1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,làm ơn đọc kỹ cái cho em nhờ,có thấy người hà nội cười hahaha ko anh?Em đâu có coi thường ai bao giờ đâu,hịc!Đọc lại đi nha ông anh!Tệ thật,đánh chít bây giờ
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    1+1 = tất cả nhưng tất cả ko có em = 0 !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ha ha ..hay quá ...các cô các chú lý luận TY cao siêu thật ..anh ứ hỉu ..
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hiểu cho chỉ!
  6. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình vào đây mới thấy nhiều cao thủ về tình yêu hơn mình. Chẹp. THôi bi h không đi tư vấn nữa, lại đi học hỏi vậy.
  7. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hơi khó hiểu ???????????
    Sao bài cảu em kiêu ko có mà kiếm lại quote được ???????????
    Mà em Tr dạo này có tâm sự gì mà triết lý thế ??? Hôm nào về HP được, em dẫn anh ra Đồ Sơn nhé. Muốn kiếm cái thùng rác để trút tâm sự phát. Được không nhóc???
  8. anhtu_hp

    anhtu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là 1 thứ gì dó thật đáng chân trọng! có lẽ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này nhưng tôi nghĩ khi bạn thật sự yêu ai thì bạn sẽ hiểu(now i vừa know because i''''''''m falling in love)theo tôi nghĩ tình yêu chỉ thật sự bền vững khi chúng ta thật sự chân thành ( now i''''''''m really very happy ) tôi luôn sống hết mình vì tình yêu của mình cũng giống cô ấy luôn sống hết mình vì tôi cám ơn ông trời đã ban cho tôi một cô gái thật tuyệt vời.Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi buồn và dựa vào vai tôi những khi cô ấy có tâm sự điều đó thật tuyệt vời cám ơn mình rất nhiều.
    She is the girl,and i really want to make her mine
    Được anhtu_hp sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 02/12/2006
    Được anhtu_hp sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 02/12/2006
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!!
    chị em mà cũng phải tính toán mấy chuyện đau đầu này à!
    chị ơi đi công viên chơi mặc kệ cho mưa nó rơi đi !
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chị có thể ko tính,ko nghĩ,ko...Nhưng khó lắm em ạ.Ai nói chị làm đau người ta làm chi???

Chia sẻ trang này