1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cảm giác trống vắng đến lạnh người , nó lại đeo bám !
  2. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có câu nào mới, nhưng suy ngẫm càng thấy những câu cũ hay và thấm thía.
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ. CUỘC SỐNG LÀ KIẾP TRẦM LUÂN.
    Tâm sự cái gì bây giờ, có lẽ ngồi nhớ lại bài hát 1 mà mình vô cùng yêu thích ....
    Cuộc đời và số phận
    Dù từng phút vật dời sao đổi
    Sự nghiệp ta lúc bại lúc thành
    Sao quên được cái ngày gian khổ
    Vẫn nguyện lòng đạm bạc, trắng trong
    Để khỏi phải ăn năn trăn trở
    Muốn nói ra cũng chẳng được nữa rồi
    Khi hiện thực vẫn xoay vần con tạo
    Giấc mộng vàng dễ gì từ bỏ
    Đâu có như câu nói chia tay
    Dẫu biết cả nhưng ngại ngần thực tế
    Tránh khỏi đâu những phút thương tâm
    Hãy đối mặt với danh và lợi
    Chớ để lòng nguội lạnh thờ ơ
    Sẽ có lúc ngoái đầu nhìn lại
    Vẫn cười vui nhìn vật đổi, sao dời .....
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bài thơ nghe quen quen ..trong phim "năm 97 Rồng đổi màu " đúng ko anh?
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ... cuộc sống đúng là có muôn vàn điều hay lẻ phải, điều tốt và điều ko tốt ... thế đấy ..lại một đêm tôi thức trằng không ngủ chỉ sau 1 cuộc điện thoại ...
    .. tôi ko hiểu sao mình bỗng cảm thấy nghẹn lời và khó chịu đến vậy ... tôi nói chuyện tôi cười với em ... và rồi tôi tự hỏi tôi đang hạnh phúc cho người ấy hay tôi đang ngượng cười để che lấp sự hối tiếc và đâu khổ nữa ... vì sao mãi tôi ko quên được, hình như em cũng ko thể quên được tôi ..mặc dù em đã có 1 gia đình đã có 1 cháu gái vừa tròn tháng tuổi ... em bảo rằng : " cháu xinh gái lắm , còn xinh hơn mẹ nó ..." ... tôi bỗng cười to .... và rồi giọng em trong đêm như đang làm tôi nhớ đến ngày nào 2 đứa còn bên nhau ... duyên chúng tôi đã có ..mộng chúng tôi cũng đã mơ , ấy vậy mà phận thì ...cả kiếp này chúng tôi mãi mãi ko được sánh đôi.
    Đã mấy năm trôi qua rồi nhỉ? gần 5 năm rồi ...tiếc cũng đã tiếc rồi, ân hận cũng đã ân hận rồi vì sao tôi còn hoài niệm về kỷ niệm xưa làm gì nữa nhỉ? tôi biết em ....vẫn luôn dõi theo tôi, vẫn luôn ở đằng xa đâu đó nơi chân trời gửi đến tôi những lời động viên, những sự an ủi và luôn như ngày nào ..vẫn là nguồn động lực để tôi vững bước đứng lên trong đường đời gian nan ... nhưng thế thì sao chứ ? tôi dù có làm được nhiều có mất đi chăng nữa thì mãi mãi ..tôi đã ko có được em như ngày nào ...
    Sao tôi lại buồn vậy nhỉ? vì sao vậy? vì sao vậy? trong khi tôi cũng đang có được những cơ hội mới những niềm vui mới ... và 1 người mới ... vì sao tôi lại thế này chứ ...
    Tôi biết tôi viết những dòng này ra đây ... em sẽ chẳng bao giờ đọc được vì em còn bận chăm sóc cho gia đình em, cho chồng em , cho con em ..và đơn giản hơn cả là em có biết nơi đây là đâu đâu .... nhưng người mới thì lại biết ...
    Tôi băn khuăn lắm ... phải chăng em đừng gọi cho tôi và phải chăng tôi đưng nghe cú điện thoại đó ... nói đi nói lại tôi vẫn là sai ...nhưng tôi ko thể kiềm lòng mình mỗi khi có bất kì sự việc nào là tôi lại liên tưởng đến em , đến những kỷ niệm của 4 năm vè trước ....
    ... ko biết phải làm gì đây ??? ......
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    đã biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi mình hôm nay mình đang làm gì ngày mai liệu mình có làm lên đựoc trò chống gì không?
    Rồi cũng có khi tôi hỏi mình có phải mình là ngưòi thừa của cái xã hội ồn ào này không ? có phải mình đang sống kí sinh trên cái gia đình và xã hội không ?
  6. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là cháu của ông bà tớ, con của bố mẹ tớ. Tương lai là chồng của vợ tớ , là bố của con tớ , là ông của cháu tớ. Hê hê
    ..............HectorKing.............
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    đấy là lời của bác Kiếm em nghe có nhầm không thế này ? trời đất ạ vẫn chưa kết thúc chẳng nhẽ lại là câu " 10 năm tình chưa chết " nguy hiểm đấy bác Kiếm ạ cái gì nó qua rồi chỉ lên thoáng qua một chút thôi còn cái gì mà còn có thể có chút hi vọng thì mới lên mơ một chút ...em hết mơ rồi
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Lắm lúc trong đời, nguời ta nói với tôi rằng, khi yêu đừng chớ nên vội vã....
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Mất gần 6 tháng ngồi cày au***ion, mãi mới lên đc lv 18 ( một lv ko nhỏ ) , thế mà bị đá mất pass, đúng là đau thật là đau. Vì nó mà mình đã vùi đầu vào, quên mất bao việc phải làm giờ thì trắng tay rui`, chẳng còn gì nữa , dù biết nó chỉ là games chơi cho vui thôi nhưng sao vẫn thấy đau wa'', chán nản và mệt mỏi rùi...đúng là chỉ nên tin vào chính mình mà thui
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    gần như cả tuần ko có mặt trên ym...............hichic

Chia sẻ trang này