1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

    ù mà điên thật - sao lại có thể yêu ở trên nét được nhỉ.
    Vậy mà nó lại đang điên đấy. Điên hết chỗ nói.
    Sao lại thế được nhỉ. mới có hơn một tháng chát chít chứ mấy.
    đã biết j về nhau
    cả giọng nói cũng chưa từng nghe.
    cái mặt của nó người ta cũng đâu đã biết
    thế mà ....lại điên như thế.
    chỉ mới hôm qua thôi, sau hai ngày ko nhận đc offline
    ko chat
    thế mà... nhớ ...tức ...rồi....
    Điên quá.
    Dở hơi
    một ngày đen đủi
    thậm chí phải lập thêm một cái nick khác để mà....sợ bị phát hiện ...sợ ...
  2. timaikhongthey

    timaikhongthey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình, phù ù ù ù may quá.
    Biết tự hỏi mình điên hay không thì còn tỉnh chán.
    Yêu ở đâu cũng cần sự rung động, đồng cảm.
    Lập nick khác để nói là chơi ko fair
    ----bạn này trước sau gì thì cũng vào rọ thôi, chẳng qua giờ đang là giai đoạn ở trong trường hợp con gà mái bị con gà trống nó đuổi theo đòi...."đạp", vừa chạy vừa nghĩ bụng "không biết mình chạy như này có...nhanh quá không" thôi mà---
    chạy từ từ thôi, lâu lâu 1 chút, nhừng đừng lâu quá, lâu quá nó đuổi hết sức nó không đuổi nữa thì lúc đó có mong 1 tình cảm dù chỉ trên net thôi cũng chẳng có đâu, còn chạy chậm quá thì lại e mình hơi dễ dãi, mình..."điên".
    Con gái thời nay nhìn thấy mâu thuẫn ngay từ khi nó chưa xuất hiện, nể quá! nể quá!
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Ai lập nick khác đấy anh
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Có thể là những lời tâm sự, có thể là cách nói chuyện để cả hai cảm thấy hoà hợp khi nói chuyện. Sẽ thấy mình khác với bình thường đâu có gì lạ. Ai chẳng có một tâm hồn, ai chẳng có những cảm nhận dù nông hay sâu. Hãy coi những cảm xúc đó là đẹp chứ đừng nghĩ nó là điên rồ.
    Bình thường thôi
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đấy đâu phải là yêu, thói quen thôi mà.
  6. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết có phải thói quen nữa hay ko nhưng mà sợ ...sợ một điều j không phải thật. Có lẽ như thế là ko dũng cảm .... tự nhiên mong máy hỏng, mạng lỗi hay bất cứ điều j để có thể làm thay đổi cái thói quen online tìm offline ... thói quen kể lể những điều m chẳng bao h kể lể cho người khác. Chợt cảm thấy...nếu như m yêu thật ... vậy biết làm sao...chưa bao h gặp mà...cũng chưa bao h ...nghe thấy tiếng....chẳng có một cơ sở j cả....đúng là điên thật. đặt tình cảm vào một nơi, một người mà m ko hề biết là họ có tình cảm với m ko, thậm chí ...chỉ là những thông tin tối thiểu m cũng ko có....vậy có là mạo hiểm với cuộc sống của m???. tối nay đã định ko online...đã định kon thử thách với cuộc sống của m nữa...đã định để nó trôi đi....coi như delete một cái nick....vậy mà cũng ko làm được...để rồi lại thất vọng ...ko một dòng offine
    Điên
  7. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu qua net, hơi ảo tưởng nhỉ, nhưng một ngày không chat mà nhớ thì chưa gọi là yêu luôn được, chỉ là nỗi nhớ khi lỡ mất đi một thói quen hoặc một chỗ dựa mà ta đã quen với sự có mặt của nó thôi.
  8. ban_than_men_cua_toi

    ban_than_men_cua_toi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có đây dù ko nhiều !
    Vì chính đồng nghiệp của mình cũng lấy vợ trên mạng mà, nhưng là từ thời TTVN của FPT cơ, thời đó mạng ko có lộm nhộm hay quá ảo như bây giờ. Với lại dạo đó mới có Internet và cũng ko nhiều người thường xuyên truy cập nên quen nhau là quý rồi.
  9. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thói quen, chứ yêu đương gì. Vớ vẩn đấy.Như tớ nếu tối nào cũng chat chit mà một hôm ko chat là ko yên tâm, chả phải yêu đâu
  10. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hy vọng m chưa yêu--- hy vọng chỉ là thói quen. mà từ bỏ một thói quen sẽ dễ dàng hơn?
    mà sao thấy chông chênh quá
    một tối thứ bẩy ....
    hôm trước vừa bảo rằng
    "... bận thì thôi. nhé.... từ nay chẳng online nữa'''' - muốn khóc
    bởi cảm thấy bản thân đùa với lửa đã bị bỏng tay rồi.
    nhưng hoá ra bỏ cuộc vì sợ rằng người ta ko có cảm giác j với m....sợ m ảo tưởng, sợ m dựa vào rồi....biết đâu một ngày ngã vì người ta ko thể tiếp tục làm chỗ dựa cho m nữa, ngưòi ta phải làm chỗ dựa cho người khác
    tốt hơn hết
    bỏ ngay từ đầu
    ko phiêu lưu
    ko đặt cuộc sống m vào tay ai cả....
    đã quyết định như vậy ...mà sao vẫn chông chênh

Chia sẻ trang này