1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện hoa buổi sáng đây!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi nhungngo82, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị cần đưa một bó hoa vào buổi sáng sớm ngày thứ 6 đến trung yên
  2. hnluvpr_4ever

    hnluvpr_4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũg đặt hoa sáng sớm, 6h có fải là sớm ko nhỉ, hihi tớ vừa nhắn tin cho ấy xog đấy....eo ơi to'' iu 2 bạn này wo'' đi mất
    Chuc'' bọn ấy ngay` tut'' lanh` nhé
  3. black_mind

    black_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    dạo này có vẻ cái topic này làm ăn phát đạt quá nhỉ,lúc nào cũng phải ủng hộ,nhưng đến8-3 cơ,coi như là mình đã đặt trước rồi nhé,có quá tải hành khách cũng phải ưu tiên đấy
  4. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Em đã mang hoa qua trung yên cho chị chưa?
  5. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thế tui ở xa thì làm sao mà gửi xiền cho mấy bà ?
  6. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ý kiến rì? đầu gấu đây Nói chung là chả biết đứa nào xấu xa hơn đứa nào( bạn làm mà có bao giờ đặt hoa ủng hộ đâu)
    Vừa già nua vừa xấu tính vừa điệu
    To Thuý: cái vòng điệu đời đó đã trả cho cái đứa điệu đời rồi mà, trả lâu lắm rồi
  7. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, mình sẽ có dịp hợp tác với bạn trong một dịp gần đây.
    Cho hoi lun thế địa chỉ số 23 ngách 82/17 tổ 51 Nghĩa Tân Cầu giấy Hà Nội thì có bị liệt vào dạng ngõ ngách không?
  8. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo: địa chỉ ở bán đảo Linh Đàm và Trung Yên tụi em đã giao hoa tận nơi vào sáng nay rồi ạ, 1 trục trặc nho nhỏ là anh ở Trung Yên đi công tác nên tụi em đành gọi điện cho anh ấy và gửi hoa lại văn phòng( sau khi nói chuyện xong anh í còn gọi điện cho chị tiếp tân để hỏi thăm chi tiết về bó hoa đấy ạ!)

    Hôm nay có một sự cố, hix kể ra thì vừa tức mà vừa buồn cười, chia sẻ với mọi ngưòi cho thêm gần gũi và mọi người cũng hiểu thêm tụi em ha http://360.yahoo.com/my_profile-wVz...jyr9k-;_ylt=AjEwbF3BptTUn.zLqZO4ToqkAOJ3?cq=1

    Sáng nay trời rất lạnh, 2 đứa nhận có 2 địa chỉ đặc biệt nên... nghĩ rằng thôi đường nó cũng tiện mà cũng muốn cái Thuý rùa nghỉ thêm một chút nên cái Nhung Cáo nó quyết định lên chợ một mình.
    Vừa dựng cái xe chưa kịp đi quá 20m thì một ông nhân viên quản lý chợ nhảy xổ ra, cầm cái xích to uỵch khoá nghiến bánh xe trước của Cáo vào.

    Em xin phép được kể thêm là thỉnh thoảng tụi em mới qua chợ nì bởi nó ít loại hoa và ...mấy ông bảo vệ chợ thì thật là... không còn từ gì để diễn tả ạ! Có một lần 2 đứa đi xe biển 36 của đứa bạn, để xe và cũng bị các ông ấy khoá bánh lại để ăn vạ ... Hôm đó là lần đầu tiên bị va vấp, xe lại là biển ngoại tỉnh nên 2 đứa sợ lạnh hết cả gáy, lại lo còn hoa giao cho khách nên cuống hết cả lên. Các cô bán hoa gần đó nhắc: "Mấy ông ấy bắt nạt ma mới đấy, thôi 2 đứa lên trả cho ông ấy 2000đ rồi bảo ông ấy mở khoá xe cho mà đi" Em tưởng mình nghe nhầm là 20 ngàn chứ...hoá ra đúng là chỉ cần đưa 2nghìn đồng (????)cho cái ông kia là một lát sau( cũng có trù trừ thời gian để uy hiếp tinh thần) cái ông cầm chìa khoá liền đi ra và... cái xe yêu quý của em được tự do. Hai đứa ức chế kinh khủng hứa là nếu không có việc gì cần thì sẽ hạn chế tối đa việc lên đó mua hoa( thường là tụi em mua trên đê Yên Phụ ạ ) Đúng là người bắt nạt người.

