1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn Đàn Thơ Tân Hình Thức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    TIẾNG HÚ HOANG
    Bỉm
    Chẳng thèm nói mệnh danh tôi là
    con sói hoang trong thànhphố. Nhưng
    với bạn tôi sẽ cắn tôi như
    một vết thù xước mặt. Hoặc như
    việc bạn đốt cái cũi bạn đang
    xây. Bạn đang ăn [hoặc làm chết
    đứng] cái rìu bạn vẫn tưởng để
    đốt sạch rừng, đốt sạch động vật
    [kể cả bạn] [hoặc như bạn sẽ
    thành] trầm ngâm cho ngày bạn vinh
    danh độc thoại. Sự thực thì tôi
    vẫn [như] hoặc [muốn] thành con sói
    vì bạn tôi không căm ghét vì
    bạn không yêu thương vì bạn mặc
    dù tôi đang mượn danh một con
    thú cho sự tồn tại xác thịt
    của mình. Đồng nghĩa với việc linh
    hồn tôi là một con quỷ dữ
    giảng giải đạo lý cho đời. Giờ
    đây tôi lại đang loay hoay đối
    diện với trang giấy [trắng] để biện
    hộ và nổi doá. Rốt cuộc cái
    thằng tôi cái con tôi vẫn bành
    trướng trong tâm khảm tôi. Tìm cho
    ra nơi bắt nguồn của tiếng hú
    không âm lượng và âm thanh tự
    đại tôi bắt gặp một thứ giống
    nó bọn họ tranh luận sôi nổi
    có thể là gắt gao. Song sự
    thực thì tôi đang bắt đầu hành
    trình chết. Nhưng vì sự chết của
    những cá thể khác tôi phải sống
    hoặc giả là tồn tại. Dường như
    tiếng hú không dứt tôi tạm gọi
    là hoang.
    http://www.thotanhinhthuc.org/
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 30/11/2008
  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    BÔNG HOA LĂNG LOÀN
    Bỉm
    Em hỡi, chắc em khó hiểu
    rằng tôi lăng loàn như bông
    Dã Quỳ vàng khè trước ngõ
    Rằng yêu em mà chưa biết
    mặt như em yêu Dã Quỳ
    dâm ô. Dã Quỳ dâm ô
    với mặt trời, mặt trăng, mặt
    người tiều phu, mặt tôi. Dã
    Quỳ không mùi, luôn nhơn nhởn
    cũng thât khó để nhận ra
    trong đêm, để em và tôi
    giao hợp. Một cuộc thoát thai
    hay bào thai những suy nghĩ
    man dại. Thường thì nó sẽ
    được mệnh danh là suy tưởng.
    Nó mất mùi và khô như
    cánh hoa Dã Quỳ vì ngày
    dài nắng gió. Chỉ con thú
    hoang đêm đêm biết rõ mặt
    em như mùi hoa Dã Quỳ.
    Nó mách bảo tôi rằng tôi
    giống một bông hoa lăng loàn
    hơn và em đang tới. Em
    tới. Tới khi tôi đang uống
    say những giọt đắng trên đường.
    Đôi khi có vị cay như
    rượu. Người đời thấy tôi khô
    héo vàng vọt nên thương gắn
    cho tôi, áp đặt cho tôi
    những thứ vớ vẩn gọi là
    lãng mạn. Đêm qua, bông hoa
    héo hắt thủ thỉ với tôi:
    nó sướng vì được chết còn
    tôi thì đang yêu em. Yêu
    tâm hồn em xác thịt em
    và muốn tớp em tựa một
    con thú.
    Đà Lạt 11/2007
    http://www.thotanhinhthuc.org/
  3. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc như văn xuôi chấm xuống dòng...chả có vần điệu gì cả,nghe nó ngang ngang thế nào ấy? Ví dụ bài tân hình thức này nhé :
    TAN VỠ
    Nguyễn Tất Độ
    Có lẽ nào âm thanh
    này sẽ chìm vào im
    lặng khi bản nhạc chấm
    dứt. Bản nhạc không lời,
    nốt nhạc nằm im trong
    day dứt. Bản nhạc không
    lời đã vang lên khi
    đôi ánh mắt nhìn nhau
    nhói đau. Nốt nhạc chẳng
    là gì khi đây đàn
    thôi run. Anh và em
    lặng im nghe nốt nhạc
    cựa mình như nuốn nói:...
