1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn như...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 27/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Ac......dạo này thời tiết HN tăng đột ngột nên các bác trở nên nóng tính thế.
    Mà sao cả nhà công kích mổi mình anh Vithanh nhà em thế này. Em thấy những gì anh Vithanh viết cũng đúng đấy chứ nhỉ. Đề nghị Mod(s) phải công bằng 1 tẹo nữa, có mod đã quá lạm dụng quyền mod của mình để spam bài. Như anh Vithanh của em ấy , là Admin của SLNA nhưng anh ấy đâu có như thế ah.
    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 29/04/2005
  2. bantt

    bantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp bác Cyclo kêu Diễn đàn chán, em có đôi lời góp ý chung cho tất cả mọi người, dù là "phe" nào, dù cựu binh hay lính mới, dù dân thường hay cán bộ của Box,... Nhưng bác Cyclo lại nhảy dựng lên, phải chăng có nhiều cái trùng vào bác quá à? Sai - đúng thì nó cũng đã hiển hiện trong cái Box này trong thời gian qua rồi. Việc gì phải thế, nhở?!
    Gửi Mod(s): Nhưng lời tui viết ở trang 1, đó cũng chỉ là góp ý cho các cán bộ làm việc tốt hơn, để dân đen đỡ thắc mắc, kiện cáo, nghe hay không tuỳ quý vị.
    To members: Tui không chỉ góp ý với Mods đâu mà cả với tất cả các bạn nữa. Các bạn không phải là nhà văn, nhà thơ hay nhà ngôn ngữ học nên không thể mỗi bài viết là một tác phẩm văn học, những bài luận để đời... nhưng viết sao cho đúng chính tả thì cũng không khó khăn lắm phải không?
    To Cyclo: Không việc chi bác phải nhảy xồn xồn lên thế, em không bắt bác mặc comple dận giày đen nhưng là một Mod thì em nghĩ bác phải có ý thức hơn khi viết bài, đó còn lại bộ mặt của cả cái Box này đấy bác ạ.
    Lời cuối cho em yêu: Bây giờ có phong trào "tức nhau đóng cửa ra đường bảo nhau", hình như lần đầu tiên anh thấy em nói thật với anh, còn cả trích dẫn nữa chứ. Nếu có thời gian em hãy đọc lại bài viết của anh một lần nữa và ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong Box này.
    Thế nhé!
  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, hé hé, hớ hớ, há há. Cười đúng đội hình nhá:
     
    [​IMG]
    [​IMG]  [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] 
    [​IMG] [​IMG] 
  5. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em chả care bác Cyclo là mod hay không và chấp nhận một thằng đàn ông thì bác có thể nói kiểu này:
    Nhưng bác bảo để lúc nào "khoẻ" rồi chửi người nọ người kia thì ngoa ngoắt quá.
  6. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Mịa, lão Cyclo này ngoa ngoắt thật, thế mà lại đòi làm Mod, làm bộ mặt của box NT, thử hỏi người ngoài nhìn vào còn ra thể thống gì nữa. Thôi có khi đồng chí nhường chức lại cho các đồng chí khác tâm huyết hơn như đồng chí Gừng chẳng hạn. Đồng chí nên suy nghĩ về những gì tui viết nha, nên nhớ khi post bài reply bài của tui thì mặc comple, thắt cà vạt vào nha.
    To các member : có ai đồng quan điểm với tui thì xin cho ý kiến.
    Note : Mà ko phải mỗi mình bác mod gầy Cyclo là ngoa ngoắt đâu, còn 1 mod béo nữa cũng nổi danh ko kém với biệt danh " anh hùng xã điêu "
    Thôi, chào bà con tui đi nghỉ mát đây, hôm sau về sẽ tiếp tục cuộc " phím chiến"
  7. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mất đoàn kết quá roài. Đấy đâu phải là bản chất của những người con xứ Nghệ. Đóng cửa soi gương roài bảo nhau đi các bác. Thôi chín bỏ vào mồm đi.
