1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thấy cuộc sống đẹp như thế. Nắng , gió , rồi lạnh, lại gió.
    Yêu đời như hẳn mai ta sẽ chết . Tha hồ ngồi mơ mộng về 1 người .
    Tự nhiên muốn được đi đâu đó chơi vài ngày.Và ước gì 1 ngày mình đừng mất 1 đồng xu nào cả . hahhâhhha.
    Tình yêu là phù du, cuộc sống này mới là thực tế.
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng ! trời sáng quá phải đeo kín dâm , đi vào trong nhà tối quá đâm ngay vào tủ , kính gãy trời lại sáng . Niềm vui lại chợt đến
    Bao nhiêu buồn phiền rồi cũng đã qua , tôi cảm thấy mình hạnh phúc , cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao khi bên cạnh tôi có những ngưòi bạn tốt , chịu chia sẻ , đồng cảm an ủi lúc tôi hâm hâm ...Phải chăng hạnh phúc luôn đến với ai biết chia sẻ lòng mình , giấu nỗi buồn trong lòng là bất hạnh .
    Hãy vui lên , hãy như tôi . Tôi cám ơn bạn nhiều lắm , cám ơn em yêu nữa , khi nói ra được lòng mình nhẹ tênh như lông gà , nó bay đến những miền đất hứa hẹn đầy hạnh phúc !

  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng hôm qua là một ngày vui , sáng ngủ dậy tự dưng bố cho tiền .....lại nhận được tin nhắn của em vui như chưa bao giờ được vui như thế ... thế mà không dưng tối lại muốn đi chơi , biết là phải đối mặt với lỗi buồn rồi mà vẫn cứ đi . Nhưng không ngờ nó lại buồn khinh khủng đến như vậy ! làm mình không có mọtt ngỳa vui trọn vẹn .
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Hằng ! giờ bạn bè mình giống nhau rồi....CÓ NÊN BẮT ĐẦU KHI ĐÃ BIẾT NÓ KẾT THÚC CHẲNG TỐT ĐẸP JÌ !! =))=))
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bạn hiền , hoàn cảnh tao khác mày ... mày còn có nhiều lựa chọn , còn tao , dù là ai thì cũng chỉ 1 kết cục duy nhất !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bận rộn để quên đi những điều k nên suy nghĩ ... vậy là xếp được hết tuần này rồi .. còn tuần sau ? sau ? sau nữa ..
    mình sẽ vượt qua !
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở Hp trời đang gió đông .thật ấm áp mình lại đang mơ hay là cảm thấy hình như một mùa xuân lại sắp về thì phải có thể rất vô lý bởi vì đang mùa đông mà vậy thì con ngừời ta đang có phần mơ mộng rồi đây ngồi quán nét trợt nghe thấy ở đâu đó bài hát " Hoa Xuân Ca" tất cả chỉ có một bài hát mà khơi dậy quá nhiều cảm xúc của con nguời ..hãy bỏ mặc tất cả những lo toan ngày mai ngày kia .....rồi cái gì đến nó sẽ đến tốt nhất lên quý phút giây này bởi vì chỉ có những lúc như thế này mình mới cảm thấy thế nào là hạnh phúc chỉ tiếc là mọi cái đã qua rồi mùa xuân quá ngắn nhưng hình như nó càng ngắn thì ngừoi t âcngf co s ấn tưọng với nó thật khó phai ..........cảm giác vui vui không biết mình vì sao vui .........tiết trời này thật giống với quê nhà có cái gì đó thân quen nhưng lại vẫn lạ lẫm " mọi thứ lúc này thật mênh mông khó tả quá, trời mù nhẹ làn sưong nhưng nhìn mọi cái cứ vô tận không bến bờ chết rồi lại chuyển ssang buồn rồi đây tốt nhất lá không lên viết nữa ra ngoài ngóng gió đông ...........mấy khi mình lại cóp mặt ở lơi này ............tôi vẫn nhớ lơi nay lắm !!!!!!!!!!
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    không biết lên buồn hay lên vui nữa có những lúc mình vẫn thế đó ,hôm qua bạn lên chơi dẫn bạn đi chơi đi uống nước rồi đi super martket ô đểu thật bạn nó làm mình mất mặt thế nhưng cũng hay rút tiền ra trả mà nó còn chanh cuớp với mình cũng được còn tiền thì tốt rồi 20/11 còn money mà về chứ vui mà.nhưng sao chở một đứa bạn đi chơi thì vui thế nhưng lúc nó về nó nhắn tin là nó chơi đang vui thì lại đưt dây đàn nặng thâmg một mình ra bến xe có phải mình là thằng bạn tồi không khi bạn mình nó kêu buồn, nó bảo nó nhớ mình thì biết làm sao đây . thôi cuộc đời mà có thế mới thấy quý
  9. INFRAS_CONSULT

    INFRAS_CONSULT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có phải là 2 đường thẳng song song không? Câu hỏi đó đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời được, nhưng anh chỉ biết rằng có những lúc anh và em mình chưa thật sự hiểu nhau. Trong tình yêu không có đúng với sai mà chỉ có thích và không thích mà thôi. Em hãy hiểu cho hoàn cảnh và công việc hiện tại của anh, có thể nhiều lúc anh là 1 người vô tâm, 1 người không biết cách làm vừa lòng người khác nhưng anh sẽ vẫn mãi là "người đàn ông chân thật" ít nhất là trong con mắt của em. Yêu em nhiều ....
  10. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả.Nhớ thế híc híc.Mọi thứ,ước gì xong sớm để về sớm

Chia sẻ trang này