1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện hoa buổi sáng đây!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi nhungngo82, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Tặng hoa lúc bình minh
    09:23:13, 06/01/2007




    [​IMG]

    Giang Thúy đang tặng hoa cho khách hàngTrời vừa hửng sáng, mặt mũi có khi còn... lèm nhèm, vậy mà, vừa mở cửa ra, bạn đã nhận được một bó hoa tươi thật đẹp của người yêu, hay một người thân mà bạn quý trọng. Chắc chắn rằng, ngày hôm đó sẽ là một ngày thật đẹp đối với người được nhận hoa. Xuất phát từ ý tưởng đó, một dịch vụ tặng hoa lúc bình minh ra đời...

    Chuyện 8X yêu hoa
    Chủ nhân của dịch vụ này là hai cô nàng rất trẻ: Giang Thúy (cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, Hà Nội) và Hồng Nhung (vừa tốt nghiệp Trường ĐH Mở Hà Nội). Lý do ra đời dịch vụ cũng rất... trẻ và rất lãng mạn: "Tụi mình rất thích đi dạo chợ hoa vào buổi sáng. Nhất là, vừa chọn hoa vừa nghĩ xem hôm nay nên chọn hoa màu gì, hoa nào để tặng ai, nhỏ bạn mình thích hoa gì, hôm nay nó có chuyện buồn và mình phải tặng hoa gì để nó vui lên...".
    Thế rồi, cái cảm giác "vui ơi là vui" khi nhìn thấy vẻ mặt cằn nhằn "sao mà chơi xấu, gọi cửa sớm thế" của bạn bè chuyển thành ngạc nhiên "há cả miệng" lúc nhận được một bó hoa tươi còn nguyên dây buộc lạt, đã khiến cho Thúy, Nhung và một số người bạn nảy ra ý định tặng hoa cho nhau để gây bất ngờ. Để dịch vụ tặng hoa không chỉ phục vụ cho... bạn bè, Thúy và Nhung bắt đầu "rao hàng" trên mạng...
    Ra đời từ tháng 8/2006, dịch vụ tặng hoa của Thúy và Nhung đến nay đã được khá đông người biết đến. Đã có những đơn đặt hàng thông qua mạng, qua điện thoại, và cả những khách hàng sống ở nước ngoài muốn tạo niềm vui cho người thân. Do nhu cầu người đặt hàng, ngoài hoa ra, Thúy và Nhung bắt đầu tặng kèm theo quà, nhạc và sắp tới sẽ thêm hàng handmade làm theo yêu cầu khách hàng.
    Buồn vui lúc bình minh
    "Vào sáng sớm, người ta chưa phải lo lắng, mệt mỏi vì công việc, vì các mối quan hệ trong ngày, ai cũng thoải mái về tinh thần và nếu nhận được một bó hoa tươi khi mở cửa chào ngày mới, cảm giác sẽ rất phấn chấn, vui vẻ suốt cả ngày". Đây chính là mong muốn của Thúy và Nhung khi quyết định chọn thời điểm sáng sớm là thời gian đưa hoa. Và chính vì vậy mà "hai cô chủ nhỏ" cũng "đối đầu" với không ít khó khăn trong công việc.
    4h sáng, trời lạnh cóng, Thúy và Nhung đã phải lồm cồm thức dậy lên đường. Chưa kể, nhiều khi "thân gái dặm trường" đi vào những ngõ sâu hun hút, tối om om, lại bé tí tẹo nữa, nhà thì không số, gọi điện thoại chưa mở máy, đành dở khóc dở cười... Nhắc đến những "kỷ niệm bình minh" của mình, Giang Thúy ngậm ngùi: "Sợ nhất là những lúc giao hoa ở xa. Có nhà phải đi cả 15 cây số. Sáng sớm, qua nghĩa trang, sương trắng cứ lờ mờ mấy ngôi mộ, mình sợ rủn cả người... Chưa kể, có khi gặp phải những kiểu đùa ác ý, mang hoa đến tặng thì người nhận bảo không quen ai như thế, gọi điện hỏi lại thì họ bảo không đặt. Đành chịu thôi... Rồi có khi đông quá, tụi mình giao không kịp đành nhờ bạn bè giúp. Sau đó, khách hàng gọi điện đến phàn nàn, bảo thất vọng về tụi mình, chỉ vì để cho... con trai mang hoa đến nhà bạn gái họ".
    Hiển nhiên, bên cạnh những kỷ niệm không vui ấy, với Thúy và Nhung cũng có lắm chuyện vui khó quên: "Hôm Noel vừa rồi có khách hàng tặng quà cho hai đứa, thật đáng yêu".
    Với những người nhận hoa thì hầu như chỉ có chuyện vui. Chị Thanh Lan (nhân viên văn phòng) cho biết: "Hôm đó, mình nằm trên giường bệnh, không thể nào tặng quà sinh nhật cho em gái được. Em mình cũng không ngờ lại có một bó hoa tươi thật đẹp đem đến nhà...".
    Lãng mạn và vui nhất có lẽ phải kể đến tâm sự của những người đang yêu nhau. Anh Hoàng Giang (nhân viên Bảo hiểm Bảo Việt) hào hứng: "Hôm đó mình đã rất vui. Vì chắc rằng, bạn gái mình chẳng thể nào nghĩ mới sáng sớm đã có người tặng hoa...". Người bạn gái Thu Hường (phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam) cũng thổ lộ: "Mới sáng sớm, chưa hình dung được mình sẽ làm gì trong ngày, vậy mà đã nhận được một điều bất ngờ. Cả ngày hôm đó, mình rất hạnh phúc, cảm thấy rất khác, không như ngày thường. Trong cuộc sống bận rộn, hối hả này, có được sự lãng mạn như vậy, tự nhiên thấy yêu đời hơn...".
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nguồn : http://web.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2007/1/6/177020.tno
    Bài mới ngày 06/01/2007
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng em nhá ...
    Trên bước đường thành công rồi đó !
    Anh muốn trả tiền em nè ...
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    hịc , nhớ lại "hợp đồng" giao hoa cho 1 nhân vật đặc biệt của mình hồi tháng 9
    đến giờ vẫn thấy .. pó tay .. cái vụ đó
  5. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng thành công, bọn em đã được nhiều người biết đến
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    May quá cái ảnh chụp...đằng sau .
    Cảm ơn mọi người nhìu nha.
    Hum qua mình với Nhung được gặp và nói chuyện với bác Loa_ken_den_si, tiếc là đang giữa cuộc thì phải về, hic hic, mong có dịp được ngồi nghe lần nữa.
    Tình hình là rất tình hình, sắp tết rùi, nhiều hoa nở quá, nhiều màu, nhiều dáng lắm, tụi mình là cứ muốn ôm cả chợ, cả vườn về nhưng mà...hihi. Ai có nhu cầu thì liên hệ với tụi mình nha. Then kiu rất nhìu nhìu
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    ---> anh S: trích nguyên văn câu của Nhung "cái vòng xấu xí ấy đã được trả lại cho tên chủ nhân..từ lâu rồi"==>em hết nợ nhá
    ---> chị Hải: Em kiểm tra tk rùi chị ạ, then kiu chị nhiều, nhưng mà chị gửi dư (để lần sau em bù nha)
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được tulinh_1980 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 09/01/2007
  9. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    Thế dư bao nhiêu thế em?để lần sau cũng được em nhỉ
  10. Metallica_BK

    Metallica_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Up hộ bạn, chúc bạn đắt hàng, hoa đẹp quá nhưng tiếc là không bó luôn. Khi nào có dịch vụ đấy thì PM cho mình nhé

Chia sẻ trang này