1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đói ...
    Cài này thời nay mà nhắc đến thì có vẻ như .. hơi buồn cười quá nhỉ? Không hiểu sao dạo nì .. cứ đến tầm 5h chiều là y như rằng bụng nó cứ sôi lên, tình trạng đói ... mà ăn bây giờ thì chốc 7h nhà nấu cơm ăn sao được cơ chứ ...
    Quái lạ thật .. cái dạ dầy khốn khiếp này làm việc chả có quy củ như mình gì cả .. ăn đúng bữa, ăn đủ no .. thế mà nó cứ thế này ... thôi thôi ...phải về nhà kiếm cái gì ăn đã , ko có thì phải đi làm bát Canh bánh đa hay quả chứng Vịt lộn thui ... he he ..cú thề này thì thành ra mình trở lên ... "đồ ăn vặt" mất thui
    No đã rồi làm gì thì làm nào ...
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi sn vui quá nhưng sao em ngang thế nhỉ bướng quá đi mất cuối cùng em cũng chẳng gọi anh bằng anh mà cứ xưng hô cậu tớ ,
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 05/08/2006
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày ... tháng ... năm 2002,
    trời mưa rào, cả con đường tới trường ngập trong biển nước , trong quán net mà nhìn ra, đành cúp 1 hôm học vậy. Và một cái click nhẹ nhàng vào cái nick rất ấn tượng, ấn tượng vì nó ko giả dối, ko phô trương, mà đầy bí ẩn .
    -Chào anh!
    Em tên gì?
    - Anh muốn nghe tên thật hay giả ?
    Đương nhiên thật, anh ko thích sự dối trá .
    - Uh, được thôi. Em là ...
    Hay anh gọi em là con bồ câu nhé, em vui tính lắm .
    -Thế em gọi anh là Dracula vậy, cái tên đó hợp với nick của anh lắm . :D
    ...
    Chúng ta gặp mặt nhé ? Anh muốn thế...
    -...Đợi hai tháng nữa đi, em chưa hào hứng cho lắm. :D

    Ngày ... tháng ... năm 2002
    Lại vẫn là một ngày mưa, nhưng rả rích, lâm râm hơn con bé nghĩ, khiến bộ đồng phục học sinh và cái đầu nó ướt mẹp sau khi cong mông đạp từ lớp học hóa về để kịp gặp anh. Trực giác của con bé nhạy hơn nó nghĩ, mặc dù cảm giác ban đầu về anh chỉ tròn trĩnh như con số 0 . Con bé nghĩ "anh thật xấu dzai" , nhưng mà nó lại đi so với diễn viên trên phim. Khập khiễng qúa thì phải!
    Em là ...?
    - Ah, anh có phải ...? ... chúng ta ra quán tránh mưa, nói chuyện nhé !
    Uh, tùy em
    .

    Ngày ... tháng ... năm 2002
    Con bé diện bộ cánh nó thích nhất, tung tẩy đuôi gà với gương mặt rạng rỡ tới điểm hẹn . Anh đóng bộ với gương mặt lạnh băng, và hình như chưa bao giờ nở nụ cười, ít nhất là với nó.
    -Tặng anh này, món quà sinh nhật em chọn lâu lắm đấy. Hi vọng anh cảm thấy bình yên với nó...
    Cám ơn em ... Anh phải đi, có hẹn với thằng bạn ...

    Cảm giác trong nó có phần thất vọng, buồn, nhưng trực giác của nó nói rằng con người anh chất chứa rất nhiều phiền muộn và ưu tư trong quá khứ . Nó bắt đầu chú ý nhiều tới anh, đôi mắt của anh, và đặc biệt "cảm" chất giọng sắc, lạnh và trầm buồn đó... Nó muốn tìm hiểu hay chính xác là khám phá những ẩn khuất trong anh ... Nó nhận anh là anh trai kết nghĩa , và cho tới mãi sau này, sau 4 năm qua đi, nó mới nghiệm ra rằng sai lầm đã bắt đầu từ kiểu nhận bừa ấy. Tự nó đánh mất cơ hội cho chính mình ...
