1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn như...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 27/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em không vào Box vì đúng ra là không có thời gian, hơn thế một phần cũng không có nhiều bài viết hay như trước. Có thể diễn đàn bây giờ đang trong giai đoạn "bão hoà"? Dẫu thế, các anh chị MOD cũng đã tốn thời gian quản lý cho Box được tốt hơn. Tuy nhiên, chất lượng bài viết ở đây không thể đòi hỏi như ở một toà soạn báo được. Nó không có luật lệ "khắc nghiệt " như một bài viết được đăng trên báo. Đây là nơi ảo nhiều hơn thực nên người viết không chịu trách nhiệm với những gì mình viết ra dẫn đến ai muốn viết sao thì viết, thoả chí tự do cá nhân. Lời lẽ "đụng chạm" khiến cho box lắm lúc như một nơi "bút chiến"!.
    Thôi thì dù ảo nhưng đã viết ra tất là đã suy nghĩ. Nông sâu do mình. Ảo cũng thể hiện được tâm ý mỗi người. Mong đây là chốn vui vẻ, thoải mái và tôn trọng nhau của các thành viên xứ Nghệ.
  2. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bác Gung nói vậy thì có gì đâu mà bác Cyc hùng hổ thế nhỉ.
    Đã là diễn đàn thì phải chấp nhận sự hỗn độn của các ý kiến trái ngược, nhưng là trái ngược về quan điểm và nhìn nhận chứ không phải lúc nào cũng chan chát bởi các reply.
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chú nói nhé, Gừng có quan điểm của Gừng, anh có quan điểm của anh, anh mà giống Gừng thì anh thuộc loại 3 phải à? Xin lỗi, anh k0 giống chú về khoản đó được.
    P/S: Em tonga ra chỗ khác cho người lớn nói chuyện.
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chà chà...
    Những câu chữ mình nêu ra chắc chắn là động chạm đến một số người nên nếu có hục hặc gì cũng là lẽ thường tình, cả mấy cái nhận xét về thành viên khác mình gom được khi offline nữa, đáng ra không nên vạch váy cho người xem chân nhưng một số (ít) người tự cho là mình hay lắm, bị bệnh hoang tưởng và tự sướng nên phát biểu như vậy. Thôi đành kệ họ!
    Ai chứ em là em nỏ lượn đi mô cả, hơn 3 năm chơi trên này cho em rất nhiều bạn bè nên em vẫn cứ vô
  5. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, hôm qua e nằm vắt chân lên trán để suy nghĩ về những gì a viết, e ân hận quá, công nhận là e vô tâm thật lại còn ko hiểu thấu đáo được sâu xa vấn đề, a thông cảm nha cổ nhân nói rồi mà " đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu "
    Tuy nhiên có 1 vấn đề mà e thắc mắc là nếu như những gì a viết để chứng minh và miêu tả cho sự vô tâm của cái box này thì ai là người có tâm ?????????????????????
    Diễn đàn là chốn ảo, ai có khả năng post được bài tâm huyết, gắn kết được tình đồng hương thì cứ làm có người nào phản đối gì đâu nhưng quan trọng là có làm được ko ????????
    E biết rất nhiều thành viên gào lên là box chán lắm, rồi chất lượng bài chán. Nếu thấy chán thì viết bài cho hay đi chứ đừng có cái kiểu Ctrl + C vồi Ctrl + V hoặc là thỉnh thoảng lại mở hẳn 1 Topic rồi post bài dài khoảng 1 trang A4 đưa ra những quan điểm, những nhận định vô cùng hoành tráng mà có khi đọc xong ngồi ngẫm cả ngày cũng ko hiểu là rút cuộc thì khổ chủ muốn nói cái gì, khi người khác post bài chất vấn, nhận xét, châm chọc lại thì ko bảo vệ được quan điểm của mình rồi kêu là bị chèn ép bắt nạt. Rồi ngồi buồn thì kêu là muốn họp mặt gặp gỡ đồng hương, khi phát động phong trào lên chương trình rồi thì vào post bài theo kiểu vuốt đuôi là " tiếc quá e ko đi được " or là " mọi người ko gọi em", đúng là cái kiểu " nằm đắp chăn hô khẩu hiệu ".