  8. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Em chào các anh, em chào các chị, anh chào các em bé bé trong này.
    Trước tiên em cứ thưa lại, rằng thì em là Nico78. Vâng, cũng một thời xắn quần xắn áo lội vào dòng nước thời cuộc mà ganh đua với bọn Hải Phòng, Hà Nội. Cũng hừng hực khí thế cùng mấy chú Zu, chú kinhbac mở cuộc Nam Chinh (Online), lại cũng từng mấy bé nho nhỏ xinh xinh quê choa dọn dẹp đường Đông Tiến (Off). Ấy ấy, đừng cho là em khoe, chỉ là em muốn giới thiệu tý ty thế để tránh 1/2 viên gạch chỉ. Giờ em mạn phép các anh, các chị, em có đôi lời thế này ạ:
    Thực là cũng khó nói, em viết đi viết lại đến 4 lần rồi, vẫn thấy không ưng, lại xoá, lại viết. Thôi thì em cứ lấy đại một câu nói của một thành viên TTVN ở HP thế này: Diễn đàn giống như cái bể nước, có nuớc vào thì cũng phải có nước ra, nếu không, cái bể này sẽ thành cái bể tù, nước trong ấy sẽ thối ra, sẽ bốc mùi. Đố ai ngửi được. Em ngẫm cũng đúng, ngày đầu tiên lập box, em cực vui khi thấy box nghetinh được lập (Em cũng xin khoe thêm một tý, là cái thằng em, vâng ạ, chính là cái thằng em là thằng đầu tiên lon ton vào cái box này, khi mà nó mới được set), hừng hực khí thế, em quẳng ngay một cái tự giới thiệu về mình vào đây. Ấy thế mà 2 hôm sau em mới biết, em chỉ được vinh dự đứng thứ 38 trong hàng ngũ thành viên của NgheTinh.ttvn, thế mới đau em. Nhưng mà chả sao, em cần gì quan tâm chuyện đó, em lần lượt add hết tất cả những mem của nghetinh vào list của em, hừng hực khí thế, có lẽ lúc ấy em giống đồng chí Phan Đình Giót lắm lắm. 40.. 70,71,.... 100(Em ấn tượng con số 100 này lắm đấy ạ :( ) lần lượt các thành viên của Nghetinh hiện diện trên Ym của em, chả tha ai cả. từ TM, D.an, Lumber, Ring, hongbach, SanU đến starriver (Bé này là cháu, gọi em bằng cụ)... nhiều, vâng, nhiều lắm. Em đố ai có được cảm giác của em lúc ấy đấy, ờ... hay cực, em bỏ cả công cả việc, lặn lội bắt xe lên HN từ 6h sáng, chỉ để mò đến Capuchino, để bắt tay, để giao lưu, rồi lại bắt xe 7h15 mò về HP, sáng sau đi làm phình phường. Em còn dẫn cả bạn em quen trên Net đến chơi với các anh các chị trong Nghetinh nữa cơ ạ, rồi em còn vớ được cả con bé cháu em, chơi thân với ku Zulu (Giờ nó có chồng rồi :P). Hay thế đấy các bác ạ.
    Thế rồi vì cái chữ Tiền, em bẵng đi một dạo, không ghé nghetinh chơi được, cũng buồn, nhưng phải chấp nhận thôi. Rồi em lại quay lại, lại nhẩy múa hát ca trong diễn đàn, hì hì, tính em nó nhộn thế đấy các bác ạ, chui xuống đáy tàu mà em còn hát ông ổng được cơ mà, xá gì mấy chỗ đông người này. Nhưng mà em lại phải đi, lần này em đi thẳng cẳng, không về nữa, thi thoảng cũng kêu thằng ku em nó báo cáo lại tình hình xem bà con mình sống chết ra răng, em mừng khi biết cả nhà mình vưỡn mạnh khoẻ. Lại mừng hơn khi thấy mấy cô, mấy chú bé bé thành công trong học tập. Vui thêm tý nữa khi thấy mấy chú thành danh trên mặt diễn đàn, báo viết. Rồi em lại biết thêm mấy anh, mấy chị nữa, cũng nghe nói là rầm rộ lắm trong cuộc sống thật, lại mừng thêm tý nữa. Vâng, em vẫn có tiếng là vác tù và hàng tổng, thấy anh em nhà mình có của ăn của để, em cũng thấy như là mình giàu sang phú quý đến nơi rồi. Thế là em yên tâm, em lại đi tiếp (Cái số em nó khổ, tuổi ngựa mà, chẳng dừng vó bao giờ!).
