1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    từng ngày vẫn lặng lẽ trôi wa.tôi co cảm giác như tất cả mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay.gd,tình yêu va bạn bè.ở nơi nay cô đơn lẻ loi 1 mình tôi ước gì được way lại cs khi xua.1 cs mà có gd bạn bè giờ chỉ còn trong giấc mơ hang đêm.
    buồn wá
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    không phải no đâu chị luôn có em làm bạn với chị mà có gì buồn cứ nói ra có thể em sẽ làm chị vơi đi phần nào lỗi buồn "lỗi buồn chia đôi lỗi buồn chỉ còn một nửa"
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    hôm qua hai chị em đi đúng một vòng tp , đi chợ đêm thì gặp mưa nên về chán thật cái ngày cuối tuần đen hihi ..........sáng dậy sớm đi làm và phải ol ngay ....nhớ
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tự nhiên sáng ra phát hiện bị đau mắt
    ê ẩm hết cả người
    sau 3 ngày nghỉ , ăn chơi phè phỡn sao đến sáng thứ 2 phải đi học là lại cảm thấy ốm ốm
    hehe
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Say rượu có nhất thiết phải nói linh tinh không ???
    Nhỡ nói rồi thì phải biết lam sao đây ???
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    mot ngay moi bat dau 1 cho lam moi nhung 1 cong viec cu.mong ssao moi dieu deu tot dep
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dạo này càng ngày càng có nhiều người bảo mình rượu chè, thuốc lá thì đốt như bát hương. Ừ, mà cũng đúng là như thế. Một phần thì do công việc nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân mình. Liệu đã phải là thằng cha nát rượu hay không mà mình chỉ khi say mình mới có thể ngủ đc. Từ khi chấp nhận mọi thứ để quay trở lại HN, mình đã phải sống và làm việc như một cỗ máy, công việc mọi lúc mọi nơi mà không thể nào thoát đc cái ám ảnh mơ hồ rằng mình tay trắng chỉ sau 2 tháng out off work trước kia. Hôm nay sau khi chat với bà chị già, mình cảm thấy thoải mái hơn một chút. Còn về chuỵện kia, chắc chắn mình sẽ dứt khoát là finish thôi vì chung qui lại có lẽ mình chỉ là vật thế mạng khi người ta cần mình mà thôi. Có lẽ cần phải cố gắng hơn nhưn g mình không thể làm đc điều đó vì một nỗi ác cảm đã dần dần len lỏi vào tâm trí mình và hiện nay mình cũng chưa có gì để có thể help người ta trong khi người ta còn có cả một gánh nặng quá lớn về gia đình, người ta cần có một người đàn ông có thực lực hơn. Hờ, như vậy là thất tình đấy, thế mới đau:D
    Đời chỉ vui khi ngồi bên chén rượu, khắc tên em trên cổ cánh con gà:D
  8. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tối nay sinh nhật mình...mưa mãi...thế mà vẫn hết ghế!Không biết diễn tả gì hơn ngoài cảm giác hạnh phúc!
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 1 năm trôi qua nhưng hình bóng của em vẫn lấp đầy trong trái tim anh ... Ngày ấy sao mình lại chia tay anh chẳng nhớ cũng chẳng hiểu tại sao . Không biết bây giờ em con nhớ về anh như anh nhớ em thế này không nhỉ ?
    A không hiểu ngay lúc ấy và đến bây giờ hiểu chết liền ... Ngày ấy anh chỉ là sv năm 2 nhà nghèo và chẳng có gì ngoài chính bản thân anh ... em đã đến bên anh cổ vũ cho tinh thần, làm tươi cho con tim khô héo sắp chết vì tình yêu . Vậy mà em lại ra đi để tim anh úa lát ( bệnh viện trả về )
    A còn nhớ cả ngày SN của em , mặc dù anh chưa dự buổi SN của em lần nào , chỉ 3 tháng ở gần bên nhau em đã để lại hình ảnh in sâu trong trong tim anh , em trở thành người mà anh không thể quên như cái ngày SN cua em , đôi khi anh còn không nhớ SN mình nhưng SN em thì anh không thể quên .
    A vẫn còn yêu em nhiều như ngày ấy . Và nếu có một điều ước anh ước rằng em đọc được những lời anh viết .
  10. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 10 ngày nữa thôi. Mình vẫn ko thể từ bỏ ý định chấm dứt mọi chuyện với B. MÌnh đã khóc quá nhiều rồi, đã thấy cô đơn ngay cả khi đi cạnh người mang tiếng là người yêu rồi. Giờ thì sao nhỉ? Tự mình mâu thuẫn với chính mình. Tự mình làm mình đau. Mà cũng chẳng ai khổ như mình cả. yêu thì cứ yêu, suy nghĩ đến những chuyện tương lai làm gì cho mệt. B chỉ nói có 1 câu thôi: "anh biết anh ko xứng đáng với em, anh chẳng có gì, anh biết anh ích kỷ, nhưng anh vẫn muốn giữ em ở bên anh. Anh yêu em lắm" Chỉ có 1 câu vậy, mà mình day dứt. Giờ thì sống như kẻ mất hồn. Chỉ biết tìm sự an ủi từ những người bạn. Nhưng lại sợ. Mình sợ chính những lúc mình mềm yếu nhất, sống thật với lòng mình nhất, mình sẽ vô tình làm khổ bạn bè. Mà đối diện với nỗi cô đơn, phải tự mình từ bỏ tình yêu, thì đau lắm. Nhiều đêm mình khóc nức nở, thấy nhói đau từ sâu trong ngực rồi. Mình sợ lắm.

Chia sẻ trang này