1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bạn này giống tớ thế, đúng là đa sầu đa cảm .Linh tinh đấy, nghĩ ngợi làm gì, mà cả tháng trời chat chít, về sau khéo chán ..ựa ra
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hi vọng giống bạn , hi vọng mình đã ảo tưởng, đã ngộ nhận, và hi vọng đó cũng chỉ là thói quen , nhưng sao khó quá. Thế là đã không gặp 11 ngày rồi, càng ngày càng xa, càng xa càng nhớ , lại thêm cái YM đểu, làm mất hết offline mess, ko hiểu trong số đó có.......ko. Đầu óc rối bời, chả hiểu mình là gì, và được là gì , ........ why do these tears come at night
  3. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn đâu, mọi ng ạ. Em và A cũng nhờ net mà ... Hồi trước, 2 đứa ở gần cũng it khi nói chuyện. Sau này chat với nhau 1 vài lần tự nhiên ...
  4. maulanh30

    maulanh30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thà tin vào kẻ thù còn hơn tin vào tình yêu trên Net.
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ phát
    Được phicau sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 04/06/2006
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI NÓI CÂU ÂN HẬN. (Erich Segal)
  7. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mệt chẳng hiểu m thế nào nữa.
    sáng dậy
    đã lót ngót xem ofline
    lại thất vọng
    3 ngày----- dài ....đã tự nhủ với bản thân
    rồi sẽ qua...chỉ tuần nữa thôi , ko online sẽ hết hết say nắng
    Điên-- dở hơi
    người thật ko yêu, quay sang yêu người ảo....
  8. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ^_^ mấy ngày nữa là thấy bình thường ngay thôi. Đa số những người lên mạng chát chít đều mang trong mình một cái gì đó tâm sự, nếu tìm được một ai đó mà mình có thể sẻ chia, có thể nói được hết những điều mình giữ trong lòng, dần dà mình sẽ cảm thấy đó là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày của mình. Có thể thiếu 1 2 ngày cảm thấy nhớ nhớ chút thôi!! Còn yêu thì chắc chắn là không phải đâu, đừng vội nghĩ mình điên như thế :D 1 tuần không thấy bình thường thì 1 tháng sẽ bình thường ^_^ Nếu không bỏ được thói quen lên Net thì len rồi tìm ai đó nói chuyện xem, hay tìm trò game gì chơi cho đỡ nghĩ đến cái nick đó. Phương châm của tớ là muốn wen ai đó là del ngay cái nick đó trong danh sach'' list của mình hehhe không nhìn thấy nick nữa là đỡ nhớ đỡ chờ ngay. Dần rồi lại trở lên bình thường ^_^ Chúc vui vẻ hén !!!
  9. Hoa_Tren_Tuyet

    Hoa_Tren_Tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hiiiiiiiiiiiii , người thì không tin, phủ nhận nó, người thì khuyến khích thử bởi vì họ đã trải qua.
    Tớ chỉ khuyên bạn 1 câu theo kinh nghiệm nhé, mặc dù đã qua rồi mà giờ tớ vẫn lao đao vì tình cảm trên net. Hãy gặp nhau đi đã, đừng vội vàng yêu, vội vàng ngộ nhận, vội vàng lao vào như thiêu thân, hãy giữ nó ở một mức độ nhất định, cho đến khi gặp, cho đến khi hiểu nhau ngoài đời hãy gọi đó là yêu hay không. Còn lại, thì đúng là đùa với lửa, chẳng biết khi nào bỏng tay đâu . Chúc may mắn và hạnh phúc nhé !!!
    Ký tên,
    Người cùng cảnh ngộ
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nói một cách đơn giản thì...
    Tình yêu là một thứ cảm giác có được do bạn bỗng nhiên nhận ra sự tồn tại của người ấy vô cùng có giá trị với mình...
    Như vậy thì chuyện có tình yêu qua net không phải là một chuyện không thể giải thích được. Chỉ là bạn thường xuyên tiếp xúc với người đó và cảm nhận được sự tồn tại của người đó và rồi bỗng nhiên thấy không thể thiếu được.
    Tuy nhiên là nó thường gặp các vấn đề khi bước ra ngoài cuộc sống thật vì đôi khi những gì thể hiện trên net không phải là toàn bộ "sự tồn tại" của người đó.
    Đấy là cách giải thích của tớ :P

Chia sẻ trang này