1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình có ổn định như mình nghĩ không có khi mình phải lên đi châu quỳ hay đông khê để khám lại chứ không thì cứ suy nghĩ thế này thì cũng có ngày nổ đầu ra mất.
    [​IMG]
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tùng tùng tùng .. tùng tùng tùng ...
    Trung thu những năm tháng ây... cái thời tuổi thơ dại của đời tôi, thật đẹp diệu kì và hạnh phúc biết bao.
    Mấy hôm này đi trên mọi nẻo đường .. tiếng trống Sư tử , tiếng chập cheng và dòng người nhộn nhịp ..đón Tết Trung thu ... khiến lòng tôi lại rộn ràng lên , như đang mơ về thời khắc xa xôi ấy ...
    Ngày đó ..ngày đó ... đã hơn 10 năm rồi ... đó đó ..biết bao hình ảnh và từng lời nhộn nhịp đón Trung thu trong khung cảnh tuổi thơ .. thiệt thoi hơn bao nhiêu bạn trẻ khác ... bạn bè mấy đứa thấy cần phải làm cái gì đó vui vẻ .. và ..
    ... thế là cùng nhau bắt tay nhau làm chiếc đầu Lân mà .. thiết thốn đủ đường, ko có trẻ nứa xịn, ko đủ màu tô vẽ , ko đủ hồ keo .... liền đi tháo những chiếc sọt rác bằng tre làm khung ..lấy giấy vở xé ra dán dần ... ko đủ hồ keo đi xin ... và rồi lấy cơm thừa nấu nhão dán ... vậy là sau gần tháng trời chuận bị cũng thàng được cái đầu lân trong sự tưởng tượng vẽ mô hình của những thằng trẻ con 11, 12 tuổi đầu ... gò bó trong 4 bức hàng giao thép gai mà ko biết đến thế giới ngoài kia họ đang làm gì ... vui gì .. trong cái thung lũng gò bó toàn người mình với nhau nhau .. biết vui gì hơn là cùng tự tạo cho nhau những năm tháng ko thể quên ..... chỉ biết chơi mà chẳng hề lo toan ...
    Ôi .. tuổi thơ thật bình yên nhưng cũng đầy sóng bão của ven bờ Thái Bình Dương ...
    Khi chiếc sư tử gần hoàn thành ..đến đêm Trung thu ..ôi còn vui biết mấy khi ko có trống phải lấy xô để gõ, khi không có cheng thì lấy nắp nồi để cheng ... ha ha .. vậy mà chúng tôi cũng đã là cho những người lớn tha phương 1 cảm giác đón Tết cổ truyền có tiếng trẻ thơ cười đùa vui thích .. có tiếng trống ..tung tùng tùng ..cheng cheng ,,,thân quen ...
    ... nhỡ mãi là vậy .. bạn thân giờ ở đâu? mỗi đứa 1 phương trời ... một hoàn cảnh khi hồi hương ...ko còn được tụ tập vô tư như ngày xưa nữa ..
    ôi cái thời xa xưa diệu kì ... mà lên duyên lên thơ ấy ... lại chợt về trong cảm xúc của tôi nhưng đêm trăng đang tròn xoe trên bầy trời ..... ôi có cảnh nào đẹp bằng bức trang .. trên mái nhà tôn xung quang là 4 bức hàng rào thép gai ..ngẩng đầu nhìn trăng bên những chiếc báng nướng báng dẻo thật bé nhỏ và hãn hữu ...
    " .. K mày ước gì ko? hiihi .. tao chỉ ước lúc này có cái trống thật để gõ cho thích thôi ..."
    " ..tao à ... ha ha ..tao thì muốn được ăn chọn vẹn cái bánh nướng kia thôi .. phải chia làm 8 phần cho mấy đứa chúng mày ..tao ăn chả bõ ..."
    " cái đồ tham ăn .... mà tao thấy mày đóng làm Tôn Ngộ Không múa gậy được đấy, thằng H thì múa quạt mo .... "
    "ờ ..cũng hay .. mai mấy tao với mày sang buồng 4B và 7B ..rủ mấy đứa kia đi đi ..thằng G điên biết đánh trống nữa đấy ... cho nó đánh cheng nhé .."
    " cheng nào ?"
