1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn Đàn Thơ Tân Hình Thức

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huyhung421, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Nghe nói tình hình nghệ thuật thế giới suy thoái
    Hoặc, theo vòng phát triển xoáy trôn ốc mà nó lại quay về thời kỳ tiền sử, ca ngợi cảnh ăn lông ở lỗ, ca ngợi những bản năng Con của con người. Mình không hiểu nữa, ông Linh Vũ này đi trước mình cả vài chục năm mất rồi
    Bạn Hùng thân mến. Cả nghìn năm nay, dân mình thích những gì kín đáo, sâu sắc, nên mình nghĩ bạn chọn những tác phẩm nó hợp thuần phong mỹ tục 1 chút được không.
    Mình nhớ cái câu khen con gái đẹp:
    Miệng cười như thể hoa ngâu
    Cái khăn đội đầu như thể hoa sen - Ca dao VN
    Đẹp - Kín đáo và thuần khiết

  2. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thơ đương đại thế giới ngày nay đang chuyển tiếp từ chủ nghĩa hậu hiện đại và sẽ tiếp tục chuyển biến. Thơ hậu hiện đại đến thơ THT đang mọc tràn lan sự dung tục, thông tục, thô tục trong thơ, nhất là về ***. Thực ra *** trong thơ đã có từ rất lâu và nó song hành cùng sự ra đời và phát triển của thơ. Vấn đề *** trong thơ trung đại, hiện đại được diễn hoá thực sự đẹp đầy chất thơ ca nghệ thuật. Thời Thơ Mới ở Việt Nam, ******** cũng được viết nhiều, tuy đã tự do hơn, tục mà vẫn thanh, tiêu biểu là nhà thơ Bích Khê - một ông Vua về thơ ********.
    Mấy bài thơ THT mình đăng lên, cá nhân mình thấy những bài này rất hấp dẫn, đời thường, mạnh mẽ, sắc xảo tuy có chỗ dung tục nhưng vẫn chấp nhận được. Có những bài mà tác giả của nó viết một cách thô tục quá thể, đọc lên mà phát ngượng, xấu hổ, những bài này thì mình tuyệt đối không chấp nhận được và không đăng lên diễn đàn.
  3. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Con tàu đêm
    Từng đêm, dưới ánh đèn, trên trang giấy
    trắng, tôi ngồi nhóm lửa lòng tôi để
    luyện nên những tứ thơ, những câu thơ
    từng đêm từng đêm, biết bao đêm. Từng
    đêm, dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng,
    tôi ngồi đợi, ngồi đợi thời gian, chờ
    đợi tiếng hú của con tàu mạnh bạo.
    Từng đêm từng đêm, con tàu từ quá
    khứ lầm lì đi ra. từng đêm từng
    đêm, tôi như con tàu lặng lẽ đi
    vào quá khứ, quá khứ lòng tôi. Tiếng
    còi tàu toang hoang đánh thức quá khứ
    tôi. Quá khứ tôi là những vũng đen
    trũng tối bị băm nát hằn sâu, như
    những số phận bị nghiến nát tung toé
    máu thịt trên đường ray chết chóc bởi
    con tàu Định mệnh. Từng đêm từng đêm,
    dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, tôi
    ngồi đợi tiếng hú của con tàu, tiếng
    hú của nó đã mệt mỏi, hành khách
    của nó đã mệt mỏi và họ đi
    qua đời tôi vụt đi cùng con tàu
    vụt đi thoáng chốc. Con tàu hú lên
    như tiếng thở dài của thế sự. Con
    tàu hú lên như hối hận về những
    dấu vết tội lỗi mà nó đã để
    lại trên đường ray. Từng đêm từng đêm,
    dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, tôi
    ngồi đợi tiếng hú của con tàu; con
    tàu tôi vẫn lầm lũi đi về quá
    khứ tôi. Từng đêm từng đêm, con tàu
    cuộc đời vẫn tiến về tương lai, hú
    lên từng hồi từng hồi như kêu gọi,
    thúc giục, thức tỉnh. Từng đêm từng đêm,
    dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng, từng
    đêm từng đêm, tôi ngồi đợi...
    http://www.thotanhinhthuc.org/
    http://www.thehetre.vn/huyhung/
  4. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    BÀI TÌNH 2
    Nguyễn Tất Độ