    Theo a như thế nào là thành viên ko tôn trọng lẫn nhau ????như thế nào bị coi là bắt nạt ????? Nếu vừa post bài xong, thấy ai vào post bài phản đối thì cho là bị bắt nạt, ko khác gì thằng bé con nói với mẹ là " hôm nay, con đi học mẫu giáo, bạn Bi bắt nạt con ".
    "Ngày xưa Internet khó khăn sao vẫn có những con người nhiệt tình, bây giờ Net như "một phần tất yếu của cuộc sống" thì số thành viên viết bài ít đi? Tại sao?"
    E là nữ nhi thường tình, e chỉ hiểu nôm na là như thế này, ngày xưa Net khó khăn, quanh đi quẩn lại cũng ko có quá nhiều các loại hình để giải trí trên Net, nên mọi người mới vào nhiệt tình vì cũng chẳng có nhiều nơi để mà vào viết bài. Bây giờ thì Net gần như bão hoà, mở mắt ra là có vài chục trang báo điện tử, rồi hàng trăm cái Diễn đàn, thậm chí có 1 số bác còn bận đi săn các thể loại film Yến Vy, Hà Kiều Anh ..... cũng giống như việc ngày xưa anh yêu 1 người nhưng bây h anh có dăm, bẩy người theo đuổi thì cũng phải phân chia time mà đi chơi với người ta chứ.
    Thôi, để kết thúc bài viết của mình, e đạo văn của cụ đồ Chiểu chút vậy :
    " Hỡi trang " có tâm " rày đâu vắng ? .
    Nỡ để box ta chán thế này ".
    P/S : Anh Thanh thân yêu ơi, e muốn hiểu nốt vế sau của anh, ko biết là có available ko nhỉ ?
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi anh phát biểu ở đây chứ làm khỉ gì còn ai nữa mà chú phải gom thành 1 số ít người, chú gom thành như thế để đỡ đụng chạm à?
    Chẳng qua anh k0 thích cái kiểu nói lên quan điểm của mình mà phải rào trước đón sau là rất nhiều người nói thế. Thích thì cứ việc nói, kéo theo đông làm gì cho tắc đường.
    Đã là cái chốn ảo mà vẫn còn phát ngôn ra là ma cũ bắt nạt ma mới. Thật nực cười. K0 hiểu mấy người mà chú nói khi ra đời còn làm được cái gì. Chắc suốt ngày trùm chăn mà ngủ. Chứ cái kiểu đi làm mà cứ như rùa rụt cổ thì sống sao được.
    Anh chả phải tự cho mình hơn ai, nhưng cái kiểu rụt rè, tự ti quá như thế thì anh cảm thấy mình hơn rất nhiều.
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tí quên mất, akay quá. Này, lão Cyclo, lão nói thế quá bằng bảo anh Gừng nhà e la 3 phải à ? Càng ngẫm e càng thấy tức. Tiên sư lão Cyclo.
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ mịa rồi, 2 đánh 1 chả chột thì què, đời tôi héo rồi. Dưng mà em điêu nó vừa thôi, cả 1 đoạn dài thì cắt xén đi.
    Mà thôi, dạo này đang chán đời, k0 thấy bên kia đang đòi đi tự tử à? Chờ đến lúc yêu đời anh chửi em cũng chưa muộn.
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đang định hùa về phe bác thì nghe bảo đòi đi tự tử, làm em tụt hết cả hứng. Lâu giờ em mới thấy có 3 người (not 3 phải ) viết dài thế. Có người lại còn bày đặt bôi chữ đen mới đau chứ. Xem mấy cái đoạn khẩu chiến này làm em cứ thấy giống như trong Rô-mê-ô và Giu-li-ét ấy. Thế nào rồi cũng có 2 đứa tự tử chết thôi. He he...
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, cãi nhau ỏm cả tỏi lên ... Lớn cả rồi đấy.
    Toàn Giám Đốc, Trưởng chi nhánh với cả Giảng viên ĐH :D ...Ngoài xã hội to lè lè .. lên đây thấy vẫn nhún nhường và bình thường khiếm tốn quá:D
    Hic...
    Vui lên đê ,....
    Nat đâu, trốn trách nhiệm à
    Beer đắng đâu. Em cũng trốn à?
    Vào cả đây nào

Chia sẻ trang này