1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên một chút nào , chán quá !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenduynguyen, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điên một chút nào , chán quá !

    Điên ? ừ , điên mất rồi . Đã dặn lòng không nhớ thương , không yêu đương gì nữa . Thế mà ngồi ôm đàn , véo von mấy câu đã thấy đắng nghét miệng . Mình chả lớn hơn được tí nào , cứ thích phá thôi . Ừ thì chơi , thì phá cho chán , đến đâu rồi hẵng hay .

    " Ngày mai có nghĩa gì đâu chứ
    Chỉ cốt cười vui trọn tối nay "

    Sao mình lại nhớ cái câu chết tiệt này không biết . Nguyễn Bính ơi là Nguyễn Bính ơi !
    Welcome to Discotheque to destroy your Stress - Ờ , hay , chào hàng khéo lắm ! Chơi nào !

    Này thì nhạc xập xình , vũ điệu cuồng quay
    Trai gái quấn vào nhau như rắn mùa ẩm ướt .
    Này thì xoè một Polyme xanh vẫy vẫy .
    Những con ruồi nghiện mùi tiền hở rốn xoè tay

    Nhảy đi anh , vui trọn đêm nay !
    Cho anh biết thiên đường nằm ngay trần thế
    À thì ra mua vui dễ nhỉ !
    Đưa tiền rồi niềm vui đến ngay

    Ôi lợm mửa - mùi mồ hôi khét lẹt
    Lẫn mùi nước hoa - loại nửa lít 5 nghìn
    Ôi hoa mắt - tóc tai lũ cuồng điên
    Vàng rộm như lông chuột đồng ngày cháy ruộng

    Thôi biến đi những cô manơcanh
    Ta biết các cô bật đèn xanh
    bằng cách kéo lên tụt xuống những món đồ nho nhỏ
    À cô tưởng tôi coi thiên đường nằm đó
    Nhầm - Đã là thiên đường thì cóc phải đậy che
    Về đê , về đê .
    Về với nỗi đau mang tên nỗi nhớ
    Ừ thì coi như ta mang nợ
    Đủ trả rồi mà không dám trả người ta .
  2. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đằng ý này bị điên
    Ăn nói thật zô zuyên
    Đằng ý này bị điên
    Viết thơ thật lỗ tiền
    hihi chọc tí
    Bạn chắc là khổ tâm lắm nên viết thế . Nếu bài thơ đằm thắm thêm chút thương yêu thì sẽ rất hay .
  3. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hic, có những lối mòn chả dẫn tới đâu mà các anh chị có tâm hồn lãng đãng, mơ mộng vẩn vơ luôn luôn đi vào, rồi ngộ nhận con đường đó mới là đích thực. Để rồi không làm sao nâng được cái tầm nhìn của mình lên.
    Tại sao thơ lại cứ phải đằm thắm và thêm chút thương yêu nhỉ? Ai nói phải có những thứ đó thì thơ mới hay? Ai nói là thơ cứ phải có dính tí tình yêu tình báo? Ai? Ai?...
    Thơ là xúc cảm tự nhiên của mỗi người. Tuỳ sự cảm nhận của mỗi người mà bài thơ đó hay hoặc dở.
    Thơ bản thân nó đã thể hiện được sự đa dạng của cuộc sống rồi. Nó nảy sinh ra từ những cảm xúc thăng trầm của con người trước những biến động của cuộc sống. Có dòng thơ Cách mạng, có thơ Bút te... thì cũng có dòng thơ Viết cho thời mở cửa (hehe!!!). Nhất là đối với những người làm thơ chỉ cần:
    " Ngày mai có nghĩa gì đâu chứ
    Chỉ cốt cười vui trọn tối nay "
    Thì mọi giới hạn có nghĩa gì đâu nhỉ?
    ------
    Nhân danh một số thứ...
    Được be_ba sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 20/12/2004
  4. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm "thương yêu" là "tình yêu" của trai gái ? Chỉ có tình trai gái mới lãng mạng mơ mộng , tình thương yêu là mối quan hệ tự nhiên của con người nó đứng ra ngoài mọi định nghĩa . Đơn giản là thương yêu .
    Như có 2 vế trong 1 phương trình cần cân bằng , trộm nghĩ bài thơ đầy ý bất mãn trước cuộc vui nên có ý kiến về thương yêu để dịu bớt cuồng nộ . Như thế không thích đáng hay sao ? Bạn có ý kiến gì khác ?
    Tôi chắc rằng những điều bạn nói đã có lắm người nói rồi , khổ là chẳng biết ai đã để lại nhiều định nghĩa trong biển đời chảy mòn đã vô tận này .
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 20/12/2004
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Khi chú ngựa buồn về nghỉ mệt bên sông
    Em vốc nước, thấy tay mình hóa thạch...
    *****
    Điên, và nổi loạn? Stress? Sau đám cưới của "cô ta" một vài hôm(tháng, năm...) thì rồi đâu vào đó cả mà!
  6. nguyetnam

    nguyetnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  7. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là điên một chút thôi mà , sau đó lại trở về với cuộc đời bình lặng . Dẫu đó là bình lặng của một Noel không người sánh bước , một mình và những vần thơ hiền lành , đáng thương .
    Giáng Sinh này như bao Giáng Sinh qua
    Thành Vinh lạnh - mơ một bàn tay nhỏ
    Gom lời nguyện cầu buộc vào lưng gió
    Lạy Chúa lòng lành nghe thấu lời con
    "Bản thánh ca buồn " và góc quán cô đơn
    Những cặp tình nhân hôn nhau bằng ánh mắt
    Lời hát mặn mòi bật ra giữa bờ môi bỏng rát
    "...đêm thánh vô cùng , lạnh giá hồn tôi ..."
    ****************************************************************
  8. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cho mình một góc nhỏ , bên những người chưa quen , để trải lòng mình thành câu chữ , để xác định rõ ràng rằng ta vẫn yêu em , dù tất cả là muộn màng ........
    Anh sẽ viết trường ca cho mùa Đông này , mùa Đông không có nụ hôn em sưởi ấm :
    WINTER SONATA .
    i)
    Trăng lạnh giá co mình cong một nửa
    Đêm chuồi dài như hướng mắt chờ trông
    Dế rúc khẽ khúc tự tình ảo não
    Hớt hải gió luồn khe cửa báo :
    Mùa Đông !
    ii)
    Không xiêm áo hàng cây chết cóng
    Phố xoay tròn nem nép dựa vào nhau
    Thương mầm nụ chưa kịp ngày nắng mới
    Lặn vào cành ước hẹn một mùa sau
    ...........................................................
    Quán nho nhỏ một nỗi buồn nho nhỏ
    Khói thuốc tạo hình một nét mặt thân quen
    Cà phê đắng rớt vào tim lặng lẽ
    Tiếng ai cười dậy dậy chút men ghen .

    iiii)


    Này cô chủ cho tôi xin ly rượu !
    Rót đầy nghen - uống vơi một ly tình
    Giọt ấm nóng chảy vào trong huyết quản
    Thấy tim hoá con thuyền gác mái ...chông chênh
    ................................
  9. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    iiiii)
    đưa ánh mắt tìm vui
    bắt gặp chú chim non ngủ vùi trên cành bàng trụi lá
    sao không về phương Nam chim ơi
    hay cũng như ta luỵ tình thái quá ???

    iiiiii)

    và tôi nghe trong tiếng mùa sang
    Câu trả lời của chú chim non ...
    ( hay của chính mình ??? không biết nữa ! )
    " trái tim tôi biết tự mình đốt lửa
    sưởi ấm qua mùa ! "
  10. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Lạ thật , ngồi copy and paste những vần Thơ đã viết cho em , thấy yêu em như thế là không đủ , là sáo rỗng và vô tình quá .
    Anh không thể yêu em mà không biến mình thành kẻ điên được . Anh lại điên đây :
    *********************************************
    Anh tìm em , tìm bầu trời xanh
    Thành phố hôm nay không nắng
    Bầu trời xanh đi vắng
    Anh bật khóc ...
    Lạ lùng !

    Em có nhớ anh không ?

    Và anh ngồi viết bài thơ lấy tựa đề " Cốc Sữa"
    Như thể nó là tất cả của tình yêu
    Anh chẳng hiểu là mình làm sao nữa .
    tình yêu anh giản đơn thế thôi !

    Có thể mọi người cho anh là dở hơi
    Khi lại đi viết về một thứ tầm thường như thế
    Kệ các người , ừ đấy ta mặc kệ
    Em thích uống Sữa ...và ta yêu em

    Hôm nay anh ngồi viết thơ điên
    những vần thơ có thể không mang vần điệu
    Không bay bổng - không cao siêu
    không có hương hoa hồng và ngọt ngào vị Socola hay kẹo béo
    Ừ thì cứ cho tỏ tình vậy là không khôn khéo
    nhưng mà ...em đi rồi , còn ý nghĩa gì đâu
    Giờ này em ở đâu ?
    anh đang nhớ em như một thằng điên
    Anh gọi tên em giữa phố phường tấp nập
    Anh dốc cạn ly , như thể sẽ thấy em nơi đáy cốc
    Rồi anh thấy chính mình
    đáng thương thay !
    *********************************************************************

Chia sẻ trang này