    Đi mãi rồi cũng đến ngày quay về, em tung tăng chạy về nghetinh, hùng hùng hổ hổ vác sách vác bút vào đây tung tăng nhằm kiếm thêm ít bạn ít bè nhằm lúc đói kém về xin miếng cơm, manh áo.
    Đập đánh bốp một cái vào mặt em là một cái diễn đàn bị cô lập. Em chả biết nói thế nào cho đúng, nhưng em bỏ hẳn 3 ngày ra để tìm lại cái mà mọi người vẫn nói, và em vẫn nghĩ là tình đoàn kết cục bộ đặc trưng của đất Nghệ mình. Dưng mà đeck thấy. Em vẫn thấy bác Vithanh (Giờ xưng danh: Gungland), em vẫn thấy cô angelolìe, vẫn thấy chú VNM, chú Zulu và nhiều nhiều người mới nữa, dưng mà đeck thấy cái em kiếm nữa. Các bác biết cái em muốn kiếm nó ở đâu không? chỉ giúp em với. Các bác ở gần nhau, có thể các bác không cần nó, nhưng em ở xa, em cần lắm, em rất cần cái ấm áp, chan hoà mà ngày xưa nghetinh.ttvn cho em, rất cần sự chia sẻ, nâng đỡ của những người mang cùng dòng máu nghệ.
    Chẳng còn đâu những dòng tâm huyết chan chứa nữa, thay vào đó là những điều tầm thường, thái hoá. Chỉ còn lại một mảnh đất cằn cỗi vì những lời trêu trọc nhạt toẹt, nhưng lời chỉ trích sáo rỗng.
    Cái bể này vẫn được thay nước thường xuyên đấy chứ, những giọt nước ngày xưa giờ đang bươn trải bên ngoài, lại có những giọt nước mới vào vậy mà sao cái bể này vẫn bị thối, vẫn bốc mùi nặng nề thế?
    Đến hôm nay, em quay lại, lại được hân hạnh chứng kiến cảnh nồi da xáo thịt. Bác Cyclo, bac GungLand, hai bác lớn nhất Box này ở HN giờ sắp vào cảnh online huynh đệ tương tàn. Khi nào các bác đổi chứ On thành chữ Off thì báo em một câu, em lên thu dọn giùm hai bác.
    Báo cáo là em nói xong, giờ vì miếng cơm manh áo, em lại lượn tiếp, chừng nào rảnh rỗi em lại ngồi tiếp chuyện các bác sau. Em chào các bác!
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Xơ?i, chú cứ lắm nhọt. Lâu lâu lượn va?o phát, đọc qua chưa hiê?u đâ?u đuôi thế na?o đaf phát biê?u vớ vi?n. Cái gi? ma? huynh đệ tương ta?n, nghe ghê chết đi được.
