1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên cuồng như Vệ Tuệ - Ai đã từng đọc?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cuccuh, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Điên cuồng như Vệ Tuệ - Ai đã từng đọc?

    Tôi đã đọc và chỉ muốn ngừng, làm sao để ngừng đọc được cuốn sách này vì sự căng thẳng và mệt mỏi làm đầu óc tôi căng ra như một sợi dây đàn.
    Nhưng rốt cuộc, không thể dứt ra được. Không đơn giản chỉ là một động tác gấp - mở cuốn sách. Cái mà Vệ Tuệ níu được người đọc trẻ tuổi ở lại với những trang viết nửa như mộng mị, nửa thực tế đến phũ phàng của mình chính là vì chúng ta đều soi thấy bóng dáng của mỗi người thấp thoáng sau những trang viết ấy. Lối sống, cách hưởng thụ cuộc sống, cách yêu, cả cái cách hư hỏng, những hành động gần như là bản năng của các nhân vật trong truyện đều làm ta giật mình vì thấy gần với ta quá, gần với xã hội ta quá.
    Sự bứt lên để khẳng định cái tôi cá nhân hiện đại, một sự bứt phá đến chảy máu, đến mức trở thành tội đồ trong truyện không chỉ là một sự phản ánh, một sự thức tỉnh đối với mỗi người, mà còn chỉ ra cả thực trạng xã hội, thực trạng thời đại.
    Không phải ngẫu nhiên "Điên cuồng như Vệ Tuệ" được đánh giá là một trong những tác phẩm văn học độc đáo trong nền văn học đương đại Trung Quốc, càng không phải ngẫu nhiên giới trẻ TQ tìm đọc và yêu thích tác phẩm này.



    Được cuccuh sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 14/09/2004
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thích mỗi Vệ Tuệ, vì em ấy đẹp.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc không dứt ra được cơ à. Chả bù cho tôi, cứ giở 5 trang thì đọc 1 trang. Một tuần đọc hết nửa cuốn với cách đọc như vậy, rồi không đọc nữa , ngẩn ngơ vì đã tiếc tiền mua
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.246
    Đã được thích:
    2.696
    Bác có ý giống em. Tưởng Vệ Tuệ vệ tiếc thế nào. Chả có gì đặc sắc cả. Tất nhiên không phải là không có gì nhưng chả hiểu sao trào lưu đọc của độc giả VN rất hay theo nhau, giống y như mốt quần áo.
    Nhà em đọc ít, thấy cũng không có gì đặc sắc. (Xin nói lại lần nữa )
  5. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tính cả Thành phố không mưa (Thiết Ngưng) và Điên Cuồng như Vệ Tuệ tôi đọc cả thẩy 2 quyển truyện TQ hiện đại. Đọc thấy rất mệt và không thấy thích thú cho lắm. Cảm giác đọc xong giống Cuccu, căng thẳng và mệt óc.
    Trong một bàn ăn không nên chỉ có thịt. Dù nó được chế biến thành nhiều món. Điên cuồng như Vệ Tuệ làm tôi có cảm giác của một người bị bắt ăn nhiều thịt quá, sợ đến tận cổ.
    Nếu các bạn đã đọc Stefan Szawg (tác giả Ngõ hẻm dưới ánh trăng - hình như tôi viết sai tên tác giả) sẽ thấy cách tác giả khai thác nội tâm nhân vật kinh khủng đến mức nào, nhưng tôi đọc vẫn thư thái hơn nhiều. Đọc Vệ Tuệ thấy khó chịu kinh khủng. Tôi chỉ thấy tràn ngập một cảm giác u ám, chán nản. Có lẽ vì VT đã nói rất thật, rất trúng style của giới trẻ đương đại...
    Tóm lại là không thích và sẽ không đọc thêm nữa. Đọc đến 2 truyện của Vệ Tuệ là vừa, đọc thêm là chán vì thấy có sự lặp lại
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đọc và chỉ muốn ngừng, không hiểu sao truyện nhạt thế này mà mình cũng đọc. Nhưng vì bản tính hiếu thắng không muốn thua kém mọi người là chưa đọc cái quyển của người đương thời nên cuối cùng tớ cũng đã đọc hết và quên hết rồi, hic.
    Nhưng mà Vệ Tuệ hình như cũng xinh nên chắc tớ phải tha thứ cho nàng thôi, cô DTH bảo thế thì phải.
  7. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá suy đồi, em n-a bi giờ còn đi đọc Vệ Tuệ Tớ chưa đọc quyển này nhưng tớ có đọc Shanghai baby, hình như mới dịch sang tiếng Việt. Dạo trước ở đây có salon sách các nhà văn thế hệ mới Trung Quốc, hi hi, cũng có sách của em này, một vài em, thấy comment toàn nhấn vào thế hệ trẻ nổi loạn, tự do viết về các chuyện taboo như *** và drug, và lịch sự lờ đi khía cạnh art
  8. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vệ Tuệ, mặt dài như ngựa mà ấy bảo là xinh.
    Truyện quá ư là tẻ nhạt. Tôi chỉ thích một chi tiết , VT bảo gặp những người đàn ông có vợ thì thú vị. Chấm hết.
  9. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đọc Vệ Tuệ thấy chán chết. Về nhà ngồi đọc Freud còn thấy thú vị hơn.
    Cũng tâm linh, cũng tiềm thức, cũng ******** nhưng mà Vệ Tuệ viết bình thường. Mọi người bảo đọc thấy ám ảnh, cá nhân tớ thấy nhiều chuyện chẳng có 1 cảnh ******** nào, chẳng có một từ ngữ "đánh đố" nào còn ám ảnh hơn nhiều. Hay tại tớ không đủ nhạy cảm nhỉ?
    Chán. Nhạt.

Chia sẻ trang này