có lời!
    Khi nào rảnh, chị đưa em đến đó nhé! Em cũng tò mò muốn biết đại bản doanh của nhà mình ra sao.

Chia sẻ trang này