1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn thơ Bùi Giáng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ndmt, 05/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỦ GỌI
    Bùi Giáng
    Mây đứng lại chân trời phủ khói
    Dòng sông đi đò bến đợi ngu ngơ
    Chiều trời đẹp tâm tình em không nói
    Đất với trời chung một nghĩa vu vơ
    Chiều thổi đẹp gió về em không nói
    Anh không chờ không biết đợi từ bao
    Từ xuống mưa không biết tự phương nào
    Dòng sông chảy ai người xin níu lại
    Mưa có tạnh nhưng chân trời còn mãi
    Những giọt sương là lệ ở trong mây
    Dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày
    Rằng bể rộng không bến bờ em ạ
    Anh đợi xuống đêm về đầu phủ tỏa
    Mịt mù xanh bù xõa ánh tơ giăng
    Cười môi em duyên dáng như chị Hằng
    Và lấp lánh mắt là sương trong lệ
    Anh sẽ hỏi gió đêm về mở hé
    Mở muộn màng là một chút mơ hoa
    Mở ngàn sau hòai vọng chút phai nhòa
    Và mất hút ở cuối trời nín lặng
    Rồi từ đó về sau mang trái đắng
    Bàng hòang đi theo gió thổi thu bay
    Anh chờ em không biết tự bao ngày
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi
    Sầu một thuở đất mòn không tiếng nói
    Một ngàn năm trăng giãi tuyết băng buông
    Anh gửi đi ngàn sóng cuộn thác nguồn
    Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi
    Mùa xuân lại với chim về đã mỏi
    Với cá về mây nước cứ lang thang
    Anh nằm im nhắm con mắt mơ màng
    Mở con mắt cũng mơ màng cỏ lá
    Hờn phố thị cũng lạc hồn cõi lạ
    Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi
    Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì...
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    HƯ VÔ VÀ VĨNH VIỄN
    Bùi Giáng
    Cũng vô lý như lần kia dưới lá
    Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
    Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
    Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
    Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
    Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
    Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
    Lạc trời cao kết tụ bóng không thành
    Lá cũng mất như một lần đã lỡ
    Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
    Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
    Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình
    Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
    Cồn sương đi vào truông lạnh miên man
    Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
    Đêm tàn canh khắc vợi nguyệt gương ngàn
    Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
    Ngón trên tay và tóc xõa trên đầu
    Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
    Để bây giờ em có biết nơi đâu
    Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
    Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
    Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
    Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    HƯ VÔ VÀ VĨNH VIỄN
    Bùi Giáng
    Cũng vô lý như lần kia dưới lá
    Con chim bay bỏ lại nhánh khô cành
    Đời đã mất tự bao giờ giữa dạ
    Khi lỡ nhìn viễn tượng lúc đầu xanh
    Buổi trưa đi vào giữa lòng lá nhỏ
    Tiếng kêu kia còn một chút mong manh
    Dòng nức nở như tia hồng đốm đỏ
    Lạc trời cao kết tụ bóng không thành
    Lá cũng mất như một lần đã lỡ
    Trời đã xanh như tuổi ngọc đã xanh
    Trời còn đó giữa tháng ngày lỡ dở
    Hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình
    Đường vất vả vó ngựa chồn lảo đảo
    Cồn sương đi vào truông lạnh miên man
    Bờ bến cũ ngậm ngùi sông nước dạo
    Đêm tàn canh khắc vợi nguyệt gương ngàn
    Một lần đứng lên mấy lần ngồi xuống
    Ngón trên tay và tóc xõa trên đầu
    Tình đếm lại muôn vàn thôi đã uổng
    Để bây giờ em có biết nơi đâu
    Bờ trùng ngộ một phen này phen nữa
    Tờ cảo thơm như lệ ứa pha hồng
    Hồn hoa cỏ Phượng Thành Hy Lạp úa
    Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không
  4. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    " xin chao nhau giua con duong
    mua xuan phia truoc mien truong phia sau "
    mượn lời của Bùi Thi Sĩ Bồ Tát để chào các bạn.
    Lần trước toi nhận được sự nhắc nhở tôi rằng " hãy tôn trong jmọi người một ti" rồi lại nhan duoc thu Gui Ban cua NSN, như rứa cũng được rồi.
    những gì tôi nói khi giơi thiệu BG không phải là chủ quan của tôi đâu. tôi nói lại lời của mọi người đó.
    Kể ra còn một ngưòi trẻ tuổi nào đó còn nhớ lật lại đọc nhwngx dòng của BG kể đã là quý giá lắm rồi.
    Toi không có mong muốn gì hơn là đề nghị một diễn đàn hiền hậu như chính con người và đời sống của Thi Sĩ.
    ndmt
  5. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    " xin chao nhau giua con duong
    mua xuan phia truoc mien truong phia sau "
    mượn lời của Bùi Thi Sĩ Bồ Tát để chào các bạn.
    Lần trước toi nhận được sự nhắc nhở tôi rằng " hãy tôn trong jmọi người một ti" rồi lại nhan duoc thu Gui Ban cua NSN, như rứa cũng được rồi.
    những gì tôi nói khi giơi thiệu BG không phải là chủ quan của tôi đâu. tôi nói lại lời của mọi người đó.
    Kể ra còn một ngưòi trẻ tuổi nào đó còn nhớ lật lại đọc nhwngx dòng của BG kể đã là quý giá lắm rồi.
    Toi không có mong muốn gì hơn là đề nghị một diễn đàn hiền hậu như chính con người và đời sống của Thi Sĩ.
    ndmt
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôi, oan cho tôi quá!!
    Tôi đã nói rồi mà, chắc là bạn hiểu lầm, vì tôi nói câu "Hãy tôn trọng.." là trong bài viết của người khác (tôi cũng không nhớ chính xác là ai nữa, hình như bài đó tôi đã chuyển sang RecycleBin thì phải) chứ không phải là topic này cũng như chủ nhân của nó.
    Chúc bạn vui vẻ, tiếp tục "nuôi" topic này.
    PS: Nếu có thể, bạn nên gõ tiếng Việt có dấu để mọi người dễ theo dõi.
    -----------Ký ức mênh mangKý ức lang thangƠi sông ơiƠi trăng ơi..
  7. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôi, oan cho tôi quá!!
    Tôi đã nói rồi mà, chắc là bạn hiểu lầm, vì tôi nói câu "Hãy tôn trọng.." là trong bài viết của người khác (tôi cũng không nhớ chính xác là ai nữa, hình như bài đó tôi đã chuyển sang RecycleBin thì phải) chứ không phải là topic này cũng như chủ nhân của nó.
    Chúc bạn vui vẻ, tiếp tục "nuôi" topic này.
    PS: Nếu có thể, bạn nên gõ tiếng Việt có dấu để mọi người dễ theo dõi.
    -----------Ký ức mênh mangKý ức lang thangƠi sông ơiƠi trăng ơi..
  8. Jzang_Ha

