1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên điên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vit0510, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cũng đang điên điên đây. Nghĩ nhiều sắp bị điên thật rồi. Tự mình làm mình điên mới khùng chứ.
  2. vit0510

    vit0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhà vừa mới có điện,may thật trông nó đỡ tối tăm.Hôm nay trời nắng đẹp quá!Nghĩ về chuyện yêu đương thấy vẫn chán quá thể,cứ cố mà chịu đựng nhau thế này có ngày đứt mạch máu mà chết mất,hix hix,nói xong tự dưng thấy ghê quá!Công nhận dù có chán mấy thì chán nhưng mình mà thoả hiệp với cái sự chán đó thì cũng có vẻ chấp nhận được nhỉ?Tự dưng thấy thèm cái cảm giác được ở 1 mình,được làm những điều mình thích chứ ko phải như bây giờ,cứ như là tù giam lỏng ý,đi đâu cũng có người đi kè kè,đến đi học cũng phải có đứa làm tai mắt,đến là hãm!Chả hiểu đời có ai như mình ko?Hôm trước đọc 1 quyển sách,người ta bảo : điều đầu tiên dể thành công trong cuộc sống là phải có đủ dũng khí từ bỏ những thói quen mà tự bản thân cho là xấu,là ko tốt!Ngẫm đến mình thấy mình nhu nhược quá đi,mình biết cái chuyện yêu đương này nó chả đi dến đâu rồi mà cứ tặc lưỡi để tiếp tục vì ko muốn bỏ đi cái thói quen có người để dựa dẫm,có người chăm sóc,có người đưa đi chơi,chỉ vì những lí do ngu ngốc như thế chứ ko phải là vì tình yêu gì cả!Cứ khi nào chia tay được rồi,tự nhủ với bản thân là rũ ra được rồi thì người ta lại nhắn tin,gọi điện rồi mình lại bần thần,lại thấy thiếu thiếu,ko chịu đựng được trong vòng có mấy ngày,thế là lại quay lại dù cái hiện trạng nó vẫn vậy,vẫn chán kinh lên được,để rồi quay lại được 1 2 hôm gì đó lại thấy nhàm,mình đúng là 1 con điên,ko những điên mà còn điên nặng,vừa điên vừa hèn!
  3. vit0510

    vit0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,thấy thật sự buồn,một mình,lại còn thấy đói nữa chứ!Ghét cái cảm giác này,cứ chán chán buồn buồn,chả muốn làm gì cả,hôm nay là thứ 7 đấy!Trong thời gian yêu đương vừa rồi do gần như 24/24 đi với người yêu,mình cũng chả liên lạc với mấy người nữa,đến bi giờ nhìn lại thấy chả có mấy bạn bè,nhưng đứa gọi là bạn thân chí cốt thì giờ lại đang ở nơi khác,thấy chán bản thân mình quá đi mất!Yêu thì chán,chia tay rùi thì lại thành 1 mình,thế mới bảo sao mình chả bao giờ có đủ can đảm để mà chia tay thật?Điên thật!
  4. vit0510

    vit0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sao mình cảm thấy trống rỗng quá!Thật sự mình với mối quan hệ này mình ko biết thế nào được gọi là yêu nữa,đây có phải là tình yêu ko?Người ta có thể yêu nhau khi mà ko thể nói chuyện được với nhau,khi không thể giải quyết được các vấn đề tình cảm cùng nhau ko?Mình có thể yêu người ta thật sự khi mình đã tự xác định được là sẽ ko bao giờ cùng người ta đi dến hết con đường ko?Mình có thể yêu người ta thật sự khi mình thấy coi thường người ta,cảm thấy khó chịu với gần như tất cả cái gì người ta làm ko?Nếu mọi chuyện đã như thế,tại sao khi chia tay mình vẫn cảm thấy trống trải và buồn?Mình vẫn còn yêu người ta àh hay chỉ là cảm giác nuối tiếc nhất thời của 1 điều đã từng gắn bó với mình trong 1 khoảng thời gian ko phải la ngắn?Từ trước đến giờ,mình chịu đựng tất cả mọi sự khó chịu là vì mình yêu hay mình thoả hiệp,mình sợ cái cảnh sẽ lại phải 1 mình,ko ai đưa đi chơi,ko ai quan tâm chăm sóc?Nhưng người yêu đâu có đơn thuần là 1 người chỉ quan tâm chăm sóc chiều chuộng?Người yêu còn phải là người chia sẻ được những vấn đề trong cuộc sống chứ?Mình đang nghĩ gì mình cũng ko biết,chỉ thấy trống trải lạ lùng....Mong là cái cảm giác này sẽ qua thật nhanh!
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ !
  6. vit0510

