1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận ôn thi.Thế nhưng đôi lúc vẫn muốn dành cho mình một khoảng thời gian để gặp gỡ người ta .hàng ngày, dường như nhu cầu chia se với người ta vẫn cứ hiện hữu. Biết rằng ko thể ngăn cản thứ tình cảm này.Và muốn mạo hiểm một lần. Đúng tình cảm là thật, con người là thật ...
    7h40p ngày....
    Online sớm hơn thường lệ
    nhắn tin cũng sớm hơn thường lệ
    mong sẽ nhận dược một lời hỏi thăm
    ............NHưng
    mong người ấy biết quá
    mà ko đủ can đảm để cho người ấy biết
    ....Liệu rằng có một happy ending? Hay lửa bỏng tay....sẽ thành vết sẹo lớn
  2. KonVit

    KonVit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ol.
    Tình cảm. Nhớ nhung. Đều là thật.
    Nhưng tất cả chỉ là ảo.
    Đúng là như thế.
    Tớ cũng có lúc. Cảm thấy thích 1 người. Ở trên mạng, trên ttvn này này.
    Nhưng đấy chỉ là mỗi khi ol.
    Còn khi tớ ở ngoài cuộc sống bt. Mọi thứ đối với tớ chẳng còn là j` nữa.
    Ko có 1 happy ending đâu ấy ơi......................
    Yêu ol..............chỉ để vui thoai........................
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc thì mãi mãi là cảm xúc! Muốn công nhận cũng ko được, muốn chối bỏ cũng chả xong! Sống thật với cảm xúc là điều tốt, nhưng sống "khôn ngoan" lại là điều tốt hơn.
    Vì qua hết những cảm xúc, cũng chỉ còn lại mình với mình. Có sướng vui, có đau khổ, có ngọt ngào, có đắng cay... thì cũng chỉ có mình với mình nhận lãnh và sống với chính những cảm xúc đó.
    Nói chung, mình cũng đồng ý với nhiều anh chị ở trên, mạng chỉ là phương tiện để gặp nhau. Còn đến được bên nhau và ở lại bên nhau hay ko thì phải bước ra cuộc đời. Vì con người luôn có cái để "che giấu". Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp thì những điều đó khó thực hiện hơn. Đồng thời, qua những cử chỉ và hành động trong giao tiếp sẽ nói lên nhiều.
    Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn!
    Cheers,
    MKO
  4. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng cứ như trò chơi kéo đẩy. Hồi còn học cấp 3, tôi và 2 đứa bạn khác rất hay đi học bằng xe đạp với nhau, hôm nào đi sớm thì thường thích đi chậm, vừa đi vừa trêu chọc nhau, không đứa nào chịu đạp xe mà cứ kéo nhau lên, dùng lực kéo, đẩy để đi chứ không đạp, rất chậm nhưng mà vui. Tình yêu trên mạng đôi khi với tôi cũng vậy. Chỉ để vui thôi, một người đẩy tình cảm lên một mức, người kia hùa theo đẩy lên một chút, cứ người kia tụt xuống thì người này lại kéo lên. Cho đến một ngày không thể đùa giỡn, lừa dối nhau được nữa, hoặc là đã chán thì bỏ cuộc. Một trò đùa tốn thời gian và tiền bạc! Hiếm có khi nào lại có được một tình yêu thực sự. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã tìm được một tình yêu thực sự qua mạng, cái đó tuỳ thuộc vào sự may mắn của bạn thôi. Không nên day dứt vì những trò đùa.
  5. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    những câu đùa. Tưởng rằng chẳng được j mà cũng chẳng mất j. cả một buổi trưa. it ỏi nhưng cũng đủ để ra đời những câu dùa. mà người đùa cảm thấy nhói đau. nói với người ta-- đó chỉ là đùa trong khi mình biết là thật . buồn cưòi. trò hề. còn người ta...cảm xúc thế nào. ước j ...giá như...đôi khi cảm nhận điều j đó qua những câu nói của ngưòi ta. và thế là chẳng biết câu nói của người ta -- đùa hay thật--- chỉ biết rằng tim m vẫn nhoi nhói --- cái nhói của điều mà m biết nếu là thật thì ....hạnh phúc nhưng nếu là đùa thì...tội nghiệp m quá. tội nghiệp hơn là m chẳng biết nó là thật hay đùa. có những câu nói chân thành dến mức...hiểu rằng đùa thôi...mà Ôi những câu đùa ...sẽ đẩy mối quan hệ này đến đâu...một trò chơi nguy hiểm...mà vẫn bị cám dỗ vô cùng..liệu rằng nếu là trò đưa đẩy...sẽ tồn tại đến đâu. liệu rằng là những câu đùa dối...vậy sẽ có lúc nào thật...lúc nào hạ màn....
    14h45p
    chiều
    Buồn
  6. caopham

    caopham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét
  7. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi với người yêu cũng yêu trên mạng mấy tuần mới bắt đầu yêu offline đây. Có gì đâu mà điên? mà nói ngược lại, có ai yêu mà ko điên
  8. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu có thói quen lang thang trên mạng đến đêm khuya
    đôi khi dù bận vẫn ko thể từ bỏ online , ko thể tắt máy.hy vọng rằng trong cả một ngày available sẽ gặp người ta. Đã ko thể kiềm chế nổi chính m nữa, bây h cứ lúc nào...muốn là lại nt dù chỉ là những tin nhắn vớ vẩn...đơn giản chỉ là mong tìm thấy sự hiện diện của người ta bên cạnh...đêm khuya...mong một đêm lang thang gặp người ta
    23h44p
    vẫn online lai nhắn tin vớ vẳn
    mong ngưòi ta cũng online
    mà....
    có lẽ lại dở hơi rồi
    chẳng hiểu nữa
    một đêm dài biết bao
    tiếng gõ bàn phím lách cách giữa đêm khuya
    ....giá như được sẻ chia
    dù chỉ một chút thôi
    cũng thấy ấm lòng
    thói quen ???? phải ko
    rồi có bỏ được ko
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn ko thử hẹn người đó offline 2 người 1 fát xem.Bít đâu sau buổi Ọp đấy,bạn ko phải tương tư người ấy mà người ấy lại mất ăn mất ngủ vì bạn đấy.Dũng cảm lên,sợ zề.Tớ là tớ ko chịu được cái cảm giác như bạn nói đâu
  10. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lại một buổi tối chờ đợi ..........ko cả muốn học tiếp
    sao mình lại dở hơi thế này
    chờ đợi cái j
    chẳng có cái j đáng chờ đợi cả
    thật đáng thương
    Muốn từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này
    thật sự
    muốn quá
    giá như chưa từng có điều j xảy ra
    22h20p
    đáng nhẽ h này đang phải tập trung ôn thi
    vậy mà vẫn ko thể tập trung được
    rồi sẽ có lúc phải hối tiếc vì một khoảng thời gian...như vậy
    biết trước là vậy mà tại sao vẫn ngu ngốc
    như con thiêu thân lao vào lửa
    lúc này cảm nhận rõ net -----lửa bỏng rát cả tay

Chia sẻ trang này