    Jzang_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Sao giới thiệu về Bùi Giáng thì lại "Không tôn trọng mọi người?". Jzang mới vào đây không hiểu? Xin ndmt nói lại cho rõ.
    KJH đọc thơ BG đã từ rất lâu. Nhiều khi có cảm tưởng thơ ông khẽ khàng như một trận gió thu nhẹ, nhiều khi lại hồn nhiên như mấy cọng lá, cọng cỏ, chuồn chuồn châu chấu đùa chơi... Cũng chẳng biết nữa. Người ta đã gán cho Bùi tiên sinh nhiều thứ quá...
    Em có khóc? Ta xin em đừng khóc
    Ta nhìn em lệ chảy có vui gì?...
    Thơ Bùi tiên sinh, nhiều lúc KJH tưởng là hiểu được, nhưng hoá ra lại không hiểu. Không hiểu mà vẫn thấy xúc động, vẫn thấy hay. Trong một bài, có khi chỉ vì vài câu, thậm chí vài từ, thậm chí chỉ là thi điệu, cũng khiến cho bị ám ảnh...
    Em ở lại với đời ta em nhé
    Em đừng đi. Cho ta nắm tay em
    Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ
    Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm...
    Thế giới trong thơ của Bùi Giáng, hình như cũng là một thế giới mộng, khi mà như ông nói, " Trong chiêm bao, thơ về lãng đãng thì từ đó vần bất tuyệt ..." . Nhưng cũng không ít lần, ông trở về rất thực với đời thường...
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con