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mưa SG nhiều hơn vào cuối tuần... Công việc bận hơn ... Lịch học cũng nhiều hơn ...
    Đứng trên tầng thượng công ty mà nhìn xuống dưới đường , dòng chảy đô thị vẫn đang tiếp diễn , tiếp diễn ...
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tưởng trời hết mưa roài chứ,cứ mưa thế này thì bùn chết...mình đã từng hứa ko uống rượu nữa mà hum nay lại uống....bố mẹ ở nhà liêụ có nghĩ con gái hự zậy ko???hĩ...
    Tại bọn bạn cứ rủ chứ có muốn ún giè đâu....
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày ... tháng ... năm 2002
    Kể từ sau sinh nhật anh, và một bức thư nồng nàn những quan tâm khi diễn đạt ý nghĩa của món quà sinh nhật nó tặng anh; con bé ko nhận được bất kì cuộc điện thoại hay tin nhắn online nào từ anh. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần, nó lo lắng tới ăn ko yên, học ko vào ; lần đầu có cảm giác ưu tư nhìn ngắm mây trời; mặc sức cho mọi ý nghĩ viển vông hòa quyện hình ảnh anh; anh vẫn ko hề liên lạc với nó. Rồi nó nhận được e-mail của anh, thậm chí nó lập hẳn 1 hòm thư riêng chỉ để chat, gửi thư và nhận thư của anh; nó vui sướng và hân hoan vô cùng . Nó đọc ... và tự dưng nước mắt lăn đều trên má nó, giàn giụa, lách cách trên bàn phím, anh nói từ giờ hãy quên anh đi, coi như chưa bao giờ quen biết nhau hết, anh ko muốn làm khổ nó ... Nó ko hiểu gì, và nó càng ko muốn chấm dứt mối quan hệ này . Trái tim nó quặn thắt và vương vãi rất nhiều giọt nước mắt nơi đó . Nó suy nghĩ 1 đêm, và quyết định gọi để gặp anh nói rõ ràng hơn.
    Ngày ... tháng ... năm 2002
    Một ngày nắng đẹp, nó hẹn gặp anh và anh đồng ý ; vẫn nơi đầu tiên hai người quen nhau, nó chờ anh, 15'' , 30'' , 1 giờ, rồi hai giờ trôi qua ; anh ko đến . Nó bỏ 1 buổi học để chờ cho bằng được anh tới ; nhưng anh cũng ko đến và ko cả một lời xin lỗi . Anh làm tổn thương trái tim của nó bằng sự im lặng , im lặng đến lạnh người . Người đi đường săm soi cái vô hồn trong đôi mắt của nó, nó nhìn người ta với màu đen ảm đạm trên gương mặt . Nó bỏ về với quyết tâm phải gặp anh cho bằng được ... Nó chờ anh thêm 1 tuần để hi vọng anh gọi cho nó và dù là có dối trá nó bằng 1 lí do thiếu thực tế nào cũng được . Nhưng ko, nó lại phải gọi cho anh, vì nó ko chịu thêm được 1 giờ nào nữa .
    - Sao anh ko đến ?
    Uhm...Anh có việc bận đột xuất ... Em chờ anh có lâu ko?
    - Gần 3 tiếng anh ạ. Rồi anh cũng ko báo lại cho em nữa...
    Uh, anh quên mất .
    ...
    - Em muốn gặp anh vào thứ 7 . Lần này nhất định anh phải đến, em sẽ chờ cho bằng được .
    Thôi cũng được . Anh sẽ đến
    ...
    Ngày ... tháng ... năm 2002
    Không hiểu sao tối thứ 7 hôm đó lại lạnh lẽo quá, nó nhìn dòng ngưòi qua lại hối hả có, lừ lừ có, ồn ào có, tình cảm có . Còn bản thân nó với trái tim đập loạn nhịp , mong chờ từng phút một sự xuất hiện của anh . 15'' sau anh cũng tới, nó choáng ngợp khi thấy anh trong chiếc áo sơ mi màu tím sẫm và quần tây màu đen ; trong 1'' tâm hồn nó dao động và lạc lối trên những bậc thang của tình yêu . Chính từ thời điểm đó, trái tim nó bắt đầu biết chung thủy với anh và mãi cho đến bây giờ , hình ảnh nó thấy tối hôm đó về anh là hình ảnh đẹp nhất . Nó và anh lặng lẽ đi cạnh nhau tới 1 quán nước ngòai xa lộ , nó mông lung tưởng tượng ra hình ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau cùng tung tẩy trên bãi biển lúc hoàng hôn; và tương lai hạnh phúc che lấp hết mọi ý niệm nó muốn nói với anh ...
