1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên hết cả đầu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiohetcodon, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baogiohetcodon

    baogiohetcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điên hết cả đầu...

    Em 24 tuổi... cũng chưa phải là zề... hắn 28 tuổi... ko phải là trẻ con
    Ấy thế mà oái oăm ở cái chỗ... tính đứa nào cũng trẻ con và cố chấp, bây giờ em thấy mệt quá các bác ạ, vì vậy nên chiều nay em nghỉ một buổi làm để hì hục đăng ký một cái acc để có thể post bài lên đây đc.
    Cái chuyện tình iu của em nó gập ghềnh khúc khuỷu lắm ạ. Hồi năm thứ 2 ĐH em có mối tình đầu rồi... nhưng vì sự nghiệp, vì xa xôi cách trở mà bọn em ko đến đc với nhau...
    Em đi làm đc một thời gian thì iu hắn... là tình iu đầu tiên của hắn... 2 đứa em như 2 đứa bạn thân thì đúng hơn... chẳng giống người iu tẹo nào cả, phải cái tội hắn cũng quan tâm chăm sóc em hết mình, quan tâm lắm... Nhưng của đáng tội là em vô tâm, thỉnh thoảng bi bô kể về người iu cũ, tuy chẳng có ý gì cả. Thì các bác nghĩ xem, ko kể thì bảo giấu giếm, kể ra thì... lắm chuyện. Các bác đừng nghĩ xiên xẹo nhé... ấy thế mà hắn giận em, hắn bảo em còn muốn gặp lại người ấy, còn yêu người ấy... em thấy mệt cái đầu quá. Những lúc gặp nhau, đang vui thì tự nhiên hắn nhìn xa xa, mặt buồn thiu... hỏi gì cũng ko nói... Có những hôm em và hắn cãi nhau kịch liệt mà chẳng hiểu vì lý do gì cả... theo em nghĩ chắc lại thấy tủi thân khi hát bài "mãi là người đến sau" Lại có những hôm hắn rủ em đi chơi, các bác biết đấy, em đi làm cả ngày, cơ quan thì xa... cũng cố đi cho hắn vui, vậy mà chỉ đc nửa buổi, em ko biết lỡ miệng nói gì mà hắn đưa em về bảo em nghỉ sớm đi, mai đi làm nữa... mặt mũi thì buồn thiu... em điên hết cả đầu... nhiều khi thấy mình có làm gì sai đâu mà phải nặng nề thế...
    Yêu với đương mà phải điên đầu thế này em chết mất... bỏ hắn thì dễ... phải cái... em ko muốn làm lại một lần nữa... túm tại là trừ những tật xấu của hắn, thì hắn là người tốt, chấp nhận đc, thế mới khổ chứ...
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừh, đúng đó, yêu đương gì mà cứ làm khổ và mỏi mệt cho nhau!
    Thôi bỏ hắn đi rồi yêu anh, kể mấy cũng được!
    Nói thế thôi, nếu xác định là yêu đúng đắn... thì dần dần giúp nhau hiểu về nhau. Cảm xúc, chia sẻ, tin tưởng + NGHỆ THUẬT... sẽ khiến tình yêu thăng hoa...
    Những lý do như kỷ niệm cũ (với em), hay tình đầu (với hắn) sẽ có lời giải đáp khi... em yêu nó thời gian dài, cho nó hiểu yêu là gì... rồi bỏ nó, cho nó hiểu kỷ niệm cũ là sao... Khi đó sẽ hiểu nhau hơn em ạh!
    Nhớ là phải làm cho hắn hiểu bằng kinh nghiệm của hắn, chứ không phải kinh nghiệm của em (như chuyện kể lại chẳng hạn)...
    Chúc vui!
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng của bạn 28t mà sao giống như con gái thế nhở? Thay vì ngồi điên đầu thì nói chuyện thẳng thắn với anh í xem sao? Dù sao nói chuyện cũng vẫn hơn mà.
  4. 4get