    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
    KJH rất thích thơ 8 chữ của Bùi Giáng. Như những vần lục bát của ông cũng nhiều khi đẹp lạ
    Biển dâu sực tỉnh Jzang Hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh...
    [green]
    Biển dâu chợt tỉnh Jzang hàCòn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
    [/green][/size=3]
  9. Jzang_Ha

    Jzang_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Sao giới thiệu về Bùi Giáng thì lại "Không tôn trọng mọi người?". Jzang mới vào đây không hiểu? Xin ndmt nói lại cho rõ.
    KJH đọc thơ BG đã từ rất lâu. Nhiều khi có cảm tưởng thơ ông khẽ khàng như một trận gió thu nhẹ, nhiều khi lại hồn nhiên như mấy cọng lá, cọng cỏ, chuồn chuồn châu chấu đùa chơi... Cũng chẳng biết nữa. Người ta đã gán cho Bùi tiên sinh nhiều thứ quá...
    Em có khóc? Ta xin em đừng khóc
    Ta nhìn em lệ chảy có vui gì?...
    Thơ Bùi tiên sinh, nhiều lúc KJH tưởng là hiểu được, nhưng hoá ra lại không hiểu. Không hiểu mà vẫn thấy xúc động, vẫn thấy hay. Trong một bài, có khi chỉ vì vài câu, thậm chí vài từ, thậm chí chỉ là thi điệu, cũng khiến cho bị ám ảnh...
    Em ở lại với đời ta em nhé
    Em đừng đi. Cho ta nắm tay em
    Ta muốn nói bằng thơ bay nhè nhẹ
    Vào trong mơ em mộng giấc êm đềm...
    Thế giới trong thơ của Bùi Giáng, hình như cũng là một thế giới mộng, khi mà như ông nói, " Trong chiêm bao, thơ về lãng đãng thì từ đó vần bất tuyệt ..." . Nhưng cũng không ít lần, ông trở về rất thực với đời thường...
    Bỏ người yêu bỏ bóng ma
    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
    Bây giờ riêng đối diện tôi
    Còn hai con mắt khóc người một con

    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
    KJH rất thích thơ 8 chữ của Bùi Giáng. Như những vần lục bát của ông cũng nhiều khi đẹp lạ
    Biển dâu sực tỉnh Jzang Hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh...
    [green]
    Biển dâu chợt tỉnh Jzang hàCòn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
    [/green][/size=3]
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cái này thôi để tôi nói giùm luôn. Nguyên do là hôm đầu tiên, ndmt đăng bài lên, có một nhân vật nào đó đã post 1 tin khá nhạy cảm (đại ý là trong 1nơi tòan con nít thế này thì làm gì có ai biết BG), và Mod nsn đã xóa đi, cảnh cáo thành viên đó là không tôn trọng mọi người (chứ không phải cảnh cáo ndmt đâu !). Sau đó nsn cũng xóa luôn phần tin của thành viên đó, nên không thấy trong thảo luận này nữa. Có lẽ Jzang_Ha vào đọc hơi muộn, không thấy nên không hiểu rõ.
    Vậy thôi. Mong mọi người tiếp tục. Tôi cũng là một người rất thích thơ BG (có điều tôi nghĩ cuộc đời của BG khá kỳ lạ chứ không hiền hậy như ndmt nói đâu !)

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...

Chia sẻ trang này