    Bản nhạc không lời nằm
    trên trang giấy nhói đau
    --------
    Giờ mình thử sửa lại bài đó theo kiểu thơ bình thường :
    Tan vỡ - Nguyễn Tất Độ
    Có lẽ nào âm thanh
    sẽ chìm vào im lặng
    khi bản nhạc chấm dứt.
    một bản nhạc không lời,
    Nốt nhạc nằm day dứt.
    khi bản nhạc vang lên
    mắt nhìn nhau nhói đau.
    Nốt nhạc chẳng là gì
    khi đây đàn im lắng.
    Anh và em lặng im
    nghe nốt nhạc cựa mình
    như điều gì nuốn nói...
    một bản nhạc không lời
    còn nằm trên trang giấy
    Rùi,giờ hai bài trên,ý thơ gần như nhau,còn hình thức,vần điệu khác nhau.Mọi người thử nhận xét khách quan xem thơ tân hình thức ổn hay thơ bình thường là ổn
  4. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại này nghe nó giống em Kim đọc nhạc ráp nhỉ, không biết có có quy định về niêm luật gì không hay cứ phang đại, đọc nghe trúc trắc man dại là được vậy các bạn.
    Mình thử viết 1 đoạn bắt chước xem nhé, ai thạo về loại này góp ý giùm cái.
    Xu hào, bắp cải băm nhỏ để rồi bỏ
    vào xoong. Thêm nước thêm dầu có thể đã
    đủ thành nồi canh nấu nhanh. Mặn nhạt thì
    dùng mì chính điều chỉnh chớ kêu ca người
    đầu bếp nấu dở. Có cái bỏ vào mồm
    để lùa vội bát cơm. Muốn thịt da thơm
    tránh không dùng nước mắm với tỏi và hành
    phi thơm sẽ ám vào quần áo rất lâu.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu yêu cái cũ rích của những thể loại thơ " hồn muôn năm cũ ".
    Có cố cách gì cũng ko " thấm " nổi thơ Tân như thế này.
    Muốn làm ra nó ư? Cứ viết như bình thường, rồi...ngắt câu ngang hông, thế là ...Tân rồi đấy! Hỏng cả thơ. Hỏng cả sự cảm nhận.
    Viết mấy dòng này, biết có người sẽ liệng đá dzô đầu. Nhưng, kệ. Nghĩ sao nói vậy.
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một dòng thơ mới ra đời và đang phát triển như THT khi du nhập vào Việt Nam và được Việt hoá chắc chắn sẽ xảy ra hệ quả 2 chiều đối nghịch :mang lại những hiệu ứng tích cực được nhiều người hưởng ứng cũng như nhận được nhiều sự phản bác, bài trừ. Điều đó cũng không có gì là lạ. Ai không thích thì tuỳ thôi! Nhưng tôi muốn nhấn mạnh điều này: THT ra đời không phải là để thay thế hay phủ nhận hết thơ ca truyền thống ( Tức thơ vần điệu) mà nó tồn tại và phát triển đồng hành cùng với thơ truyền thống, thơ tự do. Điều quan trọng trong thơ ca nghệ thuật là sáng tạo ra cái mới theo chiều hướng đi lên chứ không thụt lùi hay dậm chân tại chỗ, và THT đã làm được điều đó. Thật thất vọng là các bạn làm thơ ở diễn đàn Thi ca đa phần là những người trẻ mà lại giữ tư tưởng bảo thủ, thủ cựu quá! Là thế hệ trẻ mà lại như những người đã già nua như vậy? Đến cả những người tuổi đã già rồi mà họ vẫn luôn giữ tư tưởng đổi mới, tinh thần trẻ trung nữa là. Các bạn làm thơ truyền thống thì cứ việc làm, ai dám cấm các bạn? Còn làm thơ THT thì cứ làm thơ THT! Cứ phải đa dạng hoá, đa phương hoá chứ! Sân chơi nào là cũng phải đá cho nó hoành tráng, vẻ vang chứ! Tôi thấy bạn tang_long_ngoa_ho sao mà quá ư bảo thủ hết thuốc chữa! Ai đời bạn lại biến một bài thơ hay như bài Tan vỡ của Nguyễn Tất Độ thành cái thứ văn xuôi rườm rà rồi quy THT chỉ là văn xuôi thì buồn cười quá! Như thế thì chẳng khác nào những thầy bói xem voi! Nếu một người nhạy bén, hứng thú với cái mới như THT, họ lại có tố chất phân tích tổng hợp cao thì chỉ cần đọc 10 bài THT hay là họ đã có thể rút ra được lý luận của THT và có thể làm thơ THT hay ấy chứ!
