1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    làm chi mà có nhiều tâm trạng thế thảo nào hôm off toàn thấy mọi người tâm trạng ngay mình cũng có tâm trạng thật hổ thẹn hổ thẹn
    mỗi khi mọi người ngồi cùng nhau vui vui , cười cười ,nói nói
    song lúc sau tâm trạng mỗi người quay mặt về một phía
    nhìn cái cảnh tượng đó có lẽ mình muốn nổ tung ra
    ngay cả khi mình về nhà với bg cũng bị dùng cái văn này mới đểu chứ lúc xa nhau thì nghe bạn mình nó nói là nhiều tâm trạng lắm bức xúc lắm đến lúc về chỉ muốn giải toả bức xúc thôi thế mà lại ăn phải quả đòn tâm trạng mình là mình diễn xuất tâm trạng kém lắm đấy nhưng mà ghét cái người ta tâm trạng ghê hơn mình họ lại có một cái tuyệt chiêu là khóc thế mới đểu chứ lị
    cứ nhìn thấy con gái khóc mình chỉ biết đứng nhìn họ khóc thế mới lạ
    khóc song đưa cho khăn giấy lau nước mắt giá như mình được như ông bụt nhỉ hỏi ngay "tại sao con khóc" nhưng khổ cái vào cương vị mình lúc đấy mà hỏi thì ít mất lại mất thêm mấy tờ khăn giấy nữa ngay
    sao mình thấy con gái khó hiểu thế không biết
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với một người bạn, người ta nói rằng sang tháng người ta sẽ lại đi học xa trong 2 năm, tự dưng lòng mình nghe trống trải thế. Mình biết dù mình và nta cũng không có gì để nói nữa nhưng thực sự trong lòng mình vẫn còn nhiều điều quá.
    Nta bảo muốn gặp mình trước khi đi, mình nửa muốn nửa không. Liệu gặp rồi thì có quên đi như trước kia mình cố quên hay không, hay là mình lại phải vùi nó vào quên lãng một lần nữa
    Đôi khi số phận thật là trớ trêu, những cái mình mong muốn và khao khát thì nó lại không bao giờ hiện hữu bên mình, nó luôn là những cái ảo ảnh mà mình cứ phải cố nắm bắt, nhưng càng cố thì nó càng trôi đi.
    Người ta nói người ta vẫn nhớ mình và thực sự là mình cũng nhớ người ta nhiều, luôn đấu tranh để quên đi, để tiếp tục vui vẻ lại. Nhưng khó quá!
    Có những lúc mình ao ước giá như mình chưa quyết định về, thì có lẽ giờ đây mình và người ta đã khác, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Không quay lại được, không thể hối hận được nữa rồi.
    Mình mong người ta khi ra đi sang đấy, sẽ nhớ tới mình, sẽ học tốt, sẽ sống tốt, hạnh phúc và vui vẻ. Mình ở đây cũng sẽ cố gắng như vậy.
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn .... không hiểu thế nào là bạn nữa... cũng không hiểu người bạn ấy coi mình là gì nữa, tại sao lại vô cớ như thế , tại sao không tin mình , tại sao không hỏi trực tiếp mình , tại sao , tai sao và tại sao ?
    Những câu hỏi tại sao ? liên tiếp những câu hỏi tại sao ? cho thấy rằng mình không hiểu , mình chẳng hiểu vì sao vô cớ giận mình...có thể là không vô cớ mà mình quá vô tâm chăng ? phải chăng mình là người không đáng để tin tưởng để chia sẻ với bạn ...có khác nào mình là rác rưởi !
    Mình thực sự cảm thấy đau khổ vì người ta không tin mình ,mình không hiểu hoàn cảnh mà mình đang trải qua nó thế nào nữa . Mình cảm thấy thực sự bối rối !
    Có lễ mình lên đóng cửa tu thân ở nhà thôi , để xem lại tất cả , về mình , về bạn, về quan hệ của chúng ta ...
