1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn thơ Bùi Giáng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ndmt, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn tham gia được rồi đó. Mong nhận được sự đóng góp của bạn. Thơ Bùi Giáng tôi thích bài Mắt buồn này
    Mắt buồn
    Bỏ trăng gió lại cho đời
    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
    Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con​
    Ngoài ra Bùi giáng thường có những câu thơ rất hay lẫn giữa những câu thơ không hay lắm
    Thân người nát ở phía sau
    Ngàn năm mắt khép khổ đau khôn hàn
    (gió bão Tây Nam)​
    Sao đêm đổ xuống triều đầy
    Ai đưa kiếm vút ngang mày hư không
    (mái hiên) ​
    hi hi thế mới biết đôi mắt ấy tuyệt như thế nào. Nó cũng tương tự như ánh mắt của người con gái trong ca dao làm cho chàng trai dẫu có đi đò qua sông cũng chết chìm
    Hay như hai câu thơ này
    Em đau đớn như ngàn thu cổ lục
    Đã đi về và gấp gáp ra đi
    (em tự hỏi)​
  2. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bùi tiên sinh là người "phiêu bồng " thật sự nên thơ của ông cũng thật phiêu bồng phải không các bạn ? Nhiều người chúng ta nghĩ ông điên nhưng ông không điên chút nào cả, ông phiêu bồng trong cái thế giới của ông đấy ! cái thế giới "đồi sim trái chín" nhưng có lắm lúc đơn độc
    VÔ TÍCH HÔM NAY
    bùi giáng
    "Khi Vô Tích khi Lâm Truy"(*)
    Khi vào bệnh viện khi đi ra đường
    Khi ngồi dưới gốc cành dương
    Chiêm bao lãng đãng con đường xuống lên
    Xa xuôi vô tận bồng bềnh
    Bất ngờ gần gũi chênh vênh tôi chào.
    (*) Thơ Nguyễn Du
    QUẢ NHIÊN NHƯ THẾ
    BG
    quả nhiên nó đúng là người
    mà sao nó khác hẳn người chúng ta
    quả nhiên là nó rất già
    mà sao nó bảo nó là trẻ thơ
    trẻ thơ nào có bao giờ
    biết làm thơ để phượng thờ tình yêu
    đúng rồi ! nó nói lời điên
    đừng tin theo nó mà điên theo cùng
    về sao sương gió mông lung
    từ xa xôi lắm song trùng bủa vây
    dửng dưng nó khóc đêm ngày
    và cười nắc nẻ suốt ngày suốt đêm
    khóc cười vô tận quàng xiên
    lời ăn tiếng nói nó quên mất rồi
    cười như quỷ khóc như ma
    ***** bảo cứ để cho nó quỷ ma tha hồ.
    vào khoảng giữa tháng 10.2004 tôi có gửi thư cho ndmt - người đã kêu gọi lập diễn đàn thơ Bùi Giáng , và đã nhận được trả lời của bạn ấy. Bạn nói rằng người đời sau đã "bội bạc". Chắc hẳn một người mang nhiều nhiệt huyết về thơ BG như bạn đã rất thất vọng khi thấy diễn đàn của chúng ta khá im ắng trong một khoảng thời gian dài. Có người đã rất trung thành nhưng có người cũng đã bỏ cuộc nửa chừng phải không ndmt ?
    tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta thật sự biết quý trọng BG cũng như quý trọng thơ ông cũng là một điều thật đáng quý của những kẻ hậu sinh. Các bạn thỉnh thoảng lúc nào còn muốn " phiêu bồng" cùng ông thì hãy ghé vào diễn đàn để cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ về thơ Trung niên thi sĩ và những bài viết về ông nhé !