    kể típ chuyện sáng nay ạ Nhìn thấy cái xe mình bị bắt nạt Cáo liên nhảy xổ ra và la ầm lên rằng sao các ông lại khoá xe tôi? trong khi bao nhiêu xe khác cũng để vầy mà không sao?
    Giằng co chán chê 2 người đàn ông kia cũng chỉ phát ngôn được 1 câu là Mày để sai quy định, tao khoá, tao cho lên xe đưa về phường. Hờ! về phường á? về phường vì em để cái xe sát vỉa hè trong một buổi sáng tinh sương để chạy mua một bó hoa trong khi các xe to xe nhỏ khác dựng hiên ngang sáng này qua sáng khác không sao á? Hiền với Bụt không ai hiền với Ma, vì 2 nghìn đồng mà giở trò mèo ra doạ nhau, 2 gã vẫn tưởng em là dân ngoại tỉnh nên tính chuyện bắt nạt
    $@%$*%(^^*(^(&$@ một hồi 1 gã biến về cuối chợ, 1 gã loanh quanh để soi lại cái biển xe của Cáo để xem dân ở đâu Hơ hơ em đi xe biển 29 và em có "nhắc nhở" là anh em làm báo ạ Đứng một hồi chán chán em nhớ ra nhiệm vụ của mình: chọn mấy bó hoa và để lên xe đồng thời lôi con điện thoại quèn T610 ra chụp ảnh lại hiẹn trường với cái xe bị khoá bánh và những chiếc xe khác đang san sán đậu còn hiên ngang và hoành tráng hơn cả xe em
    ...Một cô bán hàng nhắc" Thôi! đưa cho mấy lão ấy 2 nghìn rồi lấy xe mà về" em bẩu " Không việc j phải thế ạ, thử xem mấy lão ấy làm gì được em, em sẵn lòng về tận phường để đôi co"_ hờ! từ hồi mình bon chen cái chốn thương trường cũng đâm ra lì đôi khi
    Rốt cuộc là cái biển 29 Hà Nội cộng với cái thái độ rất chi là ghê gớm( hí hí) và cái điện thoại chụp hình của Cáo em cũng đã khiến mấy gã đó...
    Đèn cao áp tắt " Bố mở chìa khoá cho mày , lần sau thì..."
    "Tưởng phải lên công an phường chứ ạ "
    Khựng lại " Thế mày muốn gì"
    Hì hì em biết là găng thì cũng chỉ mất thời gian cho em mà việc ông ta phải ra mở khoá trong khi em không hề năn nỉ xin xỏ hay cống nạp 2000đ tiền "thuế" cho ông ta trước mặt các cô chú bán hàng ở đó đã là một sự xuống nước nên
    " Muốn gì là tuỳ thôi ạ, chú thấy sao đúng thì chú làm" hờ hờ
    " Tí tuổi ranh, nói chuyện xưng hô cho nó lễ phép, mày bao tuổi mà dám "ông ông tôi tôi"?"
    " Tuổi thì nó cũng phải đi với thái độ hợp lý, đáng tôn trọng..."
    ...Hì hì! rốt cuộc là Cáo em về với con xe yêu quý, hơi cáu nhưng sung sướng vì mình đã bảo vệ được chính mình và vì mấy cô hàng hoa gần đó nói với nhau đầy sung sướng " mấy lão này quen bắt nạt người giờ bị trị cho... đáng đời" hehe
    Giả sử Cáo không phải là dân HN, không "ghê gớm" để bật lại, không có cái điện thoại chụp ảnh thì....??? Cuộc sống nhiều cái buồn cười thật
    Hơi tội lỗi chút vì cái rắc rối này mà cái Thuý rùa với em Hương muỗi phải đi một mình giao hoa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên tạc vào đêm!
    Được Doctai82 sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 05/01/2007
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
  10. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    hihi, cảm ơn mọi người nhiều, em là em đang đau bụng quá nên...em phải đi nằm ngủ đây

Chia sẻ trang này