    Đê? anh nói cho chú rof. Cái na?y thi? thực ra Vithanh đang cú anh. Qua? la? thế na?y, thơ?i gian vư?a qua Vithanh định lân la tán ti?nh em Moon, bi?nh thươ?ng thi? cha? sao đâu, cơf như Vithanh thi? đạp 1 phát em Moon cha? lăn quay ra ấy chứ, câ?n gi? pha?i tốn nhiê?u công sức tán ti?nh. Nhưng khô? 1 nôfi, Vithanh lại gặp đúng lúc anh đang thất nghiệp, rôfi hơi. Ma? thất nghiệp nên anh pha?i vác bơm ra đâ?u đươ?ng ngô?i kiếm cháo. Thế đấy chú ạ, chú hiê?u chứ? Thế cho nên Vithanh mất bao nhiêu công sức ma? em Moon vâfn xuống tấn đứng trơ trơ, các cụ gọi la? thi gan cu?ng tuế nguyệt ấy. Đau thật.
    Đấy, chuyện thế thôi ma?. K0 được cái lọ thi? sang gây sự với cái chai.
    Hehe.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là miệng lưỡi bác Cyclo@ lợi hại. Nhưng giải quyết theo kiểu bác Glorymoon@ thì k0 được. Người k0 biết, k0 hiểu đọc vào sẽ nghĩ rằng bác Gungland@ phát biểu những điều trên chỉ nhằm hạ bệ các mod để bác ấy lên làm mod. Hì, như thế thì tình hình lại giống với Chiến tranh nội bộ lần thứ nhất và lần thứ hai (1 lần là cuộc phím chiến với bác Nico79@ và 1 lần là với đồng chí Chimcat@) - mà các thành viên kỳ cựu hẳn còn nhớ. Và nếu có ai hiểu thế thì phụ lòng bác Gungland@ quá! Còn nếu bác Glorymoon@ chỉ nói "for fun" thì em xin k0 có ý kiến.
    Đầu tiên hết và quan trọng nhất là đề nghị các phe tham chiến hết sức bình tĩnh và tỉnh táo. Hì hì... Em đã từng là mod cũng như đã đang và sẽ tiếp tục là thành viên nên em có 1số ý kiến như sau:
    1. Dưới góc độ thành viên:
    - Vào box để vui chơi giải trí, kết bạn, tâm sự, v.v...
    - Ban đầu rất hào hứng viết bài nghiêm túc thậm chí đóng góp xây dựng, tham gia offline
    - Sau 1 thời gian tự nhiên mất hứng.
    Lý do:
    Các topic trên box k0 còn đủ sức hấp dẫn và cũng k0 còn gì mới mẻ. Cái gì đã trở thành cũ và quen thuộc thì sẽ dễ bị chán.Trong khi đó các hoạt động offline thì lần nào cũng như lần nào: hẹn hò, chờ đợi (dân ta quen xài giờ cao su chất lượng cao), đi ăn rồi đi uống hoặc hát karaoke. Hết. Em nói thật là lúc nào offline cũng chỉ có thế. Nhưng thế thì k0 đủ.
    Đối với thành viên mới, trong các cuộc offline như thế sẽ cảm thấy rất lạc lõng và xa lạ, nhất là đối với những người mới biết đến diễn đàn, mới đi offline lần đầu tiên. Và, các bác nhà ta thì thường chỉ nói chuyện với người quen, nói những chuyện mà chỉ có 1 số ít người hiểu. Ngay như em, dày dạn kinh nghiệm rồi, mà đi offline với mọi người vẫn có cái cảm giác đó, chính là vì các câu chuyện mang tính riêng tư mà đáng lẽ mọi người chỉ nên nói tiếp trong các cuộc họp mặt song phương hoặc 3 bên nào đó (những cuộc gặp mặt này lại vẫn xảy ra thường xuyên đấy chứ, đâu có thiếu dịp để các bác nói chuyện riêng). Từ cái xa lạ, lạc lõng đó đâm ra ngại đi offline. Thế là đành: "Tiếc quá em bận k0 đi được rồi"
    Còn với việc post bài, thử đảo hết 1 vòng box Nghệ hiện nay, các bác đếm xem được mấy topic (tạm gọi là) có chất lượng? Đếm có hết 1 bàn tay k0? Kiểu gì và lúc nào cũng có người câu bài, kiểu như thế này đây:

Chia sẻ trang này