1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn giới tính

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi bonghongthuytinh410, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    [Hiển nhiên là vậy rùi ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ladyfirst chỉ có nói được vậy thôi sao , làm tui thất vọng quá à . Tui cứ tưởng là sẽ có đối thủ chứ
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  3. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    chà chà
    khi đi xa,ko có mấy cái mồm nói nhiều của con trai cũng mất vui đúng ko? nhất là vác mấy cái đồ nặng nặng ấy,con trai phải đảm đương nì,rồi nhỡ có mệt thì có người lai nì, ( con gái lại lãi )
    mà thỉnh thoảng còn phải sai vặt nữa ( khoản này tớ khoái nhất kakak)
    thứ 2 nữa là tại sao các boy hay ở bẩn thế. Khi đi chơi xa chi cần mang một bộ quần áo thôi. Chính điều đó nói lên rằng boy đó đang trong tình trạng " Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào ". Vì vậy để cải thiện tình hình tại sao các girl lại " ko chủ động " nhỉ, biết đâu các boy đấy lai gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn." Điều đó còn tùy thuộc vào bạn ( girl ), chỉ bạn riêng bạn mà thôi ". he he
    ( thôi chết rồi ,sao mình lại nói thế nhỉ????)
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Muốn có đối thủ thật vậy sao? Chẳng chịu để ý chút nào cả? Bé không thấy ở trên ladyfirst có nói rằng "chỉ lạm bàn 1 chút" (hay jì jì đó tương tự như vậy), nếu bi h tranh luận tiếp thì đâu còn gọi là lạm bàn nữa chứ ... Tuy nhiên nếu như bé muốn có đối thủ thì để hôm khác vậy nhé ... Bi h thì busy chút rùi ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Khì....nói vậy mà cũng tin hả , pó tay...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hiểu tâm lý con trai ghê nhỉ? Nhưng phải công nhận rằng bé nói rất đúng, hưởng ứng wá đi chứ ...
    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  7. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kiểu của con gái, định đò đưa theo kiểu "con gái nói có là không" phải không bé?
    Giữ lời hôm nay rảnh rỗi ngồi lạm bàn tiếp với các bé nhé, nhận làm đối thủ của bé sôcôla@ luôn ... Lại là 14 cái chủ điểm bé aodai@ đưa ra và bé sôcôla@ nói lần trước ... Bắt đầu nhé!
    1.Vẫn chỉ là đồng ý thui ? Nhưng hình như bé sôcôla@ hơi trầm trọng hóa vấn đề rùi thì phải ? Cái câu :?Thành La Mã đâu có được xây lên trong một ngày? thì không ai phản đối rùi, nhưng nó được nói đến để chỉ một cái jì đó có tính chất hơi to tát một chút hoặc giả có gần gũi hơn nữa thì là nhắc người ta không được hấp tấp trong mọi việc, đôi khi là chút điềm đạm và kiên nhẫn --- Riêng về phạm trù nhỏ đang nói là cái tính nhanh nhảu của các chàng thì có lẽ là vấn đề thuộc về tính cách giới đây, tậm hiểu vậy đi ? Nói mãi thì lan man lắm nhỉ???
    2.Cái jì cũng có tính 2 mặt của nó, có cái giá phải trả, riêng về điều này thì nó càng thể hiện rõ ? Lụa kiểu vậy bình thường thì không sao nhưng không may bi đát 1 chút thì đúng như bé nói : nhẹ thì bệnh viện chiếu cố, hơn chút có khi ông bà bố mẹ bạn bè nhìn mặt không nhận ra được, còn năng hơn thì chắc về trèo lên nóc tủ mà ngồi khoanh chân sau nải banana mất ? Chính thế nên sự thật thì như đã nói nhưng đâu có ai khuyến khích việc này è đáng phê phán wá đi chứ lại ?