    4get Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật lòng là giải tán quốc hội đi, vì em chịu được vài năm cái tính đó chứ có chịu được cả đời không. Hơn nữa em còn có 1 câu "bỏ thì dễ thôi", chứng tỏ tình cảm không có gì phải đắn đo lắm.
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thường ích kỷ vậy đó bạn ơi ! Bởi vì hắn yêu bạn thật nhiều nên muốn suy nghĩ, tư tưởng, tinh thần....và cả quá khứ của bạn hắn cũng muốn được sở hữu luôn. Có thê luôn miệng nói muốn biết về mối tình đầu của ban ...Nhưng bạn mà say sưa kể cho hăn nghe thì xong rồi ...Cơn ghen lại nổi lên và ...giận nhau là chuyện khó tránh nổi . Tuy nhiên hắn ghen cũng bởi vì hắn yêu bạn thôi mà ==> đừng buồn và cũng đừng trách hắn nhé.
    Còn chuyện hắn tới đón bạn đi chơi ....Nếu bạn cảm thấy thực sự mệt thì nói thẳng cho hắn biết để hắn quyết định đi chơi hay ở nhà. Bạn đã đồng ý đi chơi rồi thì mặt mũi tươi tỉnh lên và đừng lỡ miệng than mệt. Hắn muốn đưa bạn đi chơi để bạn có thời gian nghỉ ngơi thư giãn hưởng không khí trong lành bên người yêu sau một ngày làm việc mệt mỏi mà bạn lỡ miệng nói gì đó thì còn đâu hứng thú mà đi chơi tiếp nữa ==> hắn đưa bạn về nghỉ cho khoẻ là đúng rồi.
    Như bạn afriendvn nói "Yêu là nghệ thuật" Nếu bạn biết áp dụng nghệ thuật đó vào chuyện tình cảm của mình thì nhất định sẽ không còn thấy đau đầu nữa
    Chúc bạn tìm thấy niềm hạnh phúc trong tinh yêu của mình.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Thím baogiohetcodon năm nay 24 mùa mít rụng, nhưng cái hành động chổ vàng vàng của thím.. nó giống như thím sang A Phú Hãn tìm gặp đại ca Bin Laden, trước mặt đại ca thím vận bộ Bikini balagết mát mẻ. Trên tay của thím lại cầm cây thập tự giá, dùng lời ong ****.. khuyên dụ đại ca Bin Laden cải đạo, và khoanh tay chịu trói.
    Thím nên nhớ rằng, bất kỳ thằng đàn ông nào cho dù là lòng dạ vị tha cách mấy đi nữa.. cũng sẽ dần dần bị lưu manh hoá bản tính hiền lương, nếu cứ buộc nghe mãi cái điệp khúc về một thằng Ếch nào đó trong quá khứ.
    Không biết trong lúc được gọi là vô tâm đó, thím thỏ thẻ những gì về thằng Ếch cũ. Nhưng theo một số kết quả khảo sát của Trung tâm truyền thông Kế hoạch quá gia đình thì: 98.9% các bé gái khi nói về Ếch toàn là những điều tốt.. như anh rất tốt, anh ấy vì sự nghiệp, anh ấy vì hoàn cảnh,.v.v.. nhưng trong thực tế những thằng Ếch ấy sau lưng đều chi chít thẹo. Thậm chí có thằng chẳng những lấy đi "hiện vật" của em gái, mà còn rinh luôn cả tiền bạc và hiện kim.
    Thím suy nghĩ vô tư kém cõi như thế, nhưng chú bạn trai già của thím còn kém hơn. Có cái gì mà phải làm mặt giận dữ, rồi lại làm nũng với gái.. lẽ với tuổi tác như thế chú ấy phải giữ bình tĩnh, chỉ bảo và giáo dục cho thím biết.. thế nào là bản chất thật sự của một thằng Ếch khi muốn từ bỏ gái. Chú ấy mới yêu lần đầu, nên có lẽ không thể lấy bản thân làm vdụ minh hoạ..
    Nhưng xung quanh còn bạn bè của chú ấy nữa, lẽ ra là phải như thế này: trong lúc thím bi bô kể về thằng Ếch cũ xong như thường lệ, chú ấy phải cao giọng lên mặt dạy bảo thím:
    - Ừ, bạn trai cũ em tốt và lý tưởng thật. Nhưng thằng bạn thân của anh mới vừa đá một em gái, nó đang phải đào hầm trong nhà, đeo mặt nạ khi ra đường.. mấy bữa nay anh cứ bị bạn gái nó làm phiền.
    - Anh hỏi con nhỏ đó "tìm bạn anh có việc gì.?".
    - Bé ấy nói "không biết số tiền mà em đưa anh ấy mượn lần trước có đủ xoay xở chuyện mần ăn không.. mấy bữa nay em không gặp được anh ấy, nếu anh gặp thì bảo với anh ấy rằng: em đã mượn được tiền của ba má cho anh ấy làm ăn tiếp.."
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nói ít thôi, uốn lưỡi bẩy lần & nghĩ cẩn thận trước khi nói. Có nhiều thứ để nói quá thì không nói nữa. 24 tuổi rùi mà trẻ con quá.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đúng là hồn nhiên thật . Trước mặt người yêu kị nhất là kể về người yêu cũ. Nếu bạn muốn kể với anh ấy là trước đó có người yêu rồi thì chỉ cần nói 1 lần là đủ, sao cứ mãi điệp khúc: Lúc trước em yêu một người vậy? Anh ấy ko tức bạn thì mới lạ đó
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt người yêu, tối kị là nhắc đến người yêu cũ, như cái anh bên Box Tâm sự ấy, một điều cứ cô ấy, tôi nhớ, tôi yêu cô ấy, cô ấy sao mà xinh đẹp ,sao mà trong trắng, cô ấy đã bỏ tôi đi rất xa.....ac ac, tớ sợ kiểu đàn ông như thế. Sớm hay muộn nếu cứ cái kiểu nhai đi nhai lại điệp khúc tình yêu xưa cũ, chắc em hiện tại rồi cũng bỏ anh đấy đi ko trở lại thôi.
    Thế nên bạn ạ, nhớ thì mình để trong lòng thôi, hiện tại quan trọng hơn hay cái quá khứ đó quan trọng và ý nghĩ với bạn hơn.
    Còn nếu bạn định làm người đó ghen ...vì cái vô tâm thì... cũng được thôi nhưng cho ớt quá nhiều cay lắm, món ăn không biết ra cái gì nữa không?
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong nói đúng, cái thể loại đã muốn đá đi bao giờ chả kiếm lí do hoàn cảnh này nọ, thật ra là chán thôi
    Hai đồng chí trong truyện này cứ như 14 và 18 zdậy
    Trừ những tật xấu, thì chả còn tật tốt là gì, cô này hổng hỉu là đúng 24 ko

Chia sẻ trang này