1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn của những Người Con Thị trấn Đông Hưng xa xứ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi hq_voice, 10/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn của những Người Con Thị trấn Đông Hưng xa xứ

    Trước đây người ta thường nói "Thái Bình là đất ăn chơi / Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành".
    Câu thơ này cho đến nay vẫn còn đúng nhưng chỉ có một điều khác là Người Thái Bình ngày nay toả đi khắp muôn phương để mang trí tuệ, kinh nghiệm, công sức của mình góp phần khai phá văn minh, xây dựng Tổ quốc ngày một giàu mạnh hơn. Tôi đã có dịp đi công tác khắp nơi từ Bắc vô Nam, từ miền Trung nắng cháy cho đến những vùng rừng núi Tây Nguyên bao la lộng gió, bất kể nơi đâu cũng gặp người Thái Bình và tôi cảm thấy rất tự hào về điều này: Người Thái Bình luôn là những người cần cù, chịu khó, sáng tạo, đi tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực.
    Điển hình cho phong trào này là những Người Con Thị trấn Đông Hưng của chúng ta, sau khi rời mái trường PTTH yêu dấu, hầu hết (nếu không muốn nói là tất cả) chúng ta đã tạm biệt quê hương toả đi mọi miền của Tổ quốc để học hành, làm việc, nhưng có một điều chúng ta chưa làm được là liên lạc, kết nối với nhau để thường xuyên trao đổi tâm tư, tính cảm, thăm hỏi và hợp tác làm ăn, giúp đỡ lẫn nhau, thông báo cho nhau những thông tin mới nhất về Quê hương.
    Tôi tên là Quân, cựu học sinh lớp 12A, khoá 89 - 92 do cô Nhung làm chủ nhiệm, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Tôi biết hiện có rất nhiều anh chị em Thị trấn Đông Hưng hiện đang sống, học tập, làm việc tại Hà Nội như tôi và có một niềm mong ước là chúng ta có được một cộng đồng Thị trấn Đông Hưng tại Hà Nội đoàn kết, gắn bó, giàu mạnh thì vui và tự hào biết bao !!!
    Rất mong nhận được hồi âm của các đồng hương thân mến !      
  2. eminem_viet

    eminem_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là trên HN phải ko còn thị trấn Đông Hưng vẫn còn nghèo lắm
  3. hq_voice

    hq_voice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán chắc lâu rồi eminem_viet chưa về thăm Thị trấn Đông Hưng, hãy thử về lại một lần đi chắc bạn sẽ ngạc nhiên về sự lột xác của Thị trấn Đông Hưng trong mấy năm gần đây đó !
  4. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Đông Hưng không mạnh về Công nghiệp nhưng dịch vụ rất phát triển thế nên dân cư cũng khá sung túc , làng quê Đông Hưng cũng rất trù phú , quê tôi không ở ĐH nhưng ở TB thì tôi thích mảnh đất này nhất .
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    các bác biết không? ngày xa xưa đó. Các cụ ta đã tay GẬY TAY BỊ KHẮP NƠI TUNG HOÀNH!!! Để đến bây giờ cho chúng ta:
    TAY SÁCH TAY BÚT KHẮP NƠI DẬY NGƯỜI!!
    THÁI BÌNH LÀ ĐẤT ĂN CHƠI
    TAY SÁCH TAY BÚT KHẮP NƠI DẬY NGƯỜI
    ĐI ĐÂU DÂN NỞ MIỆNG CƯỜI
    MÀ CẢM ƠN CÁI ĐẤT 1 ĐỜI DẬY KHÔN!!!!
    Các bác thấy như vậy đúng không???
  6. hieubkhn

    hieubkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khiêm tốn thôi em ơi, không để người khác thiếu tôn trọng quê hương mình chứ còn hữu xạ tự nhiên hương vẫn hay hơn mà, nhất là quê mình vẫn chưa thực sự giàu đẹp và có nhiều người tài đâu.
  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Các bác buồn cười nhẩy!!!! Mình phải nói như vậy để con dân chúng ta phấn đấu chứ!!!!
  8. reallife1783

