1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn giới tính

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi bonghongthuytinh410, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phải phản công mới được,mấy lời nhận xét trên là của anna_minh_quyen chứ tên nào vào đây,
    Thứ nhất ai nói con gái :-Hiếu thắng???tớ chẳng hiểu ra làm sao nữa.?Ừ thì cứ cho là con gái có tính hiếu thắng đi,nhưng mà nếu bạn là boyfriend của một girl hiếu thắng mà bạn không có nổi lí lẽ để thắng lại cô ta thì hơi bị kém tắm đấy.Tớ không nói chuyện nói ngang nói ngửa ở đây bởi vì những girl hay cãi ngang mà không có lập luận hợp lí ,không cãi lại nổi rồi quay ra giận với dỗi thì tớ cũng phải chịu thôi.
    mà phải nói con trai hiếu thắng mới phải,cứ thử nghĩ mà xem,con trai tên nào mà chẳng cờ bạc,cứ đánh lô đề liên tục mà chẳng thấy tiếc gì cả.bình thường đánh 20000 nhá,tự nhiên 1 hôm lại hứng lên đánh hẳn 50000 mà chẳng biết là nó có trúng ko.Ờ,với số tiền ấy,con gái mua được bao nhiêu là nơ kẹp tóc mí cả đồ trang điểm,có ích hơn hẳn
    tất cả điều trên suy ra con trai mới gọi là cực kì hiếu thắng,nhể???
    Được aodai_xinhxinh sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 08/09/2003
  2. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    uh
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ, Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.
  3. anna_Minh_quyen

    anna_Minh_quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một nửa thế giới này là con gái.Con gái con trai- 2 cực trái dấu.Họ là 2 mặt của nhau,sống vì nhau,cùng chúng sức lafm nên cuộc sống đầy hoa thơm cỏ lạ.Ấy thế mà hòa bình giữa 2 phe luôn bị đe dọa bởi hàng vạn lý do ko tên.....
    em yêu Đỗ Hà
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    To ai đã viết cái dòng kì cục trên này
    1. Tánh hiếu thắng à , ai không có cái tánh này vậy , ai luôn muốn nhận là mình sai vậy ?Kể tui coi , không phải nói gì đâu , tui đây là chúa rất thích tranh luận ( không phải cãi nhau ). Mà toàn gặp phải những thằng ăn nói ngang hơn cua , mà cũng đâu chịu nhận mình thua đâu.Pó tay !
    2. Đọc 1 đi .
    3. Ai ỷ là phái đẹp cơ, bắt nạt ai là phái mạnh cơ ? Mấy ông bây giờ có mấy người là không chải chuốt vậy , đầu thì bóng loáng, soi gương cũng được , sữa rửa mặt này , mĩ phẩm này , dùng như ranh ấy. Con gái tụi này bây giờ cũng đi học võ rồi đấy . Mà nói thật nhé , một ngày không bị tụi con gái cấu véo , đánh đập ông cảm thấy như thế nào ?
    4. Ai không điệu bằng cơ ?
    5.Xinh không được kiêu hả , có mấy ai xinh giống mình đâu . Có thằng cha nào từng nói với tôi , con gái phải kiêu thì con trai mới thích . Mà làm con gái nhất là mấy đứa mới lớn như tụi này , không kiêu để bị mấy ông khinh thường hả. Có gì mà không kiêu cơ chứ , con gái phải có cái giá của mình chứ.
    6. Con gái đứa nào chẳng thích được người ta dỗ ngọt ( một phần thôi ) để được thấy là mình được quan tâm , có lẽ người ta đã tha lỗi cho mấy ông con trai từ lần xin lỗi thứ n-100... rồi , chẳng qua là người ta muốn thử thách lòng kiên trì của mấy ông thôi , và lòng đang nhủ thầm " tội nghiệp người ta , nhưng mà đáng đời cơ, ai bảo tự nhiên đi chọc giận mình..."
