1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta vui thì mình lại buồn.Mệt mỏi trong suy nghĩ . Yêu để rồi ghét, hy vọng chỉ để rồi thất vọng.
    Những lúc không hiểu có ai buồn không mà mình lại thấy vui, niềm vui nho nhỏ , cuộc đời như tươi sáng hơn.
    Vui và buồn lẫn lộn.
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    " lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu "
    không biết mình có gì liên quan đến câu hát này không nhỉ mà nó cứ văng vẳng trong đầu mình từ lúc bước lên xe và giờ đang ở trên hn mình vẫn nghe thấy khó hiểu thật
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...hôm qua em cũng cứ hát bài này anh ạ , nhưng hát đoạn này nè : "đã bao lần tìm về với vườn yêu , chốn cỏ mọc đầy rêu phong phủ mờ.Em thẫn thờ tự dưng như muốn khóc , dấu ân tình ngày nào đã nhạt phai..." ......
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    " Mưa ướt vai em hay nước mắt em ? Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền ....."
    Sao ghét cái cảm giác lúc này thế , biết em buồn mà ko giúp em được.Em ơi , I mis you ..

  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ối rời ơi , có ai đi thăm hỏi em tí ko nhờ , ốm qua trời luôn này ....hic hic , Chí Phèo ơi cháo hành của Thị Nở đâu , đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói đói ..........
  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ốm ốm ốm , dở hơi , lên cơn ===> spam tí chút cho thoải mái.....
  7. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    thật vui và hạn phúc khi mọi người dều nhớ đến mình hihihihi
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    vui vui vui ...xế
  9. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ. Bể khổ mênh mông, quay đầu lại được là bờ
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Mô phật tội lỗi tội lỗi!!!
    ở đây hôm nay không cho bần đạo văng tục chửi bậy ...............................................
    muốn chửi lắm rồi đấy bức xúc có 2 ngày không lên viết bài mà lên đọc song mấy bài vãi hết cả ra quần rồi.............. mẹ cha thằng có học

Chia sẻ trang này