    vit0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dậy sớm quá!Hôm qua nhận được mail của anh,thấy buồn cười dã man,tất cả những cái gì mà mấy hôm vừa rồi anh hiểu lầm,sau mấy ngày chiêm nghiệm thì càng thấy hiểu lầm hơn,chán chả buồn giải thích,mình cũng đã tự hứa với bản thân rồi mà,lần này là lần cuối...Mà nghĩ cũng quái,tại sao có những điều tưởng chừng như đơn giản đối với mình mà lại trở thành quá phức tạp đối với người kia vậy?Mình đã đòi hỏi điều gì quá nhiều àh?Chỉ đơn giản là sắp đến ngày xa nhau,mình muốn có những kỉ niệm đẹp,những món quà bất ngờ như 1 cái thiếp hay chỉ đơn giản là 1 bó hoa loa kèn thôi mà cũng khó thế àh?chẳng nhẽ phải có dịp mới được tặng?Nếu chờ đến dịp thì chắc phải cuối năm mới có dịp mất!Mà sao từ tự bản thân anh,khi biết 2 đứa sắp xa nhau lại ko biết làm những điều tưởng chừng nó cỏn con như thế,anh cũng đâu phải người bận rộn gì?Ngày nào anh cũng đến nhà em để ngồi chơi,để theo như anh là" sắp đi rồi nên phải thế",anh cũng biết là sắp đi rồi mà sao anh ko biết tạo dựng nên được điều gì cả?Anh có biết là từ ngày yêu anh em đã trở nên đáng chán đến mức như thế nào ko?Cứ trầm trầm bình lặng,ko còn sôi động ,còn ham hố những điều mới mẻ hay ho như trước đây nữa,1 ngày của em luôn luôn là : sáng ngủ dậy,anh đến,trưa anh đèo đi ăn,chiều anh đón,tối anh qua đón đi chơi...ngày nào cũng như thế,ùh thì hạnh phúc khi được ở bên nhau nhưng dính nhau chặt như thế đến bố mẹ em còn thấy khó chịu nữa là em?Em cũng đã nói với anh là đến ít thôi,chất lượng là chính chứ ko cần số lượng,để bố mẹ em đỡ nhăn mặt thì anh cũng ậm ùh rồi ngay ngày hôm sau anh đã quên luôn,thử hỏi anh còn nhớ được cái gì nữa?Cãi nhau,khi em nói là anh quá nhàm chán,phải nhân dịp mới tặng quà em và tặng lần nào cũng chỉ là hoa,anh ko đổi mới,em muốn bất ngờ thì anh lại nói lại " em muốn gì thì em phải nói chứ!!"Hix,nếu đã nói ra là em muốn gì thì nó đâu còn là bất ngờ nữa,thật chán.Rồi anh còn suy diễn ra bao nhiêu chuyện mà nó ko hề đúng 1 chút nào,em nói thì anh lại bảo em so sánh,em phải làm gì bây giờ nào?Tốt nhât là cho anh nghĩ theo những gì mà anh nghĩ,em cũng chả cần bào chữa nữa,em mệt lắm,mình ko hợp nhau 1 chút nào cả,ko 1 chút nào,từ cách suy nghĩ cho đến con người,từ quan điểm sống cho đến mục đích...ANh có biết nhiều khi muốn tâm sự với anh về chuyện của em,về những ước mơ ngày nhỏ và những tham vọng sau này nhưng em đều phải thôi ko?Mấy lần nói cho anh nghe em đã chiêm nghiệm đủ rồi,anh nói gì nhờ,òh mà anh chả nói gì,chỉ đơn giản ậm ùh cho qua chuyện rồi chờ em nói xong,mà có khi chả cần chờ đến lúc em nói xong,anh noi ngay 1 câu chả có tí gì là liên quan,em chả hiểu sao lại thế?Như hôm em kể chuyện về việc em buồn như thế nào khi mọi thứ ko được như em muốn,anh cứ " ùh ùh" rồi tự nhiên anh bảo " em ơi,hay là vào chợ đêm mua mít nhỉ",hehe,được mấy lần như thế em cũng cạch luôn,anh là 1 người chỉ để yêu thôi,mà có khi để yêu cũng chả được vì anh đâu có thể là 1 chỗ dựa cho người ta đâu?Đối với anh chỉ cần ngày nào cũng đến nhà,muốn đưa đi đâu là đi tới đó,em nói gì anh nghe đó thì đã là 1 tình yêu đẹp đích thực rồi..chưa ai nói với anh khi yêu nhau người ta còn cần nhiều hơn thế àh?
    Em sẽ chia tay thôi,ko có anh thì em buồn thật đấy nhưng có anh thì em còn cảm thấy buồn hơn,cái cảm giác bí bách,căng thẳng,mệt mỏi kìm hãm,em ko muốn chịu đựng nữa đâu.Yêu nhau là để làm cho nhau vui chứ ko phải yêu nhau để giam hãm nhau,để nghi ngờ nhau,em mệt với cái việc bị anh nghi ngời rồi,ko có lấy 1 đứa bạn con trai để đôi khi nói các chuyện linh tinh,nói với anh thì anh ko hiểu.Em là đứa nhiều tham vọng còn anh thì là người an phận,em ko thể tiếp tục được,ko thể nói chuyện được với nhau!
  7. chiptb

    chiptb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ quá hoàn hảo...tất cả đều rất tốt đẹp...Khối đứa phải ghen tị..hehe .Thế mà vẫn buồn,vẫn lăn tăn..MC <---ĐIÊN!
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    mình sao thế nhỉ? từ sáng đến giờ mặt cứ xị ra, nhìn cái gì cũng thấy ghét, mà sao ghét thế
    làm việc cùng mấy người không biết đã ghét, với người không biết mà tưởng mình giỏi còn phát điên hơn.
    Mà hình như giờ mình cũng ngu ngu đi thì phải

Chia sẻ trang này