1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên hết cả đầu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiohetcodon, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ..cả thèm chóng chán ,giải tán đi cho nó đẹp chợ .Thím gì ấy,cử thử đặt vào hoàn cảnh anh giai nhà thím ..suốt ngày bibô về con người yêu cũ của hắn xem nó thế nào ,nghe dược 1 lần,2 lần ...chứ có được n lần không hả thím,hạn chế hoặc giữ trong lòng đi thím.thế nhé....
  2. baogiohetcodon

    baogiohetcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là các bác chả hiểu gì cả... em đã nói em với hắn giống như 2 đứa bạn thân...
    Cái bác tetuong02 kia nói như là nói bác ấy nhể, toàn đen tối hoá những thông tin e cung cấp, em đã đc nghe kể về bác tư vấn nhiều, nhưng vụ này thì em ko phục bác rồi... em có giống bác đâu mà... em đã nói thỉnh thoảng, em chưa bao giờ ca ngợi tên kia cả, chỉ là những gì mà ai cũng muốn biết thôi... khi người ta cần hiểu về nhau ấy... như là quen nhau thế nào... tỉ dụ như thế, Em vô cùng sorry bác nếu em nói gì làm bác ko hài lòng, nhưg cái cách bác nói là của một kẻ đã bầm dập vì tình trường rồi mới mạnh mồm như thế nói với đứa chả biết gì... nói thật chứ em hiểu em chết liền. Tình yêu là cái ko thể giải thích, có bao giờ bác thấy điên ruột lên vì vợ bác chưa?... đấy đấy đấy... rồi bác cứ nghĩ trường hợp của em mà xem...
    To:check990 : thì em nói cái gì đáng nói chứ, mà sao các bác oánh giá con gái thấp thế nhể... ko như các bác đâu... em cũng biết thế nào là tế nhị chứ...
    Mà thôi, em cũng chả cần các bác tư vấn nữa, em vào viết cho đỡ sầu, hôm nay mới quay lại đọc, thấy các bác nói năng chả ra làm sao cả.
    Trước nguoi yêu tối kị nhắc đến người yêu cũ, nhưng các bác ngẫm lại mà xem, trong số các bác bao nhiêu "thằng" ko muốn biết (hỏi) về quá khứ của người mình yêu? Các bác nói nhiều nhưg ko đúng tâm lý của các bác...
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    định về xem WC mà có câu này phi lôgic quá,. Hic, "các bác" nghĩ thê nào chỉ có "các bác" biết thôi, sao em lại rành thế, em có máy soi suy nghĩ à?
    thêm 1 thông tin phủ định cái suy nghĩ của em nhé:
    1. Về mục đích: cái này em hơi đúng
    người khác ko biết, nhưng z thì đúng là muốn biết về cái thằng đã - hoặc đang - của các em mà z quan tâm. Tò mò là bản chất mà. Tất nhiên nghiên cứu về ex của em cũng chủ yếu là xem em thuộc dạng nào thôi.
    2. Về phương pháp:
    z sẽ tự điều tra (bằng nhiều kênh thông tin, kể cả google) về thằng cu đó (tất nhiên khi nào rảnh rảnh như bi giờ - đang thất nghiệp - chẳng hạn, mới điều tra) còn nếu em đó nhắc đến thằng cu đó trước mặt là cực kỳ ghét. Những lúc như vậy chỉ muốn ... à thôi, nghĩ bậy ko nói ra nữa, hì. làm thế để đảm bảo tính khách quan, chẳng biết các em nói đáng tin đến mấy % nhưng mà cứ tự tìm hiểu cho chắc ăn.
    Kết luận:
    1. những anh trai trong này, (trong đó có anh) nói nên suy nghĩ của mình thôi, em ko nên tự ái thế
    2. Đàn ông vị tha cỡ nào cũng ko có hứng thú về ex của girl cả, nếu có tìm hiểu hoặc có nói đến (với em hoặc bạn bè/ai đó) là bất đắc dĩ thôi. Xin (các) em đừng tra tấn bằng đòn đó, đau lắm.
  4. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    baogiohetcodon viết lúc 19:58 ngày 10/06/2006:
    Túm lại là các bác chả hiểu gì cả... em đã nói em với hắn giống như 2 đứa bạn thân...
    =====> Khổ quá, mới là bạn thân thôi, đã yêu đâu mà bắt các bác tư vấn, các bác không hiểu là phải
    Em chưa thực sự yêu cậu bạn trai đó đâu, còn cậu bạn đó có thể yêu em rồi đó...
    Em vô tâm quá, hồn nhiên như cô tiên ấy, nên nhiều khi nói năng hay thái độ hoặc cách cư sử không hợp lý, làm cậu bạn trai em buồn vì cảm giác cứ phải chạy theo em, mà em thì dửng dừng dưng ....
    Cái cảm giác đó nó mệt mỏi lắm ....
    Yêu cũng phải học, chứ không phải dùng bản năng để dẫn đường theo chủ nghĩa tdna đâu
    Chúc em sớm hoà hợp được với bạn trai
    Chào thân ái và quyết thắng !
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    28t đầu mà xử sự kém, em ơi yêu chú đó là khổ đấy, đàn ông con trai phải rộng lượng chứ hẹp hòi thế thì yêu nhau chỉ khổ thôi. Bảo anh giai về cưa mấy em cấp 1 cho đỡ phải lăn tăn nhá

Chia sẻ trang này