1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Điên thì cũng hok thể nói là điên được vì nó thuộc về lĩnh vực tình cảm mà...
    Mình có một con bạn chỉ yêu trên net và chưa bao h nó yêu ngoài đời thực...LẠ THẬT. Nhiều lần khuyên nhủ nó...bảo mày có điên hok??? Rồi từ chat chit thấy nó chuyển sang buôn di động với tên kia...ặc ặc cả tiếng trời...rồi thì cũng đủ vị yêu thương nịnh nọt, giận hờn, ghen tuông...Biểu hiện tình cảm nhất là send offline tình củm, rùi card nhạc, rùi buôn di động, cho nhau pass....Chấm hết...Rùi một ngày bên kia cắt cầu cái rụp một trái tim non nớt khóc lóc thảm thiết...Tớ mới hỏi bảo gọi điện đến nhà nó đi...Câu trả lời là ::" tao không biết số"...Giật mình...tất cả những gì nó biết chỉ là cái nick ảo, một cái pass và 1 số di động thuê bao trả trước...ặc...
    Rồi đến lượt mình...cũng quen cũng thấy nhớ...không gặp cũng buồn...Nhưng rùi chỉ cần vài ba ngày cân đối lại mình...con người ta dễ xiêu lòng những lúc cô đơn...Có một người hiểu, một người để tâm sự, và chỉ thế thôi.... Đấy chỉ là quý một hình bóng hiểu mình thoô.Tình yêu thì còn xa như thế lắm....Xa lắm
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ!
    Cô bạn tớ cùng lúc chat với hai anh tương đương nhau về mọi thứ.Chat vui với một anh,còn tương tư một anh.Ngày nào không gặp là hò hét ầm ĩ hết cả lên.
    Nhớ,rồi vắng rồi linh tinh hết cả.
    Đến một ngày cô bạn quyết định gặp mặt cả hai anh chàng.Bất ngờ chưa? Xoay 180 độ snag yêu anh thứ nhất.
    Hỏi ra cô bạn cười bẽn lẽn."On và Off có nhiều cái chả giống nhau tẹo nào"
    Đến bây giờ cũng sắp cưới rồi,mà anh chang thứ 2 vẫn là bạn tốt,vẫn bảo"Chat với anh ấy có khi còn vui hơn chat với người yêu"Nhưng người yêu thì cứ yêu,mà bạn thì vẫn là bạn,không thể tiến tới được.
    Thế mới biết ,Net và đời thực có một khoảng cách không nhỏ.
    Vậy nên để xoá nó đi thì cứ gặp thử một lần xem sao.
    Biết đâu lại tìm thấy tình yêu,biết đâu lại xoá bỏ được mối tương tư ảo?
  3. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cả ngày lại trông ngóng - chẳng làm được j. Đã del nick của người ta ngay từ khi bắt đầu thấy wen ...thấy có nhu cầu nói chuyện thế mà....cuối cùng vẫn chẳng đến đâu. CŨng muốn gặp ngưòi ta...nhưng sợ....
    chẳng hiểu tại sao nữa....
    rối bời
    chẳng làm được cái j
    mà lạ suốt một tháng trò chuyện...lúc đầu chỉ là những câu đùa vô hại
    --- những câu đùa --- nhớ ...đừng có đi đâu chơi với người khác....hay đại loại như thế
    còn người ta...chẳng hiểu thế nào...cũng a dua theo m...cũng nhớ ....rồi yêu... bao nhiêu % là thật bao nhiêu % là giả...mà cuối cùng ...m lại là người dở hơi vì những câu đùa như thế...tưởng tượng ...tưởng bở...ôi những câu đùa...thật dại dột
    chắc chỉ có trên net ...mới dễ dàng như thế
    đòi gặp mặt m
    m chẳng cho....
    để bây h mâu thuẫn đến vậy
    hẹn m" hết bận nói chuyện nghiêm túc...." thế mà ...3 ngày ko một dòng offline
    m tưởng tượng nhiều quá
    điên thật rồi
  4. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    thôi quyết định del all.....chẳng suy nghĩ nữa, kệ đến đâu thì đến....
    ngày mai ...lại tiếp tục như chưa từng có một ...ai ...
    chắc chỉ là cơn say nắng đầu mùa
    rồi đâu sẽ vào đó
    và trang tiếp theo sẽ dành riêng cho m
    cho cuộc sống online but sẽ ko bao h thử lửa nữa
    ...vì sợ bỏng tay
    ...dù chỉ là chút ít
    nhưng vẫn muốn
    một ngày nào đó gửi cho ngừoi ta đường link này
    ....một ngày ...đủ can đảm....
  5. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, có chú chàng cả tháng nay chat chít với tớ đây này, đi đâu có chuyện j hay cũng về kể, cũng bỡn cợt, bông đùa, như đúng rồi ý. Tóm lại ., refresh cảm giác thôi.
    Người yêu vẫn là người yêu chứ
    Chat với chú này đơn giản, vì là gõ, muốn nói j cũng dc. chả sợ, đôi khi với người yêu còn..băn khoăn,hê hê,
    Một hai hôm chú chàng bận, ko online, ko có ai kể lể chuyện linh tinh trong ngày, cũng thấy thiếu thiếu
    Nhưng mà bây giờ đã kể dc cho ngừoi yêu rồi, chả cần chú chàng kia nữa
    âu cũng là nhu cầu sẻ chia, tìm một cái gì đó gần gũi thì vẫn tốt hơn. Chứ chat chit, con chữ khô khốc, chán nản lắm
  6. PPink

    PPink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mờ không chát , không nói chuyện mà cảm thấy yêu người ta tha thiết thì sao !!!
  7. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    tình bạn online thì có, chứ tình yêu online nghe hơi viên vông, tại nhu cầu được iu thương của mỗi người thui mà
  8. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    có, nhưng mà khó, quá khó.
  9. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày mới
    mở đầu bằng cảm giác thất vọng, sợ, buồn, .....và bây giờ chuyển cuộc sống của m...ko ảo nữa ...để mà ko nhớ , ko sợ ....thậm chí ko yêu những cái vu vơ.
    người ta ah....sẽ cố để trở thành bạn tốt và sẽ ko đùa nữa....biết đâu...mọi chuyện sẽ thay đổi....
    điều cố gắng lớn nhất....chỉ là để cuộc sống m ko bị phụ thuộc vào bất cứ điều j....
    mọi người bảo....đó chẳng phải là TY....vâng đó chưa phải là TY nhưng cũng đủ làm m suy nghĩ....thói quen ...kể lể, dựa dẫm vào ngưòi mỗi khi buồn, dù chỉ qua những con chữ cũng đủ làm m cảm thấy bớt cô đơn, cũng đủ cho m cảm thấy được chia sẻ.
    từ bỏ....thói quen ấy nhé...để có thể trở thành bạn ....ko vướng muộn phiền
    BÌNH YÊN
    8h30p ngày...06/06
    tỉnh giấc ...một tuần mới ....ôn thi ...học ...dọn dẹp...bụng đói meo...
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    bạn gái à, bạn đọc Loneliness in the Net, Cô Đơn trên mạng đi, có thể tìm thấy gì đó đồng cảm với bạn chăng?
    Được yêu thương là nhu cầu của con người mà, không có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Yêu ở trên net, điều hoàn toàn có thể. Thân chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn khẳng định tình cảm của mình.

Chia sẻ trang này