1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào
    Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy
    Trả lại em yêu những năm học trò
    Những đêm hẹn hò ngày ta có nhau
    NGười đã xa ta bỏ ta 1 mình
    Để rồi ra đi cách xa nghìn trùng
    Kỷ niệm năm xưa nát tan như bọt bèo
    Ái ân ngày nào giờ như giấc mơ ....
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    say wa làm sao đây?
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Sao em bỏ ra đi anh nào có tội tình gì ? Sao em bỏ ra đi anh nào có lỗi lầm chi?Sao em bỏ ra đi bỏ anh bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược .Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
    Trôi giữa dòng đời
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 26/11/2006
    Được laituan776 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 26/11/2006
  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Là bạn thì không bao giờ được tự cho mình cái quyền xúc bạn .... làm bạn thế làm làm *** gì !!!! quên mẹ nó đi chứ lưu luyến làm gì cho nặng óc .............
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vẫn thường nói , chậm thì chắc . Trong tình cảm liệu có như thế không nhỉ ?
    Anh với em cứ từng bước , từng bước nhích dần lên , anh cũng cầu cho nó cứ chậm như thế , thậm trí chậm hơn nữa và đừng bao giờ nó đi đến đỉnh cả , nó cứ lập lờ di trên cái triên dốc ấy .
    Đi đến đỉnh rồi thì sẽ không còn đường để đi nữa và biết đâu anh lại nhìn thấy một cái đỉnh khác cao hơn và muốn trinh phục nó thì sao ?
    Có ai sợ điều ấy không ? cũng chỉ mong rằng " chậm sẽ chắc " vậy thôi . Hay là dừng lại để càng chậm hơn . Nhưng sao chân anh lại cứ bước lên thế này cơ chứ. HÌnh như anh bước mỗi lúc một nhanh hơn nhanh hơn thì phải .
    Anh phải làm sao đây ....có phải là người tính không bằng trời tính . Mặc kệ cho dòng đời trôi !
  6. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...sorry anh cho em gái cười phát , ko mún cười đâu nhưng mà đíu kiềm chế đc , mà ko có kiểu cười nào đểu hơn kiểu này nhỉ .............
  7. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...ơ ơ ơ ...em tưởng cái bài này phải như thế này chứ nhỉ : " trả lại em yêu cái khăn chùi mồm , à mà nhầm rồi em ơi cái khăn ngày nào "
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điệu thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
    Có 1 câu trên nick của ai đó nói rằng:
    Ta yêu mến trần gian này mãi mãi
    Vì nới đây ta có cả vui - sầu​
    Câu thơ hay đến vậy tích cực đến vậy mà mình thì ghét thế? Có lẽ nào chấp nhận thật thoải mái mặt trái cuộc đời chỉ có thể khi ta đang vui, khi ta đang hạnh phúc?
    Ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương thân yêu,đất nước anh hùng, triết lý thật thực tế về cuộc sống, chuyên gia xui đểu tâm lý tình cảm, tư vấn tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, ********,..... mà không xác định được lý tưởng sống cho riêng mình. Phải chăng dao sắc không gọt được chuôi .... ?
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Anh Đoàn có nhiều tâm sự nhỉ? dạo này hay nghe nhạc đi vào cõi lòng thế ...
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Bụng anh nó xấu lắm, ăn cái gì đi vào cõi lòng cũng bị ra ngoài hết.
    Đành nghe nhạc đi vào ở mãi không đi ra

Chia sẻ trang này