    mong diễn đàn của chúng ta sẽ duy trì lâu dài!
  3. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bùi tiên sinh là người "phiêu bồng " thật sự nên thơ của ông cũng thật phiêu bồng phải không các bạn ? Nhiều người chúng ta nghĩ ông điên nhưng ông không điên chút nào cả, ông phiêu bồng trong cái thế giới của ông đấy ! cái thế giới "đồi sim trái chín" nhưng có lắm lúc đơn độc
    VÔ TÍCH HÔM NAY
    bùi giáng
    "Khi Vô Tích khi Lâm Truy"(*)
    Khi vào bệnh viện khi đi ra đường
    Khi ngồi dưới gốc cành dương
    Chiêm bao lãng đãng con đường xuống lên
    Xa xuôi vô tận bồng bềnh
    Bất ngờ gần gũi chênh vênh tôi chào.
    (*) Thơ Nguyễn Du
    QUẢ NHIÊN NHƯ THẾ
    BG
    quả nhiên nó đúng là người
    mà sao nó khác hẳn người chúng ta
    quả nhiên là nó rất già
    mà sao nó bảo nó là trẻ thơ
    trẻ thơ nào có bao giờ
    biết làm thơ để phượng thờ tình yêu
    đúng rồi ! nó nói lời điên
    đừng tin theo nó mà điên theo cùng
    về sao sương gió mông lung
    từ xa xôi lắm song trùng bủa vây
    dửng dưng nó khóc đêm ngày
    và cười nắc nẻ suốt ngày suốt đêm
    khóc cười vô tận quàng xiên
    lời ăn tiếng nói nó quên mất rồi
    cười như quỷ khóc như ma
    ***** bảo cứ để cho nó quỷ ma tha hồ.
    vào khoảng giữa tháng 10.2004 tôi có gửi thư cho ndmt - người đã kêu gọi lập diễn đàn thơ Bùi Giáng , và đã nhận được trả lời của bạn ấy. Bạn nói rằng người đời sau đã "bội bạc". Chắc hẳn một người mang nhiều nhiệt huyết về thơ BG như bạn đã rất thất vọng khi thấy diễn đàn của chúng ta khá im ắng trong một khoảng thời gian dài. Có người đã rất trung thành nhưng có người cũng đã bỏ cuộc nửa chừng phải không ndmt ?
    tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng ta thật sự biết quý trọng BG cũng như quý trọng thơ ông cũng là một điều thật đáng quý của những kẻ hậu sinh. Các bạn thỉnh thoảng lúc nào còn muốn " phiêu bồng" cùng ông thì hãy ghé vào diễn đàn để cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ về thơ Trung niên thi sĩ và những bài viết về ông nhé !

    mong diễn đàn của chúng ta sẽ duy trì lâu dài!
  4. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    gửi các bạn bài Chào nguyên xuân của BG, tôi rất thích bài thơ này. Ngoài ra, có một bài cũng rất hay trong tập Mưa Nguồn : Phụng Hiến. Hiểu Phụng Hiến như thế nào đây nhỉ?
    CHÀO NGUYÊN XUÂN
    Bùi Giáng
    xin chào nhau giữa con đường
    mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    tóc xanh dù có phai màu
    thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
    xin chào nhau giữa làn môi
    có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
    thưa rằng bạc mệnh xin kham
    giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây
    xin chào nhau giữa bụi đầy
    nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
    hỏi rằng: người quê ở đâu
    thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
    hỏi rằng : từ bước chân ra
    vì sao thấy gió đàng xa dặm dài
    thưa rằng: nói nữa là sai
    mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
    hỏi rằng: đất trích chiêm bao
    sá gì ngẫu nhỉ mà chào đón nhau
    thưa rằng: ly biệt mai sau
    là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
    PHỤNG HIẾN
    BG
    ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    vì nơi đây tôi sống đủ vui buồn
    ............................................................
    Được tuoc sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 31/10/2004
  5. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    gửi các bạn bài Chào nguyên xuân của BG, tôi rất thích bài thơ này. Ngoài ra, có một bài cũng rất hay trong tập Mưa Nguồn : Phụng Hiến. Hiểu Phụng Hiến như thế nào đây nhỉ?
    CHÀO NGUYÊN XUÂN
    Bùi Giáng
    xin chào nhau giữa con đường
    mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    tóc xanh dù có phai màu
    thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
    xin chào nhau giữa làn môi
    có hồng tàn lệ khóc đời chửa cam
    thưa rằng bạc mệnh xin kham
    giờ vui bất tuyệt xin làm cỏ cây
    xin chào nhau giữa bụi đầy
    nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
    hỏi rằng: người quê ở đâu
    thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
    hỏi rằng : từ bước chân ra
    vì sao thấy gió đàng xa dặm dài
    thưa rằng: nói nữa là sai
    mùa xuân đương đợi bước ai đi vào
    hỏi rằng: đất trích chiêm bao
    sá gì ngẫu nhỉ mà chào đón nhau
    thưa rằng: ly biệt mai sau
    là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.
    PHỤNG HIẾN
    BG
    ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    vì nơi đây tôi sống đủ vui buồn
    ............................................................
    Được tuoc sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 31/10/2004
  6. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được tuoc sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 31/10/2004
  7. tuoc

    tuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được tuoc sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 31/10/2004
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tôi thích bài này:
    Cỏ Hoa Hồn Du Mục
    Nghe trời đổ lộn nguyên khê
    Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
    Gót chân khơi rộng bóng cành
    Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy siêu
    Thời gian chắc bước bên chiều
    Khóc sông bến lạ mưa chiều sớm xuân
    Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
    Hồn du mục cũ xa gần hử em
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tôi thích bài này:
    Cỏ Hoa Hồn Du Mục
    Nghe trời đổ lộn nguyên khê
    Tiếng vàng rụng rớt gieo về động xanh
    Gót chân khơi rộng bóng cành
    Nhịp vang đầu núi vọng thành lũy siêu
    Thời gian chắc bước bên chiều
    Khóc sông bến lạ mưa chiều sớm xuân
    Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
    Hồn du mục cũ xa gần hử em
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ha ha. Cô nương ơi. Thế cô nương đọc bài này chưa:
    Tại hạ ra biển
    Phen này lần ấy
    Ðể nhìn cô nương tắm
    Lúc bấy giờ bỗng dưng
    Tâm hồn tại hạ biến ra
    Làm nước biển
    Vậy xin cô nương dừng ngay cuộc tắm
    Kẻo mà đau đớn tâm hồn tại hạ vô cùng
    Thơ của Bùi Giáng là nhu vậy đó. Đâu đây ta lại gặp những vần thơ như vậy

    Nói thật đúng? từ biển dâu khép mở
    Thật rõ ra, anh đã biết từ đầu
    Từ xa lắm đầu tiên anh đã rõ
    Rằng các em là tuyệt thể hương màu
    Anh đã gặp các em từ vĩnh viễn
    Của tương lai tận tuyệt tới bây giờ
    Em đã định từ tâm can tưởng niệm
    Tìm tới anh chất vấn một vần thơ
    Anh định nói rằng ấy là vô ích
    Thơ thiên thần là tâm niệm tóc tơ
    Em cười rộ : "- Anh ba rơi số dzách
    Anh tận cùng là ba trợn trơ trơ"
    Anh xấu hổ hỏi rằng: "em nói thật?
    Hay giỡn chơi ? Anh hổ thẹn bất ngờ
    Từ quá vãng xa xưa những chồng chất
    Tấp nập về trên tại thể bơ vơ
    Em mở miệng nhe răng cười não nuột
    Anh nhìn em như nhìn thấy đất trời
    Em đẹp đẽ như tuyết băng trắng muốt
    Anh nhìn em như tinh thể tuyệt vời
    Anh gạ gẫm: "Em cho anh hôn chút
    Bởi từ xưa anh rất mực bơ vơ"
    Em đáp lại: "Chỉ cho hôn nửa phút
    Còn nửa kia còn lại cho ông trời"
    - Vì khởi thủy tới vô chung vô thủy
    Người tình em là rất mực ông giời
    Ông trời ấy bây giờ say lúy túy
    Mà yêu em vẫn vĩnh viễn ông giời"
    (Hôn em nửa phút pha phôi
    Thiên thu ký ức nửa lời của em)

Chia sẻ trang này