    " thì lấy cái nắp rồi làm .. hhii "
    " thôi xuống đi..kẻo mấy lão A xề nó nhìn thấy bắt thì chết ..."
    Tuồi thơ theo dòng đời trôi qua
    Lẵng lẽ nhìn về một khoảng trời xa xăm ....
    Tôi nhớ tôi nhớ ..đó là kỷ niệm riêng mình tôi
    Tôi sẽ ko quên sẽ ko quên dù rằng đến trăm năm ......

    u?c thankiemvdk s?a vo 21:13 ngy 05/10/2006
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    dau dau chong mat,hic met
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chưa có một năm nao mà buồn và chán như năm nay không có phương hướng gì hết .
    tổng kết lại là mình chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Một tâm trạng thật khó tả ... anh không hiểu tại sao mình lại át cảm với nhan sắc của mình như thế !!!
    Hahoang nhà ta có những cái ảnh mà đảm bảo đến trai_tinh tui nhìn còn thấy mê tít mắt luôn ...vậy mà sao em lại thế Hà ơi !
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hihi vi ảnh la hinh anh chua chac co that haha.nguoi ta co the chinh sua ma hi`
    @trai_tinh : trai_tinh nghia the nao vay? em ko hieu? hi`hi`
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    sau một ngày trung thu...sau một tin nhắn...niềm vui chợt đến ! ....mất ngủ đêm vừa rồi cũng không uổng ... Không hiểu sao lại yêu đời đến thế ... yêu các em trong box thế không biết !
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi thỉnh thoảng bạn bè lại đá đểu mình một cái.Thiết nghĩ mình có làm gì ko phải với họ đâu chứ.Chán chẳng buồn chết...
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    có những chuyện ko thể ko nói ra ... nhìn bề mặt thì rất vui nhưng sao lòng sầu thế ....
    Đây là nơi công cộng chúng ta đến với nhau bằng những câu đùa , những cái nick lạ hoắc lạ hua .... vậy mà khi thành bạn với nhau ....chỉ vì những cá nhân riêng tư .. làm cho những niềm vui trước đó trở thành lố bịch .. buồn thay ..
    buồn thay ... tôi biết phải làm gì đây? Có lẽ còn quá trẻ ko thể trách được ...
    thôi mình đang phải tạm rời ... mái nhà đang xây dựng này ..1 thời gian thôi.
    Chúc cả mọi người vui vẻ ! Chúc các em luôn là những người trẻ tuổi đầy tình yêu thường với nhau.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cuộc sống luôn là điều tôi ko bao giờ ngờ tới .. giờ thì tôi đã hiểu ..rốt cuộc điều mình cần cũngchả đi đến đâu ... đành vậy ..làm sao hơn được chứ?tại sao phải sống với nhau, gặp nhau bằng sự ngượng ngạo và giả tạo vậy chứ ..... hịc hịc .. người với người với nhau cả ...sao ko thể dám đứng lên từ chối điều mình ko muốn chứ ? cứ nói thẳng nói thật thì sẽ đau chốc nát còn hơn để ...bẽ bàng như thế này ... quá cay đắng !
    Tôi thì quá nhỏ bé ..trong thế giới đầy phù phiếm và phù du này ... ko thể ngờ ..thật ko ngờ ...hoàn toàn thất bại ..
    Thất bại trên mọi nẻo đường, những năm tháng online giờ chỉ còn là ảo ảnh ... sau cái ngày này ... sau những sự việc như vậy .... sự nghiệp online đã tan tành mây khói ....
    SAo mà giờ này tôi muốn cười quá ..cười thật điện dại ... thật điên luôn ... đúng là đời luôn nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi ...ngậm ngùi quá ...chia ly nó mà sao cảm thấy nuối tiếc quá, cay đắng quá ...đi trong thất bại .. trong tay ko còn chút vướng bận bởi, mọi thứ giờ đã quay lưng lại với chính mình rồi ...
    Cay đắng quá ... nhục nhã thật ... ôi tiếc cho cái nick chưa tròn 4 tuổi này ......
    Đành tạm biệt vậy !
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và vui vẻ !
    Hãy sống sao cho đúng với cái nghĩa và bản chất "người Hải Phòng"

Chia sẻ trang này