1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn Đàn Thơ Tân Hình Thức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Àh bạn yêu, giới Tâm Tâm Hình Thức đã bỏ chứ hình rồi vì chứ hình cũng chỉ chốt cho cái tâm, kết cục vẫn là tâm, bạn vào xem chủ đề mới nhé," Phan Đức Dũng với lều thơ Tân Tâm Thức"
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm giữa Thơ và văn xuôi thực ra bản thân hai loại hình này cũng đã tự phân tách rõ ràng, tuy nhiên trong quá trình sáng tác, tác giả nhiều khi đã xoá nhòa ranh giới giữa Thơ và văn xuôi. Quan niệm Thơ thời trước phải thực sự là Thơ riêng biệt không pha tạp với văn xuôi nhưng đến ngày nay, đến chủ nghĩa Hậu hiện đại, Thơ đã bị văn xuôi xâm lấn. Nhưng dù sao khái niệm về Thơ thuần vẫn đứng vững. Nếu cái gọi là Thơ chứa quá nhiều chất văn xuôi thì bài thơ đó đã có nhiều tạp chất, giống như một cục khoáng quặng nhiều kim loại vậy, cũng như Vàng lẫn lộn với thau, đất, đá. Chỉ có văn xuôi hấp thụ nhiều chất thơ thì khi đó lại sinh ra một dòng thơ văn xuôi. Thực chất Thơ văn xuôi cũng là một biến thể của thơ tự do mà ra cả, nhưng nó tinh thuần hơn thơ tự do. Thời kỳ văn học lãng mạn 1932 - 1945, nhiều nhà phê bình văn học đã ca ngợi tài năng viết truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam, nhà văn Nguyễn Tuân, sở dĩ như vậy là bởi những tác phẩm truyện ngắn của hai nhà văn này đầy chất thơ, tuy nó thực chất là truyện ngắn thuộc về văn xuôi. Thực ra, văn nói thông thường hằng ngày cũng là văn xuôi rồi, có bao giờ trong cuộc sống đời thường người ta nói chuyện với nhau bằng thơ đâu? Chỉ ở trên sân khấu kịch thơ mới được diễn đạt nhiều, và chuyển hoá thành giai điệu của khúc hát. Văn nói khi chuyển vào văn bản giấy, mạng net thì sẽ chuyển thành văn xuôi, và khi đi vào văn học thì văn xuôi được nâng lên tầm cao chuẩn mực lẫn với chất đời thường. Văn xuôi có cấu trúc văn phạm, ngữ pháp. Còn thơ có thể luật riêng của thơ. Đó chính là sự khác biệt giữa thơ và văn xuôi. Còn như bạn nói nếu văn xuôi cũng có nhịp điệu, sự lập lại, vắt dòng thì chưa xác đáng, bởi trong văn xuôi có nhịp điệu, có sự lập lại nhưng sự lập lại trong văn xuôi không phổ biến. Còn vắt dòng thì không. Văn xuôi chỉ viết hết lề phải trang giấy là xuống dòng chứ không phải vắt dòng. Vắt dòng chỉ có trong thơ và vắt dòng tiêu biểu nhất là có trong thơ THT. Bạn cứ đưa ra giả thiết khó phân biệt như vậy, chứ nếu một bài thơ THT tinh thuần rất riêng biệt khác biệt với một bài văn xuôi có nhịp điệu và sự lập lại đó bạn. Chỉ có sự thực sẽ nói lên tất cả. Chỉ có những bài thơ THT dở hoặc chưa tinh thuần thì mới là văn xuôi vắt dòng. làm thơ phải thực hành nhiều và phải khắt khe thì sẽ có kết quả. Nếu bạn cứ e sợ nhập nhằng như vậy thì bạn chẳng bao giờ có được thành công trong sáng tác thơ đâu. Đời sống của người sáng tác còn dài và bước đầu còn va vấp những khi người ta thực sự say mê, có tố năng thì sẽ đi đến thành công thôi. Bạn Redtulips nếu thực sự đam mê thơ THT thì cứ nhiệt tình viết đi, có công mài sắt có ngày nên kim mà bạn.
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Về mấy cái đường link, lúc nào rảnh mình sẽ cung cấp cho bạn.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mình e ngại là vì nếu ko hiểu rõ mà cứ làm thì sẽ có thể là thiếu tôn trọng các nhà thơ THT chăng?
    Ví dụ:
    Nếu bạn cứ
    e sợ
    nhập nhằng
    như vậy
    thì bạn chẳng bao giờ có được thành công trong sáng tác thơ đâu
    Đời sống
    của người sáng tác
    còn dài

    bước đầu
    còn va vấp
    những khi
    người ta thực sự say mê,
    có tố năng
    thì
    sẽ đi đến thành công
    thôi
    Bạn
    Redtulips
    nếu thực sự đam mê thơ
    THT
    thì cứ nhiệt tình viết đi,
    có công mài sắt có ngày nên kim

