1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên một chút nào , chán quá !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguyenduynguyen, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hê, hê... Tớ chẳng có ý kiến ý cò quái gì về thơ của người khác. Tớ nghĩ, chỉ có kẻ điên mới làm điều này (cái này là tớ tự nghĩ thôi đấy nhá!). Hơn nữa, tớ cũng ghét đặc mấy cái kiểu bình thơ vớ vẩn, buồn cười nhất là cái kiểu bình luận và rút ra những thứ mà ngay cả tác giả bài thơ đó chưa chắc đã nghĩ đến, ví dụ như có quá nhiều cách giải nghĩa "lá trúc che ngang mặt chữ điền", của HMT, hoặc "vai năm thước rộng, thân mười thước cao" chẳng hạn, mà khổ nỗi có những cách giải thích tớ chẳng thể nào ngửi được, hê hê...
    Một bài thơ với tớ, chỉ có THÍCH hoặc KHÔNG THÍCH. Vậy thôi! Tớ ứ cần giải thích! Chẳng hạn như tớ rất thích bài thơ điên của anh bạn NDN kia!
    -----------
    Nhân danh các liệt nick đã hy sinh vì sự bất lực của con người!!! Email... à quên, Amen!!!
    Được be_ba sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/12/2004
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này, chắc mới bị chó cắn hả ?
    Hehe, dù sao thì em vẫn thích anh điên 1 chút hơn. Mấy bài thơ tình thương mến thương của anh nghe sao cứ ươn ướt (giống em). CHÁN !
  3. be_ba

    be_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Paragraph 1: Em gái ạ, chó cắn thì có thể tiêm vaxin ngừa dại được, không sao cả. Chỉ có người cắn thì mới đau thôi, đau lắm!
    Paragraph 2: Chính vì thế nên anh bỏ rồi. Cũng chán lắm!
    Chúc Giáng Sinh vui vẻ!!!
    --------
    Vì lòng nhân từ của Chúa, người ta đã chế ra Viagra để chữa bất lực!!! (@tôi)
  4. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi , chẳng rét mướt tẹo nào , thế này thì nên gọi là Mùa Thu đúng hơn , gió gãi khe khẽ vào người nhồn nhột . ...
    **************************************************************
    Em ơi !
    Trời đã Đông quái đâu
    Vẫn heo may kéo lá vàng tụt váy
    Phố lắt lay
    Em xa anh rồi !
    Thu hay Đông cũng vậy
    Cái lạnh không nằm ở bên ngoài
    Khoác vai nỗi buồn dạo phố
    Nhẹ hẫng bờ vai
    Hụt hẫng bàn tay
    Dưới chân có gì như vụn vỡ
    Bày trái tim héo mòn giữa chợ
    Biết chỉ một người là dám mua
    ***********************************************************
  5. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là em đã và đang phản bội anh , anh muốn thét lên , muốn đâm , muốn chém , muốn giết ........... nhưng anh là đồ bất lực .Anh tự bào chữa rằng , là lỗi của anh , anh đã không ở bên em lâu lắm rồi còn gì .
    Và hình như anh có hiểu một chút về đàn bà , có thể là từ một người chị đã bạo dạn đọc cho anh 2 câu Thơ ... rất đàn bà , ngọn lửa tình đích thực của người đàn bà thiếu hơi ấm quen thuộc . Dù sao vấn đề ******** cũng đóng một vai trò lớn trong tình yêu . Tại sao không ai dám nói lên như chị :
    ........... Nửa đêm lạnh luồn tay vào trong váy
    Để thấy rằng anh quan trọng lắm thay ....
    **********************************************************************
    Thôi thì anh cứ coi như :
    Không là phản bội .

    Khi ánh nắng bỏ rơi một khoảng của ngày
    Đêm liếm dần từng mảng phố
    Người thiếu phụ gục đầu bên cửa sổ
    Trên tay - một tấm ảnh nhoè

    Bay trên cả những đam mê
    Người đàn ông chập chờn giữa hai lằn sáng tối
    " Ai kéo ta về ... lời cầu kinh sám hối ??? "
    Thức tỉnh duy tâm .

    Anh cười , nụ gió thổi rối tung tóc chị
    Xoáy vào não tuỷ gieo mầm lãng quên
    Trườn thân thể vào đêm .
    ..để biết khát khao đè lên nỗi nhớ

    Phía bên kia đường ...chị biết có một ô cửa
    và một gã đàn ông chết vợ
    Bất giác thở dài ... nhưng môi trên khẽ nhếch lên .
    Vẫn là đêm !
  6. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng nên biết thương mình , khóc lóc mãi quả thự c là mệt mỏi . Anh đi đây >Vĩnh biệt em !
    **************************
    Vi vu , vi vu
    Anh đi qua những mỏm núi suơng mù
    Những vòng tay biển choàng ôm trảng cát
    Nuốt lấy những sắc hương ngào ngạt
    Những hương tóc thề
    những ngòn ngọt môi xinh

    Anh viết những vần thơ linh tinh :

    " Người ra đi không ngoái đầu trở lại
    Sau lưng thềm nắng
    ...người tình lả tả rụng rơi ! "

    người đời bảo gió thích rong chơi
    nào đâu hiểu ...
    gió chỉ tìm một mảnh bình yên để dừng bước chân mỏi mệt
    từng người tình đi qua ...
    tình mảnh tim dần chết
    sướng vui gì đâu !

    Thôi nhé !
    bỏ lại bao ánh nhìn phía sau
    những khoé môi nhểnh cười
    những lung linh nước mắt
    biết đâu là thật ...là ảo tưởng vu vơ

    Kia rồi ... ! một tình yêu không phải trong mơ
    Một người con gái biết đợi chờ
    biết hi sinh
    biết anh cần cô ấy

    Có thể rồi khi ở bên cô ta ..
    kí ức anh sống dậy
    để biết mình tàn nhẫn với tình yêu

    nhưng dù sao vẫn tin chắc một điều
    Không hối hận với đường đi mình chọn
    Đây không là Thơ đâu em .
    Hãy coi đó là lời giã từ sau chót !

Chia sẻ trang này