    7. Tôi không hiểu ông chơi bời kiểu gì để mấy bà ấy chơi đểu cho hay sao ấy, chứ tụi con gái bây giờ ăn chia sòng phẳng với con trai lắm , của ai người ấy trả , thậm chí còn trả hộ nữa cơ . Đôi khi con trai trả cũng thể hiện cái gọi là Galăng đấy chứ
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    giỏi lắm bé choco@,còn dưới đây là các nhận xét về boy đây này,các liền chị của chúng ta đã đóng dấu là nó" hoàn toàn" đúng
    1:Con trai chỉ cần khoảng 2 phút để ...đánh răng....rửa mặt..tắm táp....gội đầu.thế mà vẫn tự coi mình la"ngon chán"! ---->chuyện này xưa rồi,con trai bây giờ ngoài việc chuẩn bị đi đá bóng ra thì chả tên nào dại dột chuẩn bị trong vòng 2'' cả
    2:Lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình là một tay lái "lụa"nhất quả đất!-----> cái này thì chỉ thích hợp cho bọn trẻ cấp 2 thôi nhỉ?
    3:Thích "khoe khéo"......cơ bắp khi chụp ảnh! ---->rất tiếc là tớ ko có duyên quen với tên nào thích chụp ảnh,hỏi xin 1 cái ảnh còn khó hơn cả ngồi trang điểm cô dâu đấy
    4:khi đuối lý trước một cô gái,bọn con trai thường khùng lên và cãi xằng.--->Hâm!
    5:Rất lười viết thư,còn i-meo thì được vài dòng.---->Thiểu năng tình cảm!
    6:Lại còn thích đội mũ lưỡi trai quay ngược ra đằng sau,hoặc bẻ cho cái lưỡi trai cong véo.Và tự cho thế là ...mĩ quan lắm?
    7:Ăn bánh mì ỏ mì tôm ba bữa 1 ngày mà ko biết ngán!--->Thần kinh lưỡi có vấn đề nghiêm trọng
    8:Cởi trần trùng trục nhông nhông ngoài đường dù lớn tướng và nghĩ rằng bọn con gái đang lồi mắt ra và đổ gần hết---->.Ngố đến thế là cùng! ( nhưng mà tên nào người đẹp thì cũng chẳng làm sao sất,nhỉ ? )
    9:Có thể đi du lịch ba tuần với 1 bộ đồ vía duy nhât.Hết cởi ra lại mặc vào
    10:Ra đường chả cần túi xách,ba lô gì hết.Chẳng hỉu bọn họ để các thứ ở đâu nhỉ?
    11:Có thể thuộc ngon như cháo tên hàng chục cầu thủ và các CLB bóng đá.Nhưng lại quên phắt sinh nhật người-quan- trọng - nhất.
    12:Bất kì đôi tất nào cũng xỏ vừa vào bất kì đôi giày nào.
    13:Thích để râu,hút thuốc.thích già đi!---->hích thể hiện, tinh vi!
    14:Cuối cùng thì tại sao con trai lại chả mảy may để ý đến những hành động khó hỉu của mình?(Trong khi đó ,con gái lại ra sức mà tìm hiểu?)
    sorry các boy nếu có điều gì chưa đúng ( nhưng mà hình như chẳng có cái nào sai thì phải )_kkakakak
    đôi khi mọi chuyện ko thể giải quyết bằng tình yêu được,dù ko nói tiếng yêu nhưng em vẫn mong anh hiểu.......
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bé này nói hay thật đấy, nghe rất tự tin và đầy kinh nghiệm ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Còn bé aodai@ nghe anh phản ứng nhé (nhưng nói trước là rất vô tư, chẳng bênh vực jì bon con trai cả) ...
    1.Con trai vẫn thích (và thường) làm mọi việc 1 cách nhanh chóng, nhưng cũng không đến nỗi wá ẩu ... Còn bi h có 1 số chàng thích chải chuốt thì mất thêm chút thời gian nữa -- Thiểu số thui ...
    2.Chứng tỏ với ai hả em? Nếu như đúng là lụa thật thì tội jì không khoe ra nói vậy thui nhưng kẻ cũng không hay lắm, chắc cũng có vài cu cậu như thế thật, nhưng con trai nói chung thường ẩu hơn con gái mà, đi xe đâu co thể chân chất như con gái bọn em được chứ ... Cái này phải thông cảm ...
    3.Em có thấy Lý Đức mỗi khi biểu diễn thì phải cố gắng để kheo hết cơ bắp cả vốn lẫn lời đó thui. Mấy chàng tập thể hình, cơ bắp có 1 chút cũng nên để họ khoe chứ, nét đẹp mà! Nhưng còn những chàng thư sinh, cò lả như Kim Trọng hay chàng cầu thủ đội Mađrít thì khoe với ai đây???