    Tình yêu đẹp như một buổi chiều
    Trên bãi biển có mây có gió
    Có con sóng vỗ bờ cát vàng
    Có đôi tình nhân (có thể là
    Anh và em, cũng có thể là
    Một đôi tình nhân khác) bước đi
    Tay trong tay, mắt nhìn về phía
    Xa xa trong trí tưởng tượng có
    Một chốn bình yên trong đôi môi
    Gắn chặt trong đôi mắt nhắm nghiền
    Trong niềm hạnh phúc trào dâng họ
    Quên rằng chút xíu nữa là đêm


    Last modified on 11/22/2007 ?" 6:00 PM © 2004 ?" 2007 www.thotanhinhthuc.org.
    MUCLUC




  5. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    HOA - LỆ
    Khi anh nhìn vào đôi mắt em,
    anh như thấy một loài hoa đang
    cười khoe sắc trong ánh nắng mùa
    xuân, mùa xuân đang về trong đôi
    mắt em. Anh chợt nhận thấy rằng
    mình đã lỗi hẹn với mùa xuân
    biết bao lần. khi anh nhìn vào
    đôi mắt em, anh chợt thấy một
    loài hoa thuở nào đọng những giọt
    sương đêm, hay là bông hoa đang
    rớm khóc?! Khi anh nhìn sâu vào
    lòng mình và lắng nghe tiếng thời
    gian, cảm xúc vấn vương sau khi
    xem xong màn pháo hoa kết thúc.
    Những cảm xúc vỡ oà với những
    phút giây thăng hoa đẹp rực rỡ
    nối tiếp, nối tiếp nhau huy hoàng
    rồi lịm tắt. Phút giây thăng hoa
    huy hoàng day dứt với những ước
    mơ của đời người. khi anh nhìn
    vào quãng đời mình: Những dấu đinh
    in hằn sâu, giấc mơ đã tan
    vỡ, ta tìm lại trái tim mình
    từ mùa đông úa tàn. Cảm xúc
    vỡ oà, hạnh phúc khi xem màn
    pháo hoa rực rỡ, huy hoàng rồi
    vấn vương khi nó lịm tắt: biển
    cả rợn ngợp lớp lớp từng đợt,
    từng đợt sóng vỗ, mãi mãi xa,
    cách xa ngàn trùng trong bầu trời
    đêm khi đôi ta da diết lặng
    buồn nhìn sâu vào trong mắt nhau...
    Huy Hùng
  6. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    DỰ CẢM
    Nguyễn Tất Độ
    Có thể một ngày anh sẽ
    mất em bởi những bão giông
    bão giông không điềm báo trước
    Như một lần từng xô anh
    rơi xuống vực... rồi nham hiểm
    đứng cười mặc anh khổ sở...
    anh tin vào tình yêu nhưng
    trong khu rừng xanh kia là
    cả bầy lang sói. Em ơi!
    tình yêu yếu đuối. Thời này
    còn ai dám chết vì nhau!?!
    Có thể một ngày anh phải
    lặng lẽ cuối đầu. Tự dưng
    anh thấy mình có lỗi khi
    để em ra đi mà mình
    không giữ nổi. Vì cuộc đời
    nghìn lẻ một thứ quyền năng
    hơn những lời tình tự. Nên
    anh vẫn luôn mang một niềm
    lo sợ có thể một ngày
    anh sẽ mất em...