    Em uống gì?
    - Có rượu hoặc bia thì tốt, em thích hai thứ đó .
    Vậy uống nước mía nhé, con gái say thì ko nên .
    ...
    - Sao đang vui vẻ, anh lại muốn chấm dứt với em? Em ko hiểu gì cả?
    Để anh kể cho em nghe một câu chuyện . Nghe xong rồi, em sẽ ko còn muốn làm bạn với anh nữa
    .
    Và anh gợi lại quá khứ, chuyện hiểu lầm giữa anh và bạn thân chỉ vì 1 người con gái, cuối cùng cô ta bỏ cả bạn anh đi lấy người giàu có . Rồi tình yêu đầu đời của anh, người con gái sau hai năm hạnh phúc bên anh, đã đi tìm cho bản thân 1 chỗ dựa vững chắc và ổn định hơn rất nhiều về mặt vật chất . Quá chán nản, anh chìm trong rượu chè, cờ bạc, đề đóm và trai gái mất một thời gian . Nói đến đây, anh bỗng nhìn nó với ánh mắt sắc như dao, anh nhìn nó rất lâu, và nó cũng nhìn thẳng vào anh. Nhưng nó sợ và bị ám ảnh ánh mắt rất sâu và sắc ấy cho tới tận bây giờ. Anh nói :
    Cho nên anh ghét con gái , rất ghét . Quên anh đi, sau này em hiểu anh hơn rồi, em sẽ thất vọng hơn đấy .
    - Nhưng em muốn làm bạn của anh, em sẽ ko thất vọng chút nào, em sẽ là một đứa em gái ngoan... Anh phải tin em chứ!
    Anh mất lòng tin rồi . Xin lỗi em !!! Anh biết em là một cô gái tốt, ngoan ngoãn, nên anh ko nỡ lợi dụng em. Anh ko muốn làm khổ em sau này . Hãy quên anh đi, em nhé!

    ...
    Nó - con bé 16 tuổi hòan tòan ko hiểu anh đủ ,cả những vết thương tình cảm của anh, vì thế cho nên nó muốn là một phần cuộc sống của anh, nó muốn chữa lành vết sẹo cho anh và ở bên cạnh giúp anh vui vẻ trở lại . Nhưng nó ko hiểu rằng, lúc đó anh đã từ chối khéo tình cảm của nó , vì vốn dĩ anh chưa thể quên được mối tình đầu, và anh nghĩ rằng nó đang yêu thích anh. Còn nó, việc gặp anh, và cố gắng nối lại mối quan hệ này, chỉ vì nó nghĩ anh là người tốt, có nhiều tâm sự và nỗi buồn, nó muốn giải tỏa cho anh, muốn quan tâm , chăm sóc anh như một người anh trai. Nó còn quá ngây thơ, thì bảo sao anh còn đủ kiên nhẫn để chiều một đứa trẻ ?

  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 05/08/2006
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đêm ...
    Mưa ....
    Buồn ...
    Bất lực ...
    Sao đêm nay mưa nhiều thế ko biết ? hình như muốn líu kéo mình ở lại đây ko về nhà, trời như đang căm hờn chút những cơn mưa cùng với sấm chớt ầm ầm ....
    Tiếng tí tách nghe mát dịu êm mà cũng thật sầu ... ước gì mình có đủ nghị lực nhỉ? giờ mà chạy ra đường tắm mưa thì buồn cười lắm nhỉ? hihi...