    3.Ai bảo người như Lý Đức chỉ để ngắm thui? Nói vậy thì thiếu công bằng cho anh ta wá cơ, hãy xem những jì anh ta đóng góp cho thể thao nước nhà (ngoài lề chút nhé) ? Đó là thể thao, còn về khoa học mà nói thì đúng là phải khẳng định có đến khoảng 85% phụ nữ nói chung không thích đàn ông wá cơ bắp (đôi khi họ còn thấy ghê, như bé sôcôla@ đó), nhưng theo họ thì nên chăng cũng phải có chút để chứng tỏ đúng với cái tên ?ophái mạnh? đặt cho giới ? Bàn thêm tí nữa nhé, cái bọn con trai lại ít nghĩ thế lắm, đa số trong đó lại thầm ngưỡng mộ những người hùng cơ bắp, mơ ước có được thân hình như vậy (để làm wé jì nhi?) -- Cái này có vẻ như xưa rùi thì phải, ngay như ở Hollywood, những chàng như Neo đã thay thế cho Arnold đó thui ? Thế mới đáng nói về con trai ? Tớ lại chẳng thuộc tốp này!
    4.Câu này thì đúng là bé chơi khó anh em rùi ? Đó là sự thật hiển nhiên đấy chứ (đa phần con trai là như vậy) ? Con trai không có mấy người nổi cáu nhặng xị lên khi đuối lý trước 1 cô bé đâu ? Nhắc lại : có nhiều cách giải quyết tốt hơn vậy mà! Bé còn phản đối? Vậy chắc không may cho bé hay gặp phải những chàng như vậy rùi (thiếu số)
    5.Giờ thì được bít thêm rằng con gái có khả năng đọc rất tốt đây ? Mọi người đều công nhận rằng con trai thì lười hơn con gái (mặt bằng chung là vậy), tất nhiên ở đây không phải đổ hết lỗi cho cái lười - Nhưng (lại nhưng) phải nhắc lại lời đã nói là ?onếu cần thiết thì gặt bỏ cái lười đó ngay? - Câu này chắc bé wá hiểu!!!
    6. Đồng ý!
    7.Cái này mình đúng và mọi người không ai sai ?
    8.Nói nhiều thành thừa (mà thực ra có jì đâu mà nói chứ)
    9.Lý lẽ rất logic, bao biện rất khéo léo nhưng ? thế mới là con gái ? Không phản đối ?
    10.Bít sai, nhận sai nhưng có sửa được hay không thì còn tùy thuộc vào nhiều vấn đề nữa ? Ấy thế vẫn có lúc không thể làm theo cái lý thuyết xuông đó được (đơn cử những lúc trời mưa to, người ướt như chuột thì mang theo cái cặp bên mình sẽ thấy vất vả thế nào?)
    11.Con trai là rất giỏi trong những cái về số và về định hướng, cũng như những jì liên quan đến ?ongười ý? thì không có chuyện quên 1 cách chủ quan, nhưng nếu có chăng (hoặc gồm luôn cả khách quan nữa) thì con gái cũng nên thông cảm và tìm hiểu rõ nguyên nhân (đẻ có cách giải quyết hay trừng trị), thế mới chứng tỏ được sự khoan dung của con gái chứ ? Cái lý lẽ tớ đưa ra thấy không hề ngang chút nào đâu, đọc kỹ lại coi!!!
    12.Nếu theo như đúng lý thuyết mà bé aodai@ đưa ra thì có lẽ nên đặt 1<==>12 (tất nhiên là tớ chưa nghĩ được đến cái cao siêu hơn). Nếu đúng như vậy thì bé sôcôla@ hiểu sai ý tớ chăng? Hoặc giả tớ không hiểu được ý bé???
    13.Nếu câu hỏi là hỏi tó thì sẽ có câu trả lời mang tính chất chủ quan cá nhân! Xã hội đã công bằng hơn, nam nữ bình quyền, ba cái vấn đề galant đối với tớ nói thẳng là vứt, nói thế không có nghĩa là thiếu lịch sự với chị em, vẫn có tinh thần ladyfirst mà ? Còn chuyện thể hiện ở bọn con trai thì ai cũng có, có chăng khác nhau về cách thức thực hiện, riêng tớ chẳng ủng hộ mấy cái trò tập tọe làm người lớn của các cu cậu bi h, có câu cửa miệng vẫn nói với mấy thằng bạn hút thuốc :?Thanh niên thời đại mới mấy ai hút thuốc? - Nên chăng???