    4.Câu này phải hỏi lại con gái đấy, con trai dù jì cũng bao dung lắm, lại điềm đạm hơn ... Có nhiều cách giải quyết tốt hơn vậy mà ...
    5.Lười viết nói chung chứ không phải chỉ là viết thư, nhưng nếu cần thiết thì gạt bỏ cái lười đó ngay ... Email thì viết dẽ hơn 1 chút nhưng lười bẩm sinh nên hạn chế là đúng rùi, ít viết nhưng khi viết là viết dài đó, chỉ sợ con gái không đọc nổi thui ...
    6.Đội mũ kiểu đó thì trông có vẻ mạnh mẽ hơn 1 chút, đó là sự thật, nhưng nhìn hơi nghịch ... Nhưng đó là với ai chứ anh thì không thích đội mũ lưỡi chai, thích mũ vành hơn ...
    7.Đó được xếp vào hàng những đồ ăn nhanh, tranh thủ được khối việc đấy chứ em? Nhưng chỉ dành cho lúc vội vàng hoặc wá bận thui, còn không thì cũng đi ăn vặt như ai đấy chứ ...
    8.Chắc chúng mới đi đá bóng về nên tụ tập nhau đi ngoài đường thế chứ mấy đứa dám mặc đồ trong suốt đó ra đường ... Mà có khoe chút kệ nó em à, vì bi h có luật cấm rùi ...
    9.Sao không nói là 3 tháng đi em? Về khoản này thì đúng là con trai thua xa con gái rùi người ta chẳng nói con trai có thể 4 ngày thay 1 bộ quần áo nhưng con gái thì 1 ngày thay 4 bộ cũng không oan ...
    10.Con trai thì đơn giản, nhẹ nhàng lắm, mang nhiều chi cho nặng người ... Nhưng những lúc cần mang nhiều thì cũng phải thay đổi phương án chứ (kiểu như mang wà đi tặng người ý thì cầm tay không sao được?)
    11.Đúng là ba cái vụ liên quan đến bóng đá là nhanh lắm, nhớ lắm, nhưng ai bảo những cái kia không nhớ nào? Con trai là nhớ ngày sinh và số phone rất tốt ... Chẳng wa lúc đó "quên" vì đang mải chơi hoặc lỡ "viêm màng túi" thui ...
    12.Xỏ vừa là đúng thui vì đều là của mình mà, đi đâu mà lo ...
    13.Không thích để râu hay hút thuốc đâu, cũng làm jì có ai thích già ... Nhưng có thích thể hiện đôi chút, bằng cách khác hay ho và hợp lí hơn ...
    14.Con gái vốn tò mò hơn con trai mà (1 chút) nên để ý là chuyện thường, còn con trai ai bảo không hay bít nào, bít thừa đấy bé à, nhưng chúng cứ kệ vậy, phải có cái khác biệt chứ?? Cũng với cái lí lẽ : "con trai mà" -- Thế đấy ...
    Ui mà ba cái chuyện con trai con gái trẻ con này nói mãi cũng không hết đâu, mỗi người 1 lý, chẳng ai như ai cả ... Cũng chỉ là lạm bàn chơi ...

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    To : Ladyfirst..
    Không dám nhận lời khen đâu , tự tin thì có đấy , còn kinh nghiệm hả , hỏi đứa con gái nào mà chẳng có kinh nghiệm này , chẳng qua là có muốn diễn đạt thành văn hay không thôi
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đàn anh đã lên tiếng thì đàn em cũng không thể im lặng được , như thế thì vô phép quá cơ.
    1. Đúng là con trai thường muốn làm mọi việc một cách nhanh chóng , đầy người cũng muốn vậy mà . Nhưng nhanh không đồng nghĩa với đoảng , là hấp tấp ... người ta nói rồi , " Thành La Mã đâu có được xây lên trong một ngày " có đúng không mấy anh .
    2 . Ờ há có lụa thì tội gì không khoe , cứ khoe để lấy le trước mặt tụi con gái đi , tụi nó sẽ để ý tới đó . Nhẹ thì gặp nhau ở bệnh viện , nặng thì gặp nhau ở nhà xác thôi mừ.
