1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... ko biết phải bắt đầu từ đâu ?
    ...cũng ko biết phải diễn tả như thế nào ?
    ... càng ko biết phải viết những gì ..?
    nhưng thôi ..cú theo dòng suy nghĩ vậy ..nghĩ đến đâu tôi sẽ viết ngay đến đó ... để ko thể trôi đi những dòng cảm xúc bất chợt ùa vào lòng tôi ...
    ... đã 7 tháng trôi qua trong 1 năm tuổi đầy những trắc trở, đó là cả 7 tháng trời dòng trôi qua trong bết tác mỗi khi nhìn về tương lai, song hành với nó là hàng ngày sống trong tình yêu thương của ba mẹ của anh em của bạn bè của người thân ....tôi chỉ biết mình càng ngày càng nhiều nghĩ suy, những đắn đó ..nhưng sự lựa chọn ..càng làm tôi dối tung lên , càng làm tôi trở len ngày 1 bế tắc và mù mịt ....
    " ... người thành công thì thường hay kể về những quá khứ gian nan của mình còn .. kẻ trắc trở bế tắc thì thường hay nghĩ về những ngày tháng huy hoàng ..."
    có lẽ người ta nói đúng ...
    ..có lẽ ? phải rồi .. mình lên dùng cái này vậy ... có lẽ sau những gì trước 7 tháng trước đã làm mình chới với hoặc cũng do sự một số lý do nữa khiến cuộc sống của tôi bỗng đảo lộn ....
    trong từng ấy thời gian ..để như tìm quên trong sự bế tắc ..tôi lao đầu vào "TTVN cũng những cuộc OFFLINE" ... như 1 chiếc phao gì đó khi bị ngã chết đuối .... tôi quen hẳn mình , quên hẳn hoàn cảnh của mình ..rồi lao vào các cuộc vui chơi .... những buổi OFF liên miên bất tận .... từ HPC HP đến Gameshow , rồi Box HP .... thật sự tại những nơi tôi đến chơi đó ..đâu đâu cũng để lại cho tôi thật nhiều niềm vui ..thật nhiều người bạn ...
    chẳng cần biết mình có bao nhiêu? chẳng cần biết mình làm như thế nào ? cả tâm lẫn thần và vật tôi mang hiến tặng cho những người bạn từ ảo đến thật đó ... chỉ mong sao cho trôi qua hết cái năm Tuổi đầy sóng gió nhưng lại vô cùng bình lặng trong sự nghiệp của mình này ....
    có người bảo rằng tôi .."khờ khạo " " tôi vô bổ" .... liệu đó là gì ...? khi tôi ..cũng giống như một số người gọi là " nhấn quá sâu vào " để rồi khó có thể ..rứt ra nổi ... làm sao tôi có thể rứt ra chứ? bao tình cảm yêu thương cũng như quí mếm của biết bao ngườii bạn ảo đã là thật ấy dàng cho tôi .... tôi thật hạnh phúc cơ mà ?
    ... tôi đã phải khoá chặt trái tim mình lại chỉ vì con người của tôi và cũng vì mỗi khi tự ti nhìn về "cái tương lai mù mờ " của mình ? ấy vậy mà cũng có lúc ...chợt sự rung động trong tôi bỗng bùng lên ..để rồi tôi lại phải có 1 thời gian quên mình ... và quên đi nó ... .
    ... nhiều đêm tôi vắt tay lên chán để mà suy nghĩ những gì mình đang làm ? mình đã làm ? và để rồi chìm vào giấc ngủ ..đêm sau tiếp đêm sau vẫn vậy nhưng cuối cùng ... tất cả chỉ có đúng 1 câu trả lời ..........
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hehhe , để đây chửi thêm cho. (Đúng là điên, dở hơi chập mạch, thần kinh, khùng.......v.v....v.v......v.v....) n lần.



  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Ngông cuồng vừa thôi cô bé ..cẩn thận anh vả gẫy răng đó ....
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 24/10/2006
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn mỗi khi bị tổn thương sẽ có thể đau nhói cũng như có khi người ta sẽ tìm đến một điều gì đó như tôi giờ đây tôi sẽ tì tì bên trai rượu đến khi nào không nhìn thấy trăng sao cũng như không biết mình sống hay chết ngày hôm sau khi mọi chuyện đã qua đi ta lại la ta của bao nhiêu năm qua
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    phải nói là choàng toàn tập em Tú vượt qua cả mặt chị - nhìn Title đê )- spam cứ gọi là có hệ thống
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thương mẹ quá,,,
    Được oceansua sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 24/10/2006
  7. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Long thể mình nó cứ bất an thế nào ấy!!!!!!!
    Mình có bao giờ ốm đâu thế mà dạo này đụng một tí là ôm.
    Thôi bỏ qua chắc tại năm nay la năm tuổi
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bạn hiền ..ốm hả? xa quá ..ứ đến thăm hỏi được ..thôi cố gắng lên nha ...
    Chúc bạn hiền mau lành bệnh !
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hả? vẫn chưa được thoải mái vì vẫn chưa nhận được sự đồng ý hehe
  10. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Có được một công việc mới , mong ngày mai sẽ khác.

Chia sẻ trang này