1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn đàn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cocobubu, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Cái quan trọng là trước đây bác sống như thế nào, mọi nguời có tin tưởng ko? nếu bác sống đẹp thì họ cũng hiểu ra thôi.
    Còn chuyện ấy thì bác cứ trả lại tiền và nói rõ là khó xin việc, chờ một thời gian nữa nếu có cơ hội thì xin cho.
    bác có thể nói ra vài lí do là công ty đang khó khăn liên tục cắt giảm nhân công, hoặc bác bảo đang bị sếp đì hoặc bị đồng nghiệp cạnh tranh. thế là ổn :D, cái chính và quan trọng là bác sống dư lào. còn chuyện vặt vãnh ấy mà cứ suy nghĩ lăn tăn nhiều thì làm được gì to tát (em tranh thủ ném đá phát :D)?
  2. trauden08

    trauden08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chuyện bt thôi. nói như bạn thì mấy ông ko có nhà thì ế vợ hết àh. thảm cảnh quá ^_^
  3. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thuê thì sao ? Ý nàng thế nào ? Nàng có sợ chịu khổ cùng bạn ko ? Nếu nàng ko sợ thì bạn xoắn cái gì . Lửa thử vàng , gian nan thử sức mà :D chúc hạnh phúc
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    2 vợ chồng mình cùng ở Hà Nội từ bé. Ở với bố mẹ quen rộng rãi. Cưới xong bố mẹ chồng cho ở riêng, thuê cái phòng 12m2, nhà WC chung. Xác định sinh xong vẫn ở chỗ mình đang ở. Cười như nghé với nhau. Cơ bản là tư tưởng thế nào thôi :D
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác miêu tả thêm về hoàn cảnh bên nhà vợ. Nói chung chung thế này chả biết quyết thế nào. Mình thì không thích vụ đi thuê nhà vì mình quan trọng đồng tiền. Nhà mình hay có người ốm đau mỗi tháng bỏ ra được mấy triệu tiền đi ở riêng dành ra lo người ốm quý hơn.
  6. suzuki_hard

    suzuki_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Rồi sống làm sao ?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao suy nghĩ nhều nhỉ, em chỉ nghĩ thuê nhà thì đã làm sao? :D
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Tưởng gì, gọi e nó đến, nói chuyện thân tình và trả lại tiền cho nó. Nó cũng hiểu và thông cảm thôi.
  9. rubystar

    rubystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là tình yêu của 2 bạn dành cho nhau có đủ lớn để vượt qua những điều đấy ko??? như vợ chồng mình đây, mới cưới nhau vẫn đang thuê nhà nhưng cuộc sống rất thoải mái. Bạn đừng nên nghĩ quá nhiều về vấn đề này.
  10. ViTrungDuc

    ViTrungDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [:D] Đa phần là thế

Chia sẻ trang này