1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên cuồng tìm việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 02/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ÔI sao lại có người có tâm trạng giống mình thế này, có điều tớ vẫn đi làm, Bố mẹ tớ ko cho nghỉ, bắt phải tiếp tục làm trong khi tìm việc khác mà tớ thì chán sắp chết rồi
    Thực sự là ko kiếm đc chỗ nào cv nhàn mà kiếm được khá như cv bây h nhưng có ai hiểu đâu, tớ thấy mình như kẻ vô dụng, muốn làm việc khó hơn mà cũng chẳng có cơ hội. Buồn, bực, ức chế mà ko biết tỏ cùng ai mặc dù được sếp ưu ái và đồng nghiệp quý mến. Muốn xin sang bộ phận khác nhưng mình cũng ko có bằng cấp j chuyên môn, cũng chả quen biết ai mà xin (vào NH mới biết, toàn con cháu các ngài).
    Tớ đang làm ở 1 ngân hàng, bây h ai cũng đổ xô vào NH nhỉ, đúng là con gái làm nghề này khá ổn khi chồng con rồi, lương cũng ok. Khổ nỗi tớ chỉ làm văn phòng, cv vô cùng boring, mặc dù lương cũng được hơn 3tr/tháng. Làm VP lương thế là cao đúng ko. Híc, chẳng tiếng anh em j`, hơn 1 năm rồi, thui chột hết cả người , thỉnh thoảng mới bi bô được mấy câu với mấy ông chuyên gia, chấm hết.
    Hè năm sau mới có cái bằng 2 Ngoại thương, chăng biết có nên cơm cháo j` ko, chỉ thấy hiện giờ mình như đứa vô dụng!
    CV lại làm ảnh hưởng cả đến chuyện tình cảm chứ, tớ thấy ko tự tin chút nào, ngại đến nhà ng` yêu, rồi lại bị trách móc, bào mình là kiêu, là ko biết chia sẻ...
    Really so sad!
  2. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Hình như mình nghe nói là thì thì vào FPT là phải thi các môn :Trong đó có thi IQ .... Sao các bạn lại chỉ thấy gọi đến phỏng vấn mấy câu rồi cho qua nhỉ ?
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi ng thi thế nào nhưng đợt mình thi tuyển vào vị trí Customer service ở FPT 48 Vạn Bảo thì vòng 1 là phỏng vấn sơ bộ. Vòng 2 là test IQ với bài trắc nghiệm chuyên môn. Còn vòng 3 thì ...hic tớ chưa có may mắn lọt vào nên ko biết ngô khoai ra sao. Đến được vòng 2 thì rơi cái tạch....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 05/07/2007
  4. cakiem_83

    cakiem_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    cái này không đúng đâu bạn,tùy từng ngân hàng thôi.tôi cũng đang làm ngân hàng nhưng bên tôi ít có kiểu quen biết lắm.
  5. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @ các bác bị out ở FPT: tháng trước tớ cũng mới bị một cú tương tự! Chả là ở TP nơi tớ sinh ra và lớn lên chuẩn bị mở 1 trường trung cấp Du Lịch. Đọc báo thấy thông báo tuyển GV dạy ngoại ngữ, tớ hăm hở làm hồ sơ. Trước khi phỏng vấn 1 ngày, chúng nó gọi tớ, hỏi tớ rằng:" You có đầy đủ các bằng NV Sư Phạm, Chứng chỉ Quản lí hành chính&GD hay k?". Trả lời có đủ! Chúng bảo:"OK! Good! Ngày mai ông mang thêm để cho we xem!"(Ý là: mày triển vọng đấy).
    Thế nhưng, đến ngày phỏng vấn chính thức, chúng phán 1 câu:" You out, vì you không có bằng B vi tính"
    Các bác ạ, tức không chịu được! Trong CV, tớ đã ghi rõ: sử dụng thành thạo M.Office. Thế mà....
    P.S: ở TP tớ, con trai làm ở ngân hàng có giá lắm đấy! Ra đường, chỉ cần khoe:"Anh làm ở NH XYZ" là các em bám theo cả bầy!
  6. mattroilanh_tt

    mattroilanh_tt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm ở bộ phận nào trong ngân hàng thế ???
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    chắc sau ngày 15 mới có tin tức,vì tất các nơi nộp hs đều đến 15 là hết hạn.Không biết có tìm được việc ko
  8. Life_Dream

    Life_Dream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hù, có bác nào làm ở FPT và kêu chán ý nhỉ? Em thì lại thấy môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, nói chung là được. Mỗi tội, công việc quá nhiều ........... Hix
    Các bác mới ra trường hoang mang là đúng, cứ đi chơi thư giãn đi đã, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Thật đấy.
    Năm ngoái, ra trường xong em cũng đi du lịch bẹt nhè rồi mới về lo chuyện xin việc, cũng có lúc thấy bế tắc, xong rồi sẽ ngon thôi, chỉ cần kiên trì và có lòng tin.
  9. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ là cứ du lịch, chơi chán đi, nhưng mà ra trường gần 2 năm rồi mà chưa có công viêc nào ổn định. Càng ngày càng thấy chán, nhiều lúc còn thấy thất vọng nữa chứ. Nhiều lúc đổ cho số mình nó thế, nhưng mà nó càng làm cho mình thấy buồn thêm thôi. Hiện tại tui vẫn đang chơi dài nè. Kinh nghiệm thì không nhiều vì mỗi nơi làm 1 tý, ko chuyên về cái j cả. CHÁN!
    Kiếp trước tu không tốt nên kiếp này chịu khổ!
  10. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chui đầu vào FPT làm gì hả các bác . Lương thì ít , chỉ đc cái bóc lột sức lao động . Mấy lính mới vào làm toàn bị giao 1 núi cv làm thay các anh ( ax tớ nói thế vì làm ở fis 2 năm rồi bỏ mặc dù ông ấy là sếp nhỏ ) . Ra môi trường khác mà làm . Thấy ax làm ở sales ở Sun cũng khá , bám càng du lịch bét nhè hết Thái , Sing rùi Mỹ

Chia sẻ trang này