    reallife1783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đông Hưng bây giờ cũng phát triển lắm chứ, chỉ tiếc là mình không được nhúng tay nào vào cái quá trình ấy
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi hi Tôi chưa đi lấy được tiền của xã hội sau những năm kháng chiến học hành để về xây dựng gia đình mình được, nói gì quê hương thôi thì tạm thời là chứng nhân cho sự phát triển đó vậy .
    Giờ thị trấn Đông Hưng họ bán đất ruộng đi nhiều lắm các bác ạ. Nhà cửa xây dựng lên ngồn ngộn , đời sống người dân cũng dần được nâng cao. Đèn cao áp sáng choang nhưng do tinh thần tiết kiệm của nhà nước và chính phủ, chỉ được bật lên liên tục trong những ngày lễ hoặc tết. Tuy thị trấn mình không dài rộng nhưng khá là đẹp rồi, đường xá đi lại thì ngon lành đến tận cửa nhà.. Khu giải trí cho thanh niên có hai ba quán hát nhạc sống ven sông cứ mỗi ngày nghỉ là tấp nập ra vào..
    Cứ đi xe về đến Nguyên Xá là tôi lại thích đi chậm lại nhìn bao quát thị trấn, mỗi lần về là mỗi lần khác..
    Ai qua Hải Phòng ai về Nam Hà
    Ai lên Hà Nội nhớ ghé dừng chân quê tôi
    Ngã ba mùa xuân Thị trấn Đông Hưng
    phố xá tưng bừng tiếng chim ríu rít
    Đậu trên cành đa hoà lẫn tiếng ca
    Trẻ em đến trường tiếng trống vang xa
    Nguyên Xá, Đông La, Đông Hợp bay bổng lời ca
    Thị trấn quê ta đất mẹ bao năm đổi mới

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 03/05/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Quê em có bóng cây bàng
    Phi lao thẳng tắp hai hàng xa xa
    Thôn Vạn tên gọi quê nhà
    Đông Lĩnh là xã vào ra sớm chiều
    Đông Hưng quê huyện thân yêu
    Thái Bình là tỉnh có nhiều chiến công
    Có nhà máy ngói sông Hồng
    Có kênh có máng có đồng phì nhiêu
    Có người thiếu nữ đáng yêu
    Hai sương một nắng sớm chiều đảm đang
    Đó là địa chỉ quê em
    Nếu xa anh nhớ biết đường gửi thư ! "

    Đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ bài thơ này,nó ăn sâu vào tiềm thức của tôi bởi ngày ấy mẹ đã đọc cho tôi nghe ! Mẹ nói đây là bài thơ mà mẹ cùng những cô - bác thanh niên xung phong ngày xưa vẫn hay đọc và truyền cho nhau biết,đó là niềm tự hào của tất cả những người con của mảnh đất thân yêu này!.
    Sinh ra và lớn lên ở thành phố hoa phượng đỏ,thành phố Cảng thương yêu nhưng tôi vẫn luôn tự hào về TB bởi nơi đây là quê ngoại của tôi,cảm ơn bà đã sinh ra Mẹ để bây giờ con có Mẹ và có TB - để mỗi lần con lại được về thăm quê hương của mình.
    Ôi ! ký ức tuổi thơ đang ùa về chiếm lấy khoảng trống trong tâm hồn tôi,ngày ấy thật là vui biết bao.............giờ đây cuộc sống đang cuốn con người ta vào những vòng xoay hối hả dù muốn hay không muốn.Nhưng tôi tin chắc rằng các bạn cũng như tôi,luôn mang trong mình một tình yêu quê hương tha thiết để rồi đi xa là nhớ,là thương................mỗi lần về quê là mỗi lần tôi cảm thấy thật sự thoải mái,tôi như được đánh thức cái chất nhà quê đang ẩn khuất trong tâm hồn mình bấy lâu nay.
    "Thái Bình ơi Thái Bình ! ai đặt tên cho đất?..............Thái Bình ơi Thái Bình!sao mà yêu đến thế......................?".

Chia sẻ trang này