1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cũng tin vào TY trên net. Tớ nghĩ điều quan trọng là cả 2 phải cũng tin, chứ 1 người tin, 1 người không tin thì chỉ có người tin là đau khổ. Chúc cậu may mắn. Đừng suy nghĩ nhiều, lo học thi rồi tính sau.
  2. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã gửi đến cho m nhiều lời động viên, phần nào giúp m cso thể hiểu rõ hơn những j đang diễn ra....Có lẽ nên tập trung vào ôn thi. Và sau này có điều kiện thì gặp người ta một lần, cố ko nghĩ j nữa. NHưng dù sao vẫn hy vọng sẽ có thể kể cho mọi người nghe cái cảm giác ...chạm vào TY ở một thế giới ảo như thế này. Nếu suôn sẻ và tốt đẹp...thì hy vọng...và nếu đó là TY thật thì m sẽ ....ko chỉ thụ động nữa....có lẽ sẽ phải có biểu hiện j đó....
    ngày ...06/06
    7h50p
    Tỉnh giấc
    Đêm qua nóng quá, thức đến 12h học bài mặc dù tâm trạng vẫn còn lẩn quẩn một vài điều
    Sáng online nhận được một lời nhắn tốt lành từ người ta. hôm qua người ta ....bảo dù bận thì vẫn luôn có thể dành thời gian cho m but dạo này m toàn ẩn nick ..nên ko gửi mes....một câu nói bao biện ko xuôi tai....chẳng hiểu sao m vẫn thấy ...
    tự nhiên thấy nhẹ nhõm đi đôi chút
    lại bắt đầu một ngày mới
    quanh quẩn ở nhà
    và mớ bài vở
    trời hôm nay chắc vẫn còn nóng
    và hôm nay m sẽ online
    Sắp thi rùi
    Cố lên
  3. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chẳng điên, chẳng hâm, cũng chẳng làm sao cả, "tình cảm" khó nói lắm bạn ơi.
    Còn xác định cụ thể xem nó là gì thì "hạ hồi phân giải" nhé!
    Theo tớ cứ để mọi việc tiến triển tự nhiên.
    Còn feeling là tốt rùi
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 5 năm, tớ đã yêu thầm một cái nick trên TTVNOL, cũng y như thế này, tìm tất cả bài viết của người này, viết hay kinh khủng, những trải nghiệm cuộc sống, suy nghĩ, thậm chí còn có mail qua lại nữa. Bây giờ nghĩ lại thật là trẻ con hết chỗ nói, năm đó mình mới học lớp 11.
    Goldmun, where are you?Chắc vẫn còn trên TTVN nhưng dưới một cái tên khác.
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, cần fân biệt hai loại tình yêu: Thứ nhất, là khi mình thích một ai đó mà mình chỉ biết qua nick của họ, mình thích những bài viết, cách nói chuyện, fong cách ... của họ. Ở đây, mình nghĩ tình yêu đó sẽ thực sự đẹp khi những gì người kia viết fản ánh đúng con người họ, khi ấy, mình tin là nếu gặp nhau ngoài đời, các bạn sẽ ko thất vọng, trái lại, càng khẳng định tình cảm của mình hơn. Thứ hai, những tình yêu khởi nguồn từ net, có nghĩa là internet là điểm khởi nguồn để những cái nick ... offline Có thể là lúc đầu ko có ấn tượng gì hoặc chưa thích fong cách của nhau qua nick, nhưng sau khi gặp nhau ngoài đời thì ...
    Nói chung mình nghĩ rằng tình yêu xuất fát từ Internet là có thể tin được, nếu như ... con người quen và có cảm tình với nhau qua net có thể tin được. Nói tóm lại là vẫn là vấn đề con người thôi
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tớ đã từng k tin , nhưng rồi gặp anh tớ lại tin
    nhưng rồi cũng vì anh tớ tưởng như mất hết niềm tin
    vậy mà cuộc đời lại cho tớ tin thêm một lần nữa
    có lẽ cái quan trọng ở đây chính là con người
    TY trên net cũng là một kiểu Yêu giữa vô vàn cách nhân loại này đến với nhau trong TY
    chúc bạn có được niềm tin vào tình cảm của mình và hạnh fúc !!!
  7. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận chẳng viết được điều j.
    Có lẽ cơn say nắng đầu hạ đã qua chỉ còn ngây ngây sốt
    quyết định ...........bên nhau ...làm bạn với nhau...vui vẻ....
    thời gian sẽ trả lời tất cả
    và cả lần gặp gỡ nữa
    20h40p
    Tiếp tục ôn thi
    mai thi rồi
    ổn định thôi
    biết là nên từ bỏ thói quen làm phiền người ta bằng những câu chuyện buồn
    nhưng vẫn muốn và vẫn làm
    có lẽ cảm thấy bình yên và tin cậy
    Thôi ....cứ như vậy nhé
    Bình yên
    và Mai thi tốt
  8. _abclkj_

    _abclkj_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nghe 1 câu chuyện thât về TY trên Net à, có đấy. Đó là bạn cua tôi, người đó và 1 cô gái ở tận Huế quen nhau qua Net, (cậu bạn tôi ở HN) . Dù chỉ mới quen nhau qua Net thôi, chưa gặp nhau bao giờ mà họ vẫn nói yêu nhau ^_^. Rồi cả 2 gặp nhau, cô gái đó ra HN để tìm cậu bạn tôi, rồi cậu bạn tôi vào tận Huế để chơi và thăm nhà cô gái ấy. Rồi đến lần thứ 2 cô gái đó ra HN thì họ đi đăng ký kết hôn, rồi 3 tháng sau thì tổ chức lễ cưới :D Ai dám nói TY trên Net không có thật. Tất cả đều có thể trở thành hiện thực hết nếu chúng ta biết quý trọng nó ^_^ Đừng bao giờ nói không với người mà bạn muốn và vẫn còn yêu :) chúc may mắn !!!
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng "đùa với lửa" như thế!
    Và vẫn đang "đùa" với chính ngọn lửa đó...
    Đã bị bỏng...
    Vẫn đang bỏng rát...
    Mà vẫn "đùa"... Bởi cảm xúc là thật! Con người cũng đã là thật!
    Hãy trân trọng những gì mình đang có. Không dễ mấy ai được sống thật là mình.
    Tớ không khuyến khích, cũng không ngăn cản...
    Hãy..."luôn là chính mình"... như những gì bạn lưu ở dòng chữ ký...
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã lâu lắm rồi mới gặp bài viết của imissum, dạo này khỏe chứ, coi bộ topic "tôi ko tin" của bạn đã xi-top rùi ha, có tin tốt lành ko? Nói cho baby nghe với. Mọi chuyện với baby đã chấm dứt rồi, cái vết bỏng nó từng khóet sâu da thịt baby ghê lắm, mãi chưa lành thẹo, mặc dù đã 3 tháng rồi. Cũng là thứ tình giống như bạn chủ topic, unhappy ending, bạn ạ.

Chia sẻ trang này