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 30/11/2008
  7. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy mới thôi,chưa thấy hay ở chỗ nào cả.Về ý thơ thì vẫn như thơ bình thường,còn vần điệu thực sự là ẹ hơn rất nhiều.Chẳng bảo thủ gì cả,chẳng qua đó là nói thật thường hay mất lòng.Mới cũ không quan trọng,quan trọng là hay dở thế nào thôi.Giống như quán phở mới khai trương,nhiều người thấy lạ nên tò mò vào ăn thử,nhưng phở ẹ quá người ta lại quay về mấy quán cũ họ ăn
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hnhu cũng thấy thơ tân hình thức chỉ có mới, chưa thấy hay.
    Bạn huyhung, bạn giới thiệu cho Hnhu những bài thơ tanhinhthuc vừa mới vừa hay đi ạ. HNhu cần và thích lắm vì, Hnhu đọc nhiều bài thơ về tanhinhthuc rồi. Quả tình đọc xong, ko có chút ấn tượng gì về sự cảm nhận.
    Cảm nhận về cái đẹp của tiếng việt, cảm nhận về sắc thái, hình ảnh, âm thanh, giai điệu...trong thơ tanhinhthuc, đối với Hnhu là một cái giật mình!
    Thơ bạn ở thotre, Hnhu đọc chăm lắm đó. Nói thật, rất khó cảm thụ! Đừng phiền vì đã nói thật.
    Topic của bạn hay nè. Là nơi để Hnhu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình về thơ tanhinhthuc. Có lẽ thơ tanhinhthuc đã phản ảnh đúng tên gọi, mà người gọi, đã đặt cho nó. Đó là " Tân hình thức ". Chỉ thế thôi, chưa thấy có gì hơn. Mà thơ, hình thức, quan trọng thế nào nhỉ? Bạn có thể cho Hnhu biết ý kiến của bạn?
  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn tang_long_ngoa_ho chắc là bị ảnh hưởng bởi lực hút thơ vần điệu truyền thống quá nặng nề nên đã thành quen, và đã thành quen thuộc thì khó mà tiếp thu cái mới. Chắc bạn chỉ đọc sơ sài vài bài THT, hoặc là những bài dở và thế là bạn bảo THT chỉ mới mà không hay và bài xích nó. Nếu vậy thì chứng tỏ bạn còn quá ư là thiên lệch, phiến diện, và cảm thụ thơ của bạn không có đủ sự nhạy cảm, nhạy bén, độ sâu khi cảm nhận cái mới, cái hay. Bạn hãy chịu khó đọc hết tất cả những bài thơ THT của nhiều tác giả tài danh mà mình đăng trong topic này đi, nhiều bài toàn hàng đỉnh chất lượng cao đấy. Không phải bất cứ ai làm thơ THT cũng làm hay được như vậy đâu!
  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Huy Hùng rất hoan nghênh bạn Hương Nhu có ý thích quan tâm đến thơ THT. Với mình, không giống như các bạn ở diễn đàn thơ ca: phần đông còn dè dặt với cái mới, mà mình ngay từ khi đọc thơ THT (chỉ từ cuối tháng 3/2008 thôi), mình đã thực sự hấp dẫn bởi dòng thơ Tân này , và dù chưa hiểu gì về luật thơ này, mình đã có cảm hứng và bùng nổ nên một số bài thơ THT mà đến bây giờ mình vẫn tâm đắc. Việc tiếp cận cái mới không chỉ cần một niềm đam mê tột độ mà còn phải nghiền ngẫm rất sâu, từ từ, nếu không thì trong sáng tác sẽ sinh ra cẩu thả, dễ dãi, không bài bản. Để tiếp cận THT, các bạn hãy vào trang http://www.thotanhinhthuc.org/ . Ở topic này, Hùng đứng ra làm chủ trì, sẽ phần nào giải đáp và bổ sung những thắc mắc của các bạn. Hùng rất cảm ơn bạn Hương Nhu đã quan tâm đến thơ THT nói chung và thơ của Hùng nói riêng.

Chia sẻ trang này