1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn như...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn như...

    kít (not Kitten )
    K0 lẽ điên lên del hết đi cho rồi. Chả còn vị đek gì để tham gia cả.
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    sao tối qua em ko gọi được cho anh ??????????? hic tối về alo nha anh
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Anh jà đang lói về diễn đàn lào? Diễn đàn nhớn TTVN hay nà diễn đàn nhiỏ Nghetinh.ttvn? Iem thấy chỗ lào cũng chán cả. Các kụ kâu bài rã man, đọc nên thấy rất nà nởm khởm và mất thời gian vàng bạc. Hị hị... . Thể lào cũng có người rận chio mà xiem
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...
  4. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gì đấy nhỉ, đọc mà oéđ hiểu nổi
  5. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mod nói nên có lẽ là đúng, khỏi cãi! Dưng cơ mà nhà tui thất chán từ lâu roài, không biết Mod(s) và member(s) thấy chán từ khi nào?
    Chính trị hoá phát: Thể chế nào rồi cũng có lúc hưng thịnh, lúc suy tàn, vấn đề là nằm trong tay ai lãnh đạo. Nhể!
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu mà, anh chán là đúng thôi, trên Diễn đàn này toàn là người vô tâm, ko chán mới là lạ ấy chứ.
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Không phải là vô tâm! Phải nói là táng tận lương tâm mới đúng. [r34)]
  8. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    dạo này vào chả thấy bài viết nào hay cả. chán. cũng tại hay vào ttvn nên cũng nghía qua cái. chả có gì đặc sắc. khôn ghay như mọi hôm
  9. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em không hiểu anh thì còn ai hiểu nữa, nhẩy? Nhưng em chỉ mới hiểu vế đầu thôi!
    Thực ra, anh rất biết ơn Box này đã cho anh quen - biết - vui chơi cùng mọi người nhưng càng ngày nó càng đi chệch ra khỏi những mong muốn ban đầu, đó là gắn kết tình đồng hương, không kể giới tính, tuổi tác, giàu nghèo, chức vụ hay học hàm - học vị chi cả. Anh cám ơn những người đã viết bài trong Box này cho anh đọc, cám ơn những người đã đọc bài anh viết và cám ơn cả những người đã bỏ thời gian tiền bạc ra chung sức xây dựng Box này.
    Thời gian gần đây, đã rất nhiều lần anh nói với một số người rằng có một số thành viên (có thể gọi là gạo cội?) tự cho mình có quyền phát biểu, có quyền phán xét, thậm chí có quyền châm chọc, chửi bới thành viên khác vì "thằng kia hâm hâm thế nào ấy...", "con ấy viết bài như dở hơi", "loại đó có chửi nó cũng chẳng biết...". Vậy thằng kia, con ấy, loại đó là ai vậy? Họ là những thành viên mới đăng ký nick vào viết bài, họ là người nêu một ý kiến nào đó trái ngược người khác, họ là người muốn viết đôi dòng tản mạn trên này,... Họ là những người con Nghệ Tĩnh xa quê muốn có đôi dòng viết trong Box này. Điều đáng tiếc nhất là những người đưa ra những lời nhận xét, châm chọc người khác đó họ tự cho là mình nói hay lắm, những câu chữ của mình là đỉnh, người khác không phải là đối thủ của họ khi... chửi nhau. Thế đấy!
    Còn riêng các Mod, thôi khỏi cám ơn vì các bác đã chịu vác tù và rồi thì nói chi ơn huệ nữa. Không cám ơn thì phê bình vậy. Các bác đã làm được nhiều việc mà chung quy là làm cho Box này đi vào khuôn khổ, theo đúng quy định của TTVNOL và của văn hoá/tinh thần Nghệ. Nhưng nhiều khi trong các bài viết, các câu chữ các bác trả lời thành viên thiếu nghiêm túc, tính cả nể (người quen thì mặc kệ viết chi cũng được, người mới là đưa ra máy chém ngay), từ ngữ thiếu lành mạnh, chưa làm gương cho người khác trong việc sử dụng ngôn từ và post bài.
