1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên - lại có thứ tình yêu trên nét ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_yourself1010, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được sms của người ta. trời chẳng hiểu nổi mình nữa. Vừa mới tối qua còn ...quyết tâm. Bây h đã...nhụt hết ý chí rồi. Đúng là dại thật
    8h35p ngày
    Lại tiếp tục ôn thi
    CHỉ mong bình yên để cho qua kì thi một cách suôn sẻ
    muốn tập trung học quá
    Dở hơi thật
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ai nói trước với Ai được điều gì đây ?
    SÁNG SUỐT ư ?
    THỰC TẾ ư ?
    ẢO GIÁC ư ?
    ........
    và ...ĐIÊN ư ?
    Thế thì tôi ĐÃ ĐIÊN rồi đó, các bạn ạ !
    tôi đã "Điên" trên chính TTVNOL.COM này, và bây giờ đây, tôi đang Hạnh phúc vì cái Điên điên Lãng tử, rất Người và rất Đời ấy.
    Vâng, Chúng tôi đã Hạnh phúc với Happy Weding giữa mùa Đông của mình,
    và bây giờ ...
    bây giờ thì Chúng tôi còn Hạnh phúc hơn khi đang cùng nhau chờ đợi Baby xinh đẹp của chúng tôi ra đời,
    vào một ngày cuối mùa Thu ....

  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tình yêu ở đâu cũng là tình yêu, miễn là đừng có tự huyễn hoặc mình, đừng có tưởng bở là được.
    Điên, điên lắm. Khi thấy tình yêu dễ dàng qúa nhỉ.
    Điên. Giá mà mình có thể lúc nào cũng viết được, mấy phút một lần. Chắc ai đó phải hạnh phúc lắm.
    Và chắc mình có người yêu đến vài trăm lần rồi.
    Ngớ ngẩn!
    ( Em đang hết chịu nổi nên phải...Ở đời còn những kẻ ảo tưỏng hơn cả gia đình em...của anh! )
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như vậy là điên thì chắc tui cũng điên mất và cả người ấy cũng điên nhỉ > nhưng mà tụi tui gặp nhau thấy hợp thì mới nghĩ đến chuyện đó nhưng dù sao cũng cảm ơn có mạng đã mang tụi tui đến gần nhau
  5. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    THi xong rồi.Mầy ngỳa này bận quá cũng chẳng kịp bon chen cảm xúc của m
    Cũng chẳng gặp gỡ trò chuyện với người ta
    Có lẽ muốn thử cảm giác
    muốn xem đó có phải là thói quen hay không
    Sáng nay online sớm
    Nhận được tin nhắn vui lạ
    Oa ngày cuối tuần vui vẻ
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên net là 1 thứ tình cảm vớ vẩn
  7. be_yourself1010

    be_yourself1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    lLâu rồi mới trải cảm xúc-- có lẽ vì sợ đối diện với chính mình và với cả người ta. hẹn người ta rằng một tuần ko chat ko sms ...tự đo lòng m. Và thấy nhớ quá... liệu đó có phải chỉ là thói quen.
    Thi xong về nghỉ hè và cũng rời xa bàn phím, rời xa người ta . Cảm giác rõ ràng như sẽ mất đi một điều j đó, thấy nhói trong lòng. Nhưng sẽ chấp nhận nếu đó là sự thật. Chấp nhận vì đó là do bản thân m. Phiêu lưu quá
    có lẽ từ đây trang viết này chỉ dành cho riêng mình thôi - be_yourself nhé.
    Buổi sáng đi phỏng vấn
    Vậy là đã có lí do để lại online và lại chờ trông
    Vô phương
    Một công việc những thách thức
    Liệu rằng có đủ để giúp m
    Và cũng lo nữa
    lần đầu tiên đi làm.Sợ ko đủ sức
    Mai ngày đầu tiên -- rời bỏ lốt của một cô sinh viên,
    Ước có ai đó giúp m có thể vững tin
    Chẳng biết sẽ có điều j đến -- t-- lần đầu tiên đi làm, thèm được chia sẻ biết bao.
    Liệu những kinh nghiệm
    những j tích luỹ được có đủ giúp vững tin
    Mong sao mai và những ngày kế tiếp mọi chuyện đều ổn
    Thử thách và cố và trưởng thành
    Try more

Chia sẻ trang này