    Bất lực quá .. cuộc đời không ngờ cũng có những khoảng thời gian cảm giác như bất lực và tủi hổ như thế này ? có lẽ anh ấy nói đúng .. là "lạc đường " chứ ko phải bất tài ... phải, chọn lựa 1 cách thức đúng đắn phù hợp là cả 1 đời chắt chiu học tập và không ngừng bồi dưỡng ....
    Cũng như cơn mưa ngoài kia .. ước gì mình cũng có thể được gào to, thét lớn hay đập phá ầm ĩ trong những lúc ầm ầm giông bão nhỉ ? ha ha ha .. thật là to gan quá, lại muốn bằng ông trời mới kinh chứ ...
    Đúng là hết chỗ khổ nó khác, mặc vậy .. mưa có cái ko hay nhưng cũng thật mát mẻ , trời hạ mà ko có mưa rào thì mới là điều đang lo chứ mưa rào trong tháng ngâu thì đâu có lạ ...
    Quy luật vẫn là quy luật, khó mà đổi thay được cái tay ông trời sắp đặt !
    Hịc hịc ... mát thật ! Xem nào .... ôi hạt mưa mát thật, uống thử cái nào .... ha ha ..cảm giác ko khác hôm phóng xe vèo vèo như thằng điên lên HN cùng thằng bạn ... khi khát khỏi cần mua nước uống , nước thiên nhiên đây còn gì nữa .. ha ha
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vàng 1: anh làm ơn check lại chính tả nhá!
    vàng 2 : ai cũng có những sở thích và hứng thú riêng, tất cả mọi ngưỡng ngách đều do con người tự đặt ra mà thôi . Chỉ cần anh làm mà thấy bản thân thanh thản, thỏai mái, và ko ảnh hưởng đến bất kì ai, thì việc người ngòai nói gì, nó ko quan trọng bằng cảm giác của mình thế nào . Phải ko ông anh?
    Vàng 3 : bạn anh nói đúng đấy, chọn lựa hướng đi là một chuyện, còn con đường anh đi có trải thảm hoa hồng hay ko lại là chuyện khác . Có những lúc cứ đi mãi mà vẫn gặp con đường gồ ghề, trắc trở, thì cần phải dừng lại, ngẫm nghĩ, quan sát, để tìm ra cho bản thân 1 hướng đi bằng phẳng hơn . Và lúc đó thì ko chỉ là lựa chọn 1 trong 2 cách đi, mà sẽ là 1 trong 3 . Hoặc bước tiếp con đường ghềnh , hoặc là ngẫm nghĩ để xoay đổi tình thế, hoặc là đứng yên cam chịu số phận ... Tuy nhiên, ở mỗi một tình huống thực tế, anh phải những cách khác nhau, chứ ko thể chỉ dùng duy nhất 1 cách đã là hiệu quả . Cuộc sống là vậy mà, thay đổi bản thân để hòa nhập, nhưng ko được hòa tan.
    Em thì rât thích mưa, đặc biệt là mưa rào ; kể cả lúc ở nhà, cho đến lúc đi học xa, em ko bao giờ bỏ xót một dịp tắm mưa nào cả. :D Và cũng ko thiếu người nói đầu em bị tưng tưng, nhưng họ ko hiểu được cảm nhận và cảm giác của em lúc đó, vì đương nhiên họ ko phải là em rồi . Thế cho nên, ông anh cứ vô tư mà hò, mà hét, tốt nhất là ra bờ sông Tam Bạc hoặc về Đồ Sơn ý, trong cơn mưa rào thì chỉ có tiếng mưa hòa nhịp tiếng của anh thôi . Thèm một cơn mưa mùa hạ quá ...
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cám ơn em đã chỉ cho anh những điều thật thú vị !
    hu hu .. khổ thiệt, sữa chính tả mãi mà vẫn cứ sai .. em ơi, em bôi nhiều thế thì anh biết anh sai ở chỗ nào chứ .. nếu lần sau có thấy anh sai ở đâu thì chỉ giúp anh nhé .. thế thì lần sau anh mới khá lên được chứ .... như thế này có khác nào đánh đố anh đâu ..
    Giúp anh lần sau nha ...

Chia sẻ trang này