    Nhiều cái không muốn nói ra, chắc nhiều người cũng đã biết. Nhiều thành viên đến rồi đi vì họ không nghĩ rằng đây là góc nhỏ cho người Xứ Nghệ có thể gửi gắm tâm tư, tình cảm. Nhiều người đã nói với Gungland rằng vô đây đã thành thói quen rồi nên cứ vô, mặc dù nhiều khi thấy nó nhạt toẹt, các thành viên không tôn trọng lẫn nhau, "ma cũ bắt nạt ma mới", người nhiều tuổi thì bắt nạt kẻ ít tuổi hơn...
    Thủ hỏi những người nhiệt tình với phong trào đồng hương, những người luôn mong muốn gắn kết tình cảm những người Nghệ Tĩnh xa quê nay còn ai? Số bài viết tâm huyết hằng ngày giờ được bao nhiêu? Bao nhiêu bài chat chit, spam, sai chính tả be bét vẫn chểm chệ trong Box này? Ngày xưa Internet khó khăn sao vẫn có những con người nhiệt tình, bây giờ Net như "một phần tất yếu của cuộc sống" thì số thành viên viết bài ít đi? Tại sao?
    Cái vô tâm của Box này là ở chỗ đó đấy, em Moon thân yêu ạ!
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hoá ra giờ em mới biết, em là Mod nên em k0 được phát ngôn vớ vỉn, em k0 được câu bài, em k0 được chửi bậy. Lúc nào em cũng phải đạo mạo, nói kiểu văn vở là phải mặc comple, đi giày da đen bóng lộn, chứ k0 được quần bò áo phông, dép tông ra mắt. Bỏ mịa, thế này có khổ cho em k0 cơ chứ, tính em nó láo quen rồi, giờ tử tế, đạo mạo khó vãi. Em phải làm sao bây giờ, oan cho em quá cơ.
    Ừ thì công nhận trong cái đống người em biết từ khi tham gia Box NT đến giờ em là thằng nhiều tuổi nhất, à quên, gần nhất thôi, chỉ nhất so với cái hội xì tin mà em quen ở Hà Lội. Vị nào bị em bắt nạt thì giơ tay phát biểu cái nào. Mịa, oan vãi.
    Giờ nói đến chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Các vị đúng là nhiều chuyện, thử hỏi tất cả thành viên ở đây ai chả có thời gian mới bắt đầu tham gia, ai chả có lúc mới vào lạ lẫm, chả biết thằng nào con nào vào với nhau. K0 lẽ tất cả nhưng người tham gia từ trước đến giờ là quen biết nhau từ ngoài sẵn rồi à? Thế tại sao những người đó vẫn còn tham gia tới giờ?
    Diễn đàn là chốn ảo, chốn công cộng, thích thì tham gia, k0 thích thì lượn chỗ khác hợp với mình hơn cho nó nhẹ đầu. Việc gì cứ phải lý do lý trấu.
    Ngay cả bản thân em cũng thế, trên cái net này thử hỏi là có bao nhiêu cái diễn đàn ảo? Em ghé qua rất nhiều, nhưng phải nói thực là em k0 thích nhiều cái, nên chỉ tham gia có 2 cái. Mà thích tham gia thì nhào vô mà viết, kiểu đek gì chả quen được với phong cách diễn đàn đó. Còn k0 thích thì em lượn k0 sủi tăm, chứ k0 phải cái kiểu trước khi lượn đi còn mè nheo "cái diễn đàn này chán bỏ mịa, toàn mấy thằng cũ chơi với nhau".
    Thôi, giờ em phải lượn, vị nào thích thì cứ phát biểu, đêm về em chơi hết. Mịa, đang có hứng.
    P/S: Em chưa bao giờ viết sai lỗi chính tả (trừ cố ý), và chưa bao giờ tỏ ra k0 tôn trọng ai cả.

Chia sẻ trang này