    14.Có câu :?Những gì ta biết chỉ là giọt nước, điều chưa biết là đại dương mênh mông? --- Đừng trách ai về những hiểu bít nếu có nông cạn! Con trai có khi chỉ là vì vô tâmè vô tình khiến con gái giận vì đã không hiểu họ, cũng có khi chúng bít nhưng lại chẳng bít phải hành động ra sao? Cái này càng cần sự rộng rãi ở con gái ? Nói về cái tò mò, vẫn khẳng định rằng con gái tò mò hơn con trai ở những chuyện thường ngày, những chuyện cần 1 chút quan sát, để ý (ở đây không vu cho con gái là ?ohay soi? đâu nhé) ? Còn về cái vụ đen tối của bọn con trai mà bé sôcôla@ dẫn ra thì đó là sự tò mò của tui mới nhớn, muốn khám phá những bí ẩn, nhất là về giới --- Đặc biết thông cảm ?
    Ái chà, nhìn có vẻ dài dòng văn tự ghê, chỉ sợ các bé ngại đọc thui, may sao như bé sôcôla@ nói thì tớ cũng yên tâm vài phần là bài viết lên có người đọc đến ... Thực ra mà nói thì chuyện con trai--con gái đúng là chuyện muôn thuở, nói mãi chẳng hết được đâu, phải không đối thủ?

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 người tốt đã khó rùi,khó còn hơn cả lựa thóc lựa gạo nữa ,huống chi là mún tìm 1 người con trai tốt để mà tin.con trai hay nói xạo và muôn hình muôn vẻ lắm,làm thế nào để bít họ có tốt hay ko nhỉ? khó quá àh
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  9. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thì không đến nỗi như aodai@ nói đâu....con trai không phải ai cũng xấu, đại diện là anh ladyfirst@ nhà ta, hoặc anh vnes@ chẳng hạn....không đến nỗi khó tìm, chỉ là có tìm đúng người hay không thôi... Con trai nói xạo thì có nhưng con trai nói thật cũng đâu có phải là không có. Muốn đi được xe đạp mà không bị vấp ngã kể cũng hơi hiếm gặp...Cố gắng thì chắc là gặp, đừng vấp ngã nhiều quá là được rồi... ( bông hồng tặng nàng aodai@ xinh đẹp nhà ta )
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  10. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bé Sôcôla đừng có đề cao người khác wá như vậy, anh chẳng dám nhận đâu, nghe thế này có khi lần sau chẳng dám vô Box nữa đấy chứ ...
    Đồng ý với bé là người con trai tốt (cả 2 giới nói chung luôn đi) đều không wá khó tìm quan trọng là có tìm (hay đã tìm) đúng người hay chưa thui?
    Trả lời câu hỏi cho bé aodai@ : 1 câu hỏi hay 1 lời trách con trai đây??? Là con gái khi đến tuổi (tuổi jì thì ai nấy đều bít cả rùi đấy)thì ai chẳng muốn tìm cho riêng mình 1 người con trai đủ tin tưởng để dữa dẫm, đê ... nhiều nhiều nữa ... Câu hỏi đặt ra là người con trai cần tìm đó có đáng tin hay không? Như bé nói "con trai hay nói xạo và muôn hình muôn vẻ lắm" - Cũng có thể đúng đấy (đúng với con trai nói chung)! Nhưng mọi người phải hiểu cho rằng chuyện nói xạo hay muon hình muôn vẻ ở đây và chuyện có đáng tin hay không lại là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau ... Thử hỏi có ai không 1 lần xạo, không 1 lần nói dối, nói vậy không có nghĩa là chống chế hay biện minh cho mình (chúng mình) nhưng sự thực là trong cuộc sống không phải cứ muốn thật là lúc nào cũng thật được ... Nhưng không phải vì những cái đó mà đánh giá ngưới ta không đáng tin ...
    Tìm 1 người con trai đáng tin trước hết vẫn phải dựa vào tình cảm của mình là chính, kẻ cả có chàng đáng tin đến mấy mà con tim không lên tiếng thì cũng chẳng là jì ... và càng không thể lựa chọn theo kiểu "tiến cử" ra vào người để chọn ...
    Con trai nhiều lắm, con trai đáng tin cũng còn rất nhiều, tìm họ không hề khó như ta nghĩ, nên dùng lý trí để nhận biết tuy nhiên hãy cố thử nghe con tim mình lên tiếng, hãy thử đặt niềm tin vào người mà ta cho là đáng tin, điều đó là cần thiết đấy (lời khuyên cá nhân : tương đối thui nhé )...

    Khi em đến như muôn tia nắng hồngXua đi hết những màn đêm tăm tối ...

Chia sẻ trang này