1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    đau đầu , buồn ngủ , nhưng ko được ngủ......
    anh Việt : tại sao lại ko nhỉ , tại sao ko sống thật với mình . Tại sao cứ phải sống gượng gạo chứ ???
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    càng trốn chạy , càng thấy nó đeo bám mình lâu hơn ... càng đau khổ hơn ... chẳng lẽ ta lại quay lại cái thời điểm của vài năm trước đây ? ta chưa suy sụp đến mức đấy ... hi vọng thế ! trời càng lạnh càng khiến con người ta cô đơn hơn , nên càng lúc , ta càng thích 1 mình , ở nhà , cuộn tròn trong chăn ấm ... những buổi tối bắt buộc phải ra đường khiến ta cảm thấy khó chịu , những đôi tình nhân ôm ấp nhau kia , họ có biết là họ khiến ta đau ... rồi đến lúc rời khỏi lớp học , thấy họ đưa đón nhau , thấy họ tay trong tay cười đùa ... càng thấm thía hơn cái cảm giác cô đơn ... nêú ta yếu đuối hơn chút nữa , chắc hẳn ta sẽ gật đầu với 1người đàn ông nào đó , chấp nhận anh ta với 1 danh từ " người yêu " để ta rồi ta ngạo báng chính mình , ghê tởm chính mình ... ta không muốn một ai khác nữa đau đớn như ta ... ta mệt mỏi đi vào giấc ngủ , ru mình bằng những kỉ niệm , để mong được yêu anh , được anh yêu dù chỉ là trong giấc mơ ... đến điều đó ta cũng không làm được ... những suy nghĩ về anh sẽ xuất hiện nhiều hơn , sẽ ám ảnh ta nhiều hơn ... sẽ càng day dứt , đớn đau hơn ...
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ...e à, chả hiểu vì sao hôm qua anh lại có ý định gọi cho em nữa để rồi nháy cho em và em đã gọi lại cho anh. rồi e đã đến điều này làm anh băn khuăn mặc dù anh lúc đó đang rất quay cuồng. Cả đoạn đường về nhà anh đi mà cảm giác lâu vô cùng, đã vài lần anh phải dừng lại mà tự hỏi mình : " tôi đang làm gì đây?" và rồi ko hiểu bằng cách nào anh cũng về đến nhà nhưng duy chỉ có 1 điều anh bỗng nhận ra rằng ..anh rất xấu hổ vì gặp em như vậy. Và càng suy nghĩ ko hiểu sao mỗi lúc anh ..khó khăn, anh mệt mỏi và mơ màng thì người đầu tiên anh nhớ đến và cần gọi lại là em chứ ko phải người ấy ..e ạ! Có phải là bất công với em lắm phải ko em? khi mà ...tình cảm của anh lại .... anh chỉ muốn ngàn lần xin lỗi em mà thôi , hay tha thứ cho anh ...anh xấu và tham lam quá phải ko ? và rồi cả đêm anh ko thể chợt mặt vì .... em đã đến với anh như vậy, thà em cứ bỏ mặc anh thì có hay hơn ko?
    anh xin lỗi ...anh xin lỗi ...
  4. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngày hôm nay bỗng thấy có lỗi với một người...!
    Sự hiểu lầm vốn dĩ luôn làm cho mọi việc trở nên rối ren và phức tạp hơn nhiều...Chán thật...!
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mịe thằng Kiếm cùn sửa bài ...
    Mịe thằng Kiếm cùn sửa bài ...
    Mịe thằng Kiếm cùn sửa bài ...
    Mịe thằng Kiếm cùn sửa bài ...
    Mịe thằng Kiếm cùn sửa bài ...
    Cái này hay hơn
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 06/11/2006
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh này ! anh đừng tự ý sửa bài của em như thế chứ ! Tâm trạng của em thế nào anh cứ để nguyên đó đi
    Anh nói thế này chẳng hoá ra em và anh có mâu thuẫn hay gì gì đó à?
    Còn em nhắc lại lần cuối cùng là iem không thích làm nhân vật nổi tiếng,em không làm nhộn ở bất cứ đâu.................(em ko dỗi hơ,không thừa thời gian buôn chuyện phiếm )từ trước đến nay vẫn giữ nguyên ý định này ! có chăng anh nên xem lại những kẻ châm ngòi cho cuộc chiến
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu có chuyện gì nhưng hy vọng ko nên làm như thế này
    anh kiếm cũng ko được sửa bài
    linh cũng ko được nói như vậy
    em chỉ có đôi lời thế ạh , bb chúc vui
  8. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tò mò quá.Anh đang nhắc đến ai thế ??? Nói ra được không tránh hiểu lầm
  9. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này, thấy xa lạ...Xa lạ với chính bản thân mình thì thật là một điều kỳ quặc....
    ..........
    Anh đã khác...À, mà có khi là em khác....À, mà có khi đúng hơn là vì em đã tưởng lầm một điều gì khác...
    .........
    Anh có khi nào thấy thất vọng về em không nhỉ ? Còn em, em thất vọng lắm về bản thân mình....
    ..........
    Ta đã gặp gỡ...Lại luôn là những câu chuyện thật quen....Và những người bạn mới của cả hai...Tiếng cười, đôi khi là rất thật...Lời mời, đôi khi là rất thật...Và sự ích kỷ dù là ít, thì cũng là rất thật....
    ..........
    Em đã biết trăn trở, rồi lại coi như chẳng có gì cả...Và như thế thì thật lòng, tất cả, đều là em đang gian dối chính em....
    .........
    Trở về nhà sau cuộc hẹn...Em đã nhắm mắt, đã đếm một dãy số thật dài mà vẫn không ngủ được....Em lừa dối tim em rằng đó là vì tách café lạ hoắc mà anh chưa bao giờ thấy em dùng, chứ không phải vì, em đã chờ đợi ở anh một tin nhắn..!!!
    ...........
    Anh, bởi vì vẫn luôn là một giấc mơ không trọn vẹn trong em...!
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận nhiều việc quá - muốn về thăm nhà cũng chỉ biết đến 2 từ tranh thủ ! Cuối tuần này mình muốn về nhưng công việc nó lại níu giữ mình lại (mình tham thật đó - cái gì cũng muốn hoàn thành cho tốt,cho trọn vẹn ).Nhớ Mẹ quá rồi ! Mẹ ơi ! những lúc mệt mỏi thế này chỉ muốn tìm về bên Mẹ thôi
    2 tháng ít vậy thôi nhưng mình biết nó là áp lực cho mình,nó là thử thách để mình vượt qua với 1 tuần 5 tin và 2 bài + 1 tháng phải hoàn thành 1 phóng sự điều tra ! Kể cũng chẳng phải nhiều cho 1 người làm báo bình thườn nhưn với mình ở thời điểm hiện tại nó là áp lực rất lớn ! Nếu tập trung vào chắc mình sẽ hoàn thành thôi nhưng còn những công việc khác?mình sao có thể chia năm sẻ bảy thân ra được?Cố gắng thật nhiều nhé - có mỏi cũng không được gục ngã
    Tuyệt vọng - Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Chia sẻ trang này