    3 . Anh không biết à , người như Lý Đức thì cũng chỉ để đó mà ngắm thôi , hỏi ra được mấy đứa con gái bi giờ thích người cơ bắp hả mấy ông . Em là em cứ nói thẳng nhé , em thấy con trai cơ bắp là em cứ sờ sợ làm sao ấy . Em ( và mấy bác con gái kia nữa ? ) chỉ thích con trai mảnh khảnh như Kim Trọng thui , cầu thủ Man , Read .. gì gì đó em cũng để ngắm thôi mừ.
    4 . He...he...ai điềm đạm cơ , chắc không phải là đang ngậm bồ hòn làm ngọt đấy chứ ? Bao dung hả , bác cứ đùa em thôi
    5 . Có cái gì mà không đọc nổi cơ chứ , mấy cuốn tiểu thuyết dài hàng trăm trang , sướt mướt tình cảm vậy còn nuốt nổi nữa là ba cái trang thư của mấy ông chứ . Thời gian có bao nhiêu dành hết vào Đế Chế , vào Halflife , vào Samurai ... rồi còn đâu mà viết thư nữa mà không lười cho được
    6 . Khỏi cần bàn đi ý thích của mỗi người mà.
    7 . Nói ra ngại lắm nhưng em cũng chỉ muốn thế mà không được đấy
    8 . Đồng ý với ý kiến của Lady..
    9 . Cái này thì đúng là khỏi nói rồi , 2 bác đều nói quá cả . Không có chuyện con trai đi chơi mặc bộ quần áo hết cả 3 tuần chỉ là gần một tuần thôi . Em tận mắt thấy cũng " chỉ có " 4 ngày thui . Còn con gái hả , em đây thay 3 bộ một ngày : sáng đi học gặp mưa , ướt như chuột , không thay thì chết à ; chiều đi học mặc đồng phục , không thì cô Bằng cô ấy cho em vào cổng trường chắc ; tối về mặc bộ thứ 3 , không thì người ta bảo em iu trường quá hoá điên
    10 . He...he... ừa đơn giản , nhẹ nhàng lắm , đi học chỉ có cuốn vở với cái bút dắt lưng thui , cái đó các cô giáo gọi là cái gì nhỉ : cẩu thả đấy thưa anh
    11 . Cái lý do anh đưa ra nghe cứ ngang ngang làm sao ấy , tiền không có mà có tiền chơi đề đóm , điện tử điện lạnh hả . Đố dám viêm màng túi mà không mua quà cho người ta thật đấy ... quên hả , thì tụi này bẩu rùi mừ
    12 . Ừa nói mà không biết ngượng hả , chẳng nhẽ để tụi này sổ toẹt ra sao , lúc đó đừng bảo là không nể nang , không giữ thể diện cho nhé
    13 . Không thích để râu hút thuốc á , ừ chỉ muốn thể hiện chút thôi , chứng tỏ mình đây không còn là thằng trẻ con miệng còn hơi sữa nữa , anh nhỉ . Có cách gì hay hơn vậy , bảo là trả tiền hộ chứng tỏ sự Galăng ( được mấy lần vậy ? ) thì kêu là bị con gái làm cho ví tiền luôn luôn cạn kiệt . Thế thì còn chứng tỏ chứng tang gì nữa đây anh
    14 . Ai tò mò hơn ai nhỉ . Trong khi con gái tỏ thái độ makeno với mấy cái truyện cấm " trẻ em " thì con trai châu đầu vào mà đọc , mang cả đến lớp nữa chứ . Ghê quá mẹ ơi ! Cái muốn nói ở đây là con trai cứ tự cho là mình bít tất nhưng thực sự thì bít được nhiu vậy . Người ta khóc thì mình cười không thì lảng đi mất . Hết nói rồi! . Có ông nào không nói câu " Con gái mà .." không ?
    ...Try again, never stop believing. Try again don't give up on your love...
  10. Na_

    Na_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    con trai có cái hay của con trai, con gái có cái hay của con gái, chẳng thể chối cãi được những cái hiển nhiên ấy.......
    Thịt vịt kho và na dầm sữa------> ngon ngon

Chia sẻ trang này