    bạn.
    Có ai đó ngắt dòng như vậy rồi nói đó là thơ THT có được ko bạn? Mình cảm thấy là ko phải, nhưng ko biết phản bác thế nào.
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Thể loại thơ này mang tính trừu tượng giầu hình ảnh quá các bác nhỉ ?
    Em cũng sẽ thử , nhưng trước hết em tập làm thơ xuôi vần đã
    Chỉ có điều em thấy khó thuộc lòng cả bài thơ
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần chủ đạo của nghệ thuật cũng như thơ ca là cống hiến cho đời sống. Phương tiện biểu hiện dù ở bất cứ hình thức nào cũng được, không nên có quan niệm phân biệt, phiến diện như vậy. Nguyễn Du có câu: Chữ Tâm kia đã bằng ba chữ Tài. Một tác phẩm của một tác giả có được chữ Tài, lại có thêm chữ Tâm thì chẳng quý lắm sao. Có những bài thơ được gọi là thơ Tân hình thức, nhưng thực ra là văn xuôi vắt dòng, tuy nhiên, những bài thơ đó có được tứ thơ hay, ý tưởng hay, có tính nghệ thuật và nhân văn thì vẫn đáng được trân trọng! Tư tưởng hãy nên thông thoáng, rộng rãi lên các bạn!
  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ĐIỆU NHẠC NĂM GIỜ
    Khánh Hà
    Đêm thức trắng nghe tuyết tan, nhỏ
    giọt tong tong từ mái xuống thềm,
    nhớ những đêm nằm ở Sài gòn
    nghe mưa nhỏ tong tong từ máng
    xối căn nhà thuê trong con ngõ
    hẹp, vách ván mái tôn ngày nóng
    hừng hực, đêm có thể trèo lên
    mái nằm ngắm sao trời, cửa sổ
    lúc nào cũng mở, ***g lộng gió.
    Mới năm giờ sáng có người dậy
    đi lễ, tiếng guốc lộc cộc, tiếng
    chuông beng beng, điệu nhạc lúc năm
    giờ bây giờ, ba chục năm sau
    Sài gòn có còn con ngõ hẹp,
    còn căn nhà vách ván mái tôn,
    còn tiếng mưa nhỏ tong tong, tiếng
    guốc lộõc cộc, tiếng chuông beng beng.
    Điệu nhạc lúc năm giờ có còn
    ai, nghe thấy ai, nghe thấy ai



    Last modified on 11/29/2007 ?" 6:00 PM © 2004 ?" 2007 www.thotanhinhthuc.org.
    MUCLUC


  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chiều nay em về
    Cơn mưa dài lê
    Thê. Em quên mang
    Áo. Ngồi chờ mưa
    Qua. Đường dzìa thì
    Cứ mãi xa. Mưa
    Chi mà ác. Da
    Gà. Lạnh gun.
    ( 21/6/09 - Hnhu )
    Mắc mưa. Lanh nổi da ga. Thơ Tân hình thức. Được đà nổi lên.
    Bạn Huyhung nhận xét dùm Hnhu đi. Cấm ném đá Hnhu nghen. Quánh chít á.
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Nhà chuyện Ao, chuyện Gà, chuyện Vịt

    Gà nhà quen nhặt tấm
    cám ăn quẩn ăn quanh
    đú đởn cùng vài chú
    vịt bầu loanh quanh cái
    ao tù nho nhỏ cả
    đời tự khoe tự đại
    ta không thấm nước, ta
    không thấm nước, nước, nướ...
    nướ... nướ... mặc cho nước
    từ máng xối dội lên
    đầu vịt lám xám trôi
    tuột chẳng bám bám bám...
    vào... chợt có bác rắn
    Hổ là ta bay vào
    chén dần chén dần gà
    gà vịt vịt, chén lại
    đẻ, chén lại đẻ, đẻ
    đẻ .... khà khà khà khà!
    HAAAAAAAAAA ha ha hhhhhhhHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    NHẬT KÝ NGÀY MƯA
    Dã Thảo
    Khi mặt trời khuất sau mây
    và mưa bỗng đổ lênh láng
    tôi nhớ về những ngày cũ
    xưa lẻ loi bước trong mưa
    anh xưa có lần bảo yêu
    thiết tha lang thang trong mưa
    cười diễu nhìn tôi ôm
    chiếc dù đen to tổ chảng
    những hạt mưa bong bóng nhỏ
    xíu nào đủ ướt đôi tay
    ô mưa rơi ô mưa rơi
    trên những con đường tuổi thơ
    ô mưa ơi ô mưa rơi
    trên lối vắng người lại qua
    mưa rơi trên lối mòn rất
    quen buổi chiều sắt se đến
    cafeteria trống vắng
    không chiếc dù đen tổ chảng
    và nụ cười anh vắng bóng.
    DIARY OF A RAINY DAY

    when the sun goes behind
    clouds and rain starts pouring
    down my mind returns to
    the old rainy days when

    I was lonely, walking
    wet in rain, you once told
    me you loved so much walking
    in rain, laughed at me carrying

    a huge black umbrella
    while the tiny bubbles
    did not even wet your
    hands, oh the rain oh the

    rain, over my childhood
    roads, oh the rain oh the
    rain, over the less traveled
    roads, raining on the very

    familiar walkway
    this chilly afternoon
    to the almost empty
    cafeteria when I

    am not carrying the
    big black umbrella and
    not seeing your smile
    anywhere

Chia sẻ trang này