    Last modified on 04/25/2007 ?" 7:00 PM © 2004 ?" 2007 www.thotanhinhthuc.org.
    HOME

  7. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    KhêKinhKha
    DI TÍCH

    chỉ còn lại đêm nay
    nữa thôi, dù có muốn
    kéo dài như dòng sông
    nước chảy, dù muốn chần
    chừ vòng tay mơn trớn,
    ngày mai rồi cũng sẽ
    đến, mặt trời sẽ lên
    cao và cuộc tình cũng
    sẽ hết, những hơi ấm
    cho nhau cũng lạnh lùng,
    lạnh lùng như tuyết ngoài
    kia đang rơi trên cành
    khô. Như mùa thu vừa
    tự tử cách đây không
    lâu, bỏ lại trên đời
    những xác lá vàng giờ
    đã bị chôn vùi trong
    đá tuyết. Tất cả những
    hương nồng, bao giận hờn,
    bao tức tủi, bao giọt
    lệ, bao nụ cười, bao
    hạnh phúc, đã được chôn
    lịm bởi hai ta. Trong
    một ngăn kéo xa lạ
    nào đó mà chắc chẳng
    bao giờ ai tim ra
    dấu vết của một thời
    cuồng nhiệt trong đam mê.
    chỉ còn lại đêm nay
    thôi em, hãy nhìn sâu
    vào mắt anh lần cuối,
    nhìn sâu vào tận tâm
    hồn, vào tận đáy lòng
    anh, em sẽ thấy những
    gì em muốn biết, về
    anh, về tình chúng mình
    và em sẽ tìm thấy
    sự thật của hồn anh
    đã vỡ nát như những
    mảnh thuỷ tinh, lâu rồi.
    Hãy nhìn vào mắt nhau
    lần cuối đêm nay em
    nhé, vì mai đây đời
    trăm ngàn lối rẽ, biết
    bao giờ mình tìm thấy
    nhau nữa. Nhưng nếu có
    ngày nào, trong đời còn
    lại của em, vô tình
    dừng chân nơi bến cũ,
    em có tìm cũng chẳng
    thấy tình ta, nhưng có
    thể em sẽ tìm thấy,
    những mảnh hồn anh, vụn
    nát, khô cằn, theo năm
    tháng, nằm sót lại bên
    lề đường, làm di tích
    cho cuộc tình đôi ta.

  8. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ
    Michelia
    Nỗi nhớ. Em lặng thinh ứa nhoà
    nước mắt trong đêm vắng khi nghe
    tiếng dương cầm thánh thót mang vẻ
    u sầu của bản Autumn Leaves.
    Nỗi nhớ. Em đã biết hối tiếc
    khi những lần gặp anh mà không
    làm sao thốt được - dù chỉ một
    lời thôi: lời trái tim em muốn
    nói. Nỗi nhớ. em đã bật khóc
    giữa đêm thâu trong căn phòng lạnh
    lẽo - cánh tay em đã run lên
    khi khẽ chạm khung ảnh anh cười.
    Nỗi nhớ. Yêu dấu ơi anh có
    thấu chăng trong đêm vắng chỉ mình
    em thôi trong căn phòng ôm nỗi
    nhớ anh da diết thấu tim. Nỗi
    nhớ. Yêu dấu ơi làm sao em
    có thể vơi đi được khi cõi
    lòng mãi nhói đau thầm gọi tên
    anh. Nỗi nhớ. Em ôm mang trong
    nghẹn ngào và chìm vào giấc mơ -
    tìm gặp...


    Last modified on 01/03/2007 ?" 6:00 PM © 2004 ?" 2008 www.thotanhinhthuc.org.
    MUCLUC


  9. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    NGOÁI ĐẦU LÀ ĐÊM
    Gỷang Anh Iên
    Những nỗi buồn sẽ lần
    lượt bị ném mạnh vào
    đêm, để rồi sẽ bắt
    gặp những nỗi chán chường
    đã lần lượt bị ném
    mạnh vào đêm trước đó,
    cả hai gặp nhau, mừng
    mừng tủi tủi, để rồi
    sẽ lại đánh thức những
    nỗi cô đơn vẫn còn
    vết thương dù đã lần
    lượt bị ném mạnh vào
    đêm từ lâu. Đến bao
    giờ em và tôi sẽ
    kéo nhau xông xả vào
    đêm, để đi tìm hố
    rác của tâm hồn mà
    chúng ta đã lần lượt
    ném mạnh vào đêm và
    không một lần ngoái đầu
    nhìn lại?


  10. huyhung421

    huyhung421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Nhiệt tình thử sức trổ tài với Tân hình thức nào các bạn ơi!
    Được huyhung421 sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 17/06/2009

Chia sẻ trang này