    Và bây giờ không còn biét nói gì nữa !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    .. đời mình sống cũng ko đến lỗi tệ hại nào ? vậy mà cũng có lúc trắng tay đến khổ sở thế này ... cay quá ..cay quá ...
    chỉ hối tiếc cái tội ..mình ko ngờ đến ... ôi ....chua chat quá ...
    có những lúc ... cầm trong tay thả phanh ko hề biết ngày mai, thậm chí đến gia đình cũng chỉ để lại có chút ít ... với cái ý nghĩ ..đưa bố mẹ nhiều chứ ..có vài bọ xít đưa ko bõ ..cứ xài đi khi nào cộp thì ... đưa bố mẹ cũng còn kịp ...
    ôi cái ..suy nghĩ ... ngu cả nải ...ngu quá ...
    Hôm nay ... đúng là 1 ngày tồi tệ ...tệ đến thế là cùng ... mới hôm qua chơi như .... "tài lẩu bản" vậy mà hôm nay .... đến về cũng ko kham nổi ...
    ôi than trời ..thôi ........
    u?c thankiemvdk s?a vo 14:22 ngy 27/10/2006
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bạn của tôi thì đừng bao giờ cho mình là rác rưởi,đó là điều đầu tiên tôi muốn gửi tới mọi người....
    Sẽ ko ai tin mình nếu như chính mình cũng ko đặt niềm tin vào bản thân.Nếu sống mà ko tin nhau thì khó sống được lắm!
    Người ta giận bạn ko phải vì người ta ko tin bạn,ko phải vì người đó coi thường bạn.Trong tinh yêu người ta cần có nhiều thời gian để ở bên nhau,cần có sự nương tựa,cần có sự yêu thương nhưng trong tình bạn chỉ cần đúng lúc.Tôi giận bạn bởi khi tôi cần có một người bạn thực sự,cần một lời khuyên thì bạn lại trêu đùa.Nếu là bạn bạn có giận ko?Tôi vẫn nói tôi chưa bao giờ bỏ bạn bè,nhưng hôm qua tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi,vậy đó.......
    Bạn thực sự muốn có thời gian để suy nghĩ về tất cả?Bạn ko nghĩ rằng thời gian có thể làm khoảng cách của chúng ta xa hơn sao?Lại thêm 3 năm nữa chăng?
    Thôi được hãy làm những gì bạn muốn,tôi chưa bao giờ ngừng tôn trọng ý kiến của mọi người cả.
    Con người ta chỉ sông một lần và đừng để mình phải hối tiếc nhé,
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại làm em nữa rùi , rốt cục chả có ai làm em mình cả
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng được ngày vui lại có thêm đứa em nữa bao nhiêu ngày vận động nó mới chịu làm em tuy minhcòn sinh kém tháng nó nhưng mà con trai làm anh la theo đúng quy luật tự nhiên mà em nhẩykhakha!!!
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao tự dưng hôm nay mẹ điện lên sớm thế nhỉ , bắt con gái dậy từ 7h có chết người ko chứ
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đọc rồi thấy vui hay buồn nữa.Ko mâu thuẫn nữa nhưng vẫn chưa biết cuối cùng là thế nào đây,khó hiểu.Chưa hiểu xong công ty đã lại gọi rồi,đau đầu quá,có ai thương tôi ko?Chết mất,dạo này mình lại gầy rồi....huhu
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em ở nơi xa có biết không ? anh thương em nhiều lắm . Hôm qua nhìnthấy em mạn khỏe xinh xắn làm anh ấm lòng hơn...bao lâu nay anh chỉ mong cho em về nhưng anh biết rằng diều mình mong đâu có được . Việt Nam đã đổi khác nhiều sau khi em đi ... anh chỉ ước em về , chẳng vì điều gì cả , vì anh thấy nơi xa em buồn vè trống vắng quá ...
    Hôm qua thấy em khóc mà anh cũng muốn khoc theo quá , Nhà em có nhà mới rồi , to và rộng lắm ...
    Có bao giờ em quyết định mình về chưa ? em ra ngoài lâu rồi , chững chạc hơn rồi , có thể tự quyết bản thân rồi ! Em có muốn quay về , mọi người luôn mong đợi diều ấy ! ...
    Cố giữ sức khỏe , em gái xinh đẹp !

Chia sẻ trang này