1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên năm 28 tuổi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi KhiDotGia, 22/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Điên năm 28 tuổi

    Canh thân xịn, điên từ hồi còn trẻ nhưng về già càng ngày càng nặng ,thêm cả bệnh hay quên--> Sản phẩm đặc trưng của thời kì hội nhập (chắc thế)

    Mấy hôm mắc bệnh : Ăn rồi mà kêu chưa ăn.
    Ngày 15-4-2007
    Sáng nốc bát phở to tướng,đúng giá 5000 ( bánh nhiều, không có miếng thịt...chó nào). Trưa cứ thắc mắc sao chưa đói nhở? Mọi hôm chưa ăn sáng, đến 10 h là đói lòi mắt. Thắc mắc nên quyết ngồi ngâm kíu .10 phút sau mới tưởng nhớ được sự thật. Cười nhăn như con điên, mấy người bên cạnh cũng tưởng thế.
    Ngày 16-4-2007
    Tiết kiệm ăn gói xôi 2000 lúc 9 h. Tầm 11 h lại thắc mắc...chưa ăn sáng mà không đói nhể. Quay vào làm việc tiếp, đang viết dở phần kết luận của bản báo cáo tháng 3...
    11h 30'' chợt nhớ ra buổi sáng đã ăn một gói xôi , lại còn nhớ được chi tiết đoạn ăn xôi mà toàn véo phần dính ruốc, hết ruốc xôi vẫn còn...Hoài của, vứt ...píu... ra sọt rác, cô lao công trông thấy liền xin về cho lợn.
    11h 31'' lo lắng tự hỏi ...hay ta đã điên nặng. Tâm sự với một chị đồng nghiệp. Chị này nhiệt tình cho địa chỉ một bác sĩ tâm lí. Nhưng ta không định đến, ta chưa thể điên được...cười.....há há
  2. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Canh thân xịn, điên từ hồi còn trẻ nhưng về già càng ngày càng nặng ,thêm cả bệnh hay quên--> Sản phẩm đặc trưng của thời kì hội nhập (chắc thế)
    Có tiền nhưng không có tiền tiêu--> hâm. Mà hâm không phải, ta chỉ là không nhớ chìa khoá tủ để đâu trong lúc quên béng password của thẻ ATM há há....
    Tiền ta để trong phong bì, ta dấu nó dưới một lớp vải rách nguỵ trang trong một cái túi cũ nhét tận đáy ngăn kéo có khoá của một cái tủ có khoá. Nói vậy thì tổng cộng ta có hai cái khoá, một khoá cánh tủ, một khoá ngăn kéo tủ. Ta sợ trộm nhất trên đời, chúng rất ranh ma, nên ta cần ranh ma hơn chúng để bảo vệ tiền của ta ...lại cuời: há há....Ta cất mỗi cái khoá một nơi...rất kĩ , và ta hài lòng. Buổi sáng đi làm, rất chi yên tâm.
    Buổi tối ta không thể nhớ nổi ta cất mấy cái khoá chết tiệt ở đâu, ta chỉ nhớ mang máng một điều : ta cất rất kĩ, rất yên tâm. Chị tiền điện eo éo: "Em ơi 153 số 134 ngàn, khẩn trương cho chị em ơi....ơi... "Ta phát rồ đạp cả đệm, tung cả chăn, lôi hết cả ruột gối mà bóng dáng của hai cái chìa khoá chết tiệt vẫn không thấy.
    Cuối cùng thì một chiếc chìa khoá đã hiện ra khi ta tháo tung ngăn kéo của cái Tap-đờ- luy, nó rơi đánh keng một cái trên mặt sàn. Mẹ cha cái nữa không biết để đâu. Chịu hết nổi ta lê xuống nói khó mấy bà thu tiền điện, chị chị em em một hồi rồi cũng được thông cảm.
    Ta đang điên đây...ta điên vì tiền
    Được KhiDotGia sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 22/04/2007
  3. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại điên vì quên rồi
    Được KhiDotGia sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 22/04/2007
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn cũng không điên lắm, có nhiều người còn điên hơn nhiều.
  5. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    16/4
    Vác sang cho sếp tờ xin nghỉ phép. 3 ngày.
    - Mày định nghỉ đợt nào? sếp hỏi, không thèm nhìn vào đơn!
    - Mình xin nghỉ 23-25/4. Mình có kế hoạch cho một long- holiday sếp ạ.
    (chả là cty nghỉ từ 26.4- 2.5!!).=>11 ngày nối cả t7, cn
    Sếp ok và ký cái soẹt.
    18/4
    Vác sang cho sếp đơn xin nghỉ phép. 3ngày.
    -Mày định nghỉ đợt nào? sếp hỏi, không thèm nhìn vào đơn!
    - Dạ, Mình có kế hoạch long holiday cho nên mình xin nghỉ thêm 3 ngày cho tròn 11 ngày sếp ạ. Từ 4/5-6/5.
    Sếp ok và ký cái soẹt.
    20/4
    Trong hộc thư có 2 tờ nghỉ phép đã có chữ ký duyệt của CSO!
    Nối 2 t7, cnhật là tròn 15 ngày.!!!!
    Thế mà bảo điên á? Cứ đùa`
  6. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn của bác KhiDotGia này quen lắm. Hình như là ai đó ...
  7. KhiDotGia

    KhiDotGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ta ở nhà một mình, ta cô đơn lúc này...ta hay buồn lúc mưa. Hồi còn trẻ hay đi dạo dưới mưa nắm cơ...hà hà....
    10 rưỡi đêm, đường vắng tanh....ta rón rén mở khoá, em chó già nằm chắn trước cửa, ta đạp em ấy văng ra một bên...ta lại rón rén.
    Ta đi dạo dưới mưa, đồng hồ chỉ 10h 35'' đêm, cái ngõ nhỏ nghiêng nghiêng vì mưa hắt xiên, tiếng còi xe kêu e é đằng sau, ta lại bận treo tâm hồn trên cao mất rồi. Mẹ cha thằng lái xe vượt lên chửi xéo ta:" Con hâm này, đi kiểu gì đấy????"
    Ta đi ta lại về, ta lại ngồi, lại nằm, lại lăn lóc...rồi lại ngồi. Mưa lộp bộp...lộp bộp... buồn tình ta trèo lên gác 4, nhảy ra chỗ phơi quần áo........gió trên cao ngả nghiêng, mưa quất ào ào. Trèo lên song sắt chuồng cọp ta ngồi vắt vẻo, gió mưa cứ hắt vào mặt...nhưng không hề gì với người đang lên cơn. Có em chó nhà bên nhìn ta cười khúc khích, nói điêu một tí, nhưng đúng là em ấy cứ nhìn ta, chắc đang hỏi" Bà điên kia, bà trèo lên đây làm gì?"
    12 h đêm mưa chưa tạnh, ta lại ngồi....một mình và cô đơn!!!!!! Thế nên một mình là dễ điên lắm


  8. 9037892

    9037892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cũng hơi điên điên nhiều việc quá cứ đi khách hàng nhét chìa khóa xe
    Lần nào về cũng lục tìm chìa khóa xe
    Đầu óc lẩn thẩn quá
  9. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Điên muộn nhể ?!
  10. hoaichan

    hoaichan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Để đóng cửa chủ đề điên năm 28 tuổi. Tôi kính đề nghị Khỉ Đột Già lấy chồng khẩn cấp. Nếu tình hình còn kéo dài e rằng nguy cơ Điên Nặng như tôi sẽ rất cao.
    Lời cuối thay cho lời kết.
    Mỗi ngày mỗi người sẽ điên khoảng 3 đến 5 phút. Vậy thì điên là hoàn toàn bình thường miễn là đừng để nó thành 3 đến 5 tiếng một ngày là được :D .
    Thân!

Chia sẻ trang này