1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn giới tính

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi bonghongthuytinh410, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metruyen_mechat

    metruyen_mechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,4rum hay thế này mà bây giờ tui mới biết
    con trai và con gái ai hơn hả,cái này thì cũng khó nói lắm,tuỳ vào cách nhìn của từng người thôi
    bi giờ thì nam nữ bình đẳng thật đấy,nhưng đấy chỉ là cách nói thôi,chứ thật sự thì có mấy ai nghĩ thế đâu cơ chứ
    ví dụ nhé:nếu con trai về muộn 1 chút cũng chẳng sao nhưng con gái mà thế thử xem,có mà ăn mắng té tát ấy chứ
    mà chẳng phải chỉ có bố mẹ mới nghĩ thế thôi ko đâu,cả các thầy cô cũng thế
    như hè năm ngoái ấy,trường mình tham gia tình nguyện với thành đoàn.Khi cắm trại,con trai ngủ lại đấy cũng chả sao,nhưng con gái,vất vả lắm mới được ở lại,cô Hoa bắt về hết (dù lúc đó đã là 11h15 tối rồi đấy bà con ạ),tất cả chỉ vì chúng tớ là con gái.Khốn khổ cho nhưng ai nhà xa
    mà con trai thì luôn được bố mekhuyến khích cho tự lập,đi xa nhà thoải mái,chứ con gai ấy hả,bây giờ còn nhiều gia đình lạ lắm nhé,cứ muốn con học ở Hải Phòng chỉ vì sợ con gái đi xa ko thể quản lí được-->hết sức vô lí
    tóm lại là dù mọi người luôn nói con trai và con gái bình đẳng nhưng tui chả thấy thế tẹo nào,bất công bỏ xừ,con trai luôn được ưu tiên hơn mói đau chứ
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    tớ ủng hộ ấy cả 2 chân 2 tay luôn..........................
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ờ...ờ...thế nên mình từng có thời ước ao mình là con trai đấy...nhưng dần dần thì quay ra ghét và sợ con trai ghê lắm..(tất nhiên không phải là tất cả nhưng cũng là hầu hết..). Sợ nhất ở con trai là cái tính gia trưởng, bảo thủ, cố chấp....y hệt bố mình ....nói vậy nhưng công nhận bố mình vẫn còn tốt chán.... Càng ngày càng ít gặp con trai tốt ! Ấn tượng ban đầu công nhận là tốt thật, nhưng phải tiếp xúc lâu mới thấy...con trai thường không bộc lộ mình một cách dễ dàng trước mặt người lạ..
    tình yêu đến em không mong đợi gìtình yêu đi em vô cùng hối tiếc(...)
  4. nevertoolate

    nevertoolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy bé còn nhỏ mà kinh nghiệm ghê, tớ chẳng bít jì cả ... Cứ tin sái cổ mới chít chứ ...
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    ếu..ếu....chả dám có đâu..chỉ là đủ để biết thôi mà....đủ để cho các cụ báo TPS nghe mà không ....... nhỉ Thảo nhỉ ...... nhắc mới nhớ....mai đi học văn thì lấy tài liệu viết bài luận cho Thảo kiểu rì đây...Thầy ơi là thầy...thi với chả thố..có vào được vòng trong quái đâu mà suốt ngày bắt đi thi cơ chứ...ổng mà biết mình thi khối A thì ông ấy vặn cổ mình răng rắc ấy chứ....Trời ơi..đời con tàn...làm sao mà buôn tiếp được cơ chứ...
    tình yêu đến em không mong đợi gìtình yêu đi em vô cùng hối tiếc(...)
  6. nguyenhoangthao

    nguyenhoangthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ.......................có rì đâu mà kinh nghiệm? cái rì cũng vậy never too late mà pác nevertoolate...........
    còn pé sweet : sis kệ pé đấy............giao cả trọng trách cho pé...............sis dạo nì bận bịu nắm roài.......................ko có đủ time mà viết bài đó..................em phải viết cho sis.............em nà tuyển mừ....................
    tiền ko tự sinh ra cũng ko tự mất đi.nó chỉ chuyển hoá từ túi người này sang túi người khác
  7. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong..thế là đời mình khổ rồi...mẹ ơi con nhớ mẹ..........hừ..nhớ nhé....em cũng đi Hà Nội cho sis coi...mình cũng đến S9..chờ đấy..mai xin thầy Vương Mario cho mình đi Nữ Sinh và Tương Lai...ứ ở nhà đâu....mẹ ơi ... giúp con với...
    tình yêu đến em không mong đợi gìtình yêu đi em vô cùng hối tiếc(...)

Chia sẻ trang này