1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    ...........xoá vì thấy nó điên loạn quá ..............
    Được fangto_mat sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 12/11/2006
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự thấy mình là người hạnh phúc nhất
    Được dunghp123 sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 11/11/2006
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    thế anh fang tìm nghe bài : " lão cô đơn " của gạt tàn đầy để lấy lại chút ít lương thiện đi !
  4. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    đêm nào cũng mơ được đi xe máy huhuhu.nhớ con xe yêu quý wá
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Từ mai anh sẽ là cái đồng hồ báo thức của em.Và sáng nay thay vì chờ tiếng đồng hồ báo thức đổ em lại chờ tiếng chuông đt của anh.
    Có thể em từng thích bao người khác nhưng đó chỉ là lướt qua . Thời gian có thể thay đổi tình cảm em dành cho họ nhưng với riêng anh thời gian không thế. Tình cảm của em dành cho anh còn nhiều hơn hồi đó.
    Không còn là ảo tưởng, là mơ mộng về nhau nữa. Anh là thực , em là thực , không phải 2 con người của 1 thế giới ảo . Em không muốn biết tương lai thế nào chỉ cần anh mãi là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em mà thôi
  6. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này, anh thay đổi nhiều quá...! Dẫu rằng, ta chỉ là những người bạn của nhau, nhưng em vẫn cảm nhận thấy điều đó...Em quên mất mình đã nói những gì trong buổi gặp mặt ngày hôm đó để khiến anh giận hoặc là anh lầm tưởng một điều gì hơn những cái ta đã có...!
    ..................
    Anh biết em online , và em biết, anh cũng đang online...Thế tại sao ta không thể nói chuyện như hàng ngày được nhỉ ? Tại sao chỉ là một bức mail trong khi cả hai có thể nói chuyện được? Em tự cho rằng chắc là anh bận vì những ngày đầu tuần ...Em cũng thế, em chẳng phải là kẻ rảnh rang trong giờ làm việc ngồi trước máy và chờ đợi ở anh một cái Buzz chào hỏi...nếu anh biết là em đã chỉ online với anh và khan hiếm lắm một vài người bạn thân...
    ..............
    Ngày mai, anh đã hẹn em cùng những người bạn của chúng ta....Em đã đắn đo, đã suy nghĩ không biết em có nên nhận lời hay không ? Chẳng phải là em giận vì sự thay đổi của anh...chẳng phải em còn là đứa trẻ chỉ vì vài ba chuyện lặt vặt không đầu không cuối mang ra để làm nhau mệt mỏi....Nhưng em chưa nhận được sự chân thành hay nhiệt tình trong lời mời như thế.....
    ..........
    Có thể bởi vì, em là kẻ nhạy cảm.....
    Cũng có thể bởi vì, ngoài miệng, em nói em không trẻ con, nhưng thực chất thì lại là thế...
    ............
    Em sẽ nghĩ lại lần nữa.....Chắc là em sẽ đồng ý gặp anh....vì đâu chỉ có anh trong cuộc hẹn ấy....Ta còn có những người bạn.....
    ........
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay ko vui bằng hôm kia và hôm qua. 2 hôm đó vui thế ko biết.
    PS : Em ko xì pem, Mod đừng lock nick em tội nghiệp
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu nhiều thứ mà chú chưa khám phá hết Ẻm àh
  9. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    dạo này , cứ thấy chị ấy , cho dù chỉ là cái nick sáng thôi , cũng thấy tâm trạng bất ổn một chút . Ko biết tại sao , hình như ko tin vào chính bản thân mình ...
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... suy nghĩ nhiều ... đó là tâm trạng của mình cả ngày hôm nay ...

Chia sẻ trang này