1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0

    Hơi khó hiểu ???????????
    Sao bài cảu em kiêu ko có mà kiếm lại quote được ???????????
    Mà em Tr dạo này có tâm sự gì mà triết lý thế ??? Hôm nào về HP được, em dẫn anh ra Đồ Sơn nhé. Muốn kiếm cái thùng rác để trút tâm sự phát. Được không nhóc???
    Ông anh muốn kiếm cái thùng rác để chút giận ah?Vậy hoá ra tâm sự của ông anh cũng chỉ là rác rưởi thôi sao?Hehe
    Được cogaikieukyhp sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 02/12/2006
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Biết thế là tốt,mãi mới thấy anh Đoàn nói được câu đúng,hehe.Hay anh nhận em là cô giáo đi.Ok?
  3. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Biết thế là tốt,mãi mới thấy anh Đoàn nói được câu đúng,hehe.Hay anh nhận em là cô giáo đi.Ok?
    [/quote]
    Ha ha ha ha ha. Em có dám không? Làm cô giáo anh thì phiền lắm, anh hay vượt quá giới hạn lắm đấy. Nhất là kèm cặp 1 cô 1 trò. Chẹp các cụ ngày xưa bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
    Nhưng anh nghĩ em là 1 ngọn lửa dữ dội mà anh thì không phải là rơm - Anh là xăng A95.
  4. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của anh, anh ko nghĩ là rác rưởi. Có điều coi em là 1 cái thùng rác để chỉ có chức năng trút tâm sự thôi, ko có gì nữa hết. Vậy tốt hơn nhóc ạ.
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ở nhà thấy đỡ mệt mỏi nhưng rất nóng ruột cũng chẳng giải quyết được gì chiều qua công ty lại càng lo thấy có nhiều chuyện ko vui , gọi đt cho nó ra gặp mình ko đúng như mình đoán và cả những tin ko hay cuối cùng mình vẫn chỉ đặt câu hỏi tại sao lại cứ như vậy ? cả mình cũng thế ? ko hiểu mình cố gắng để khỏi khó khăn cho cậu và để vì gia đình để làm gì ? để chuốc vào chính bản thân mình sự mệt mỏi sự lo lắng nhiều điều khác nữa ,,,,,,tối ko muốn về nhà sớm , về đến nhà lại thấy chán nghĩ về công việc mình lại càng chán , trạng thái vô cảm ngay ở nhà và công ty ......cuối năm rồi .trút những bực mình cho hắn nghe , hắn lại còn chêu mình khiến mình càng bực nhưng lại bùn cười nữa chứ
    lại online chờ hai đứa tý nữa đi chơi cho khuây khoả .....ko hiểu thế nào nữa.........cứ cố nhưng chả biết cố đến đâu chết thì thôi lại nhớ câu anh nói em ko được buông xuôi như thế nhưng em ko biết làm thế nào bây giờ cả , bế tắc quá anh ah giá mà lúc này em có thể khóc thoả thích thì tốt nhưng dường như chai sạn hết rồi anh ah,
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    éu?c 2109 s?a vo 12:59 ngy 03/12/2006
  7. buon1ban10

    buon1ban10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lúc em đi là lúc tôi ngồi 1 chỗ , lúc em ngồi là lúc tôi bước ra đường , khi em đi chơi là lúc tôi ngồi đó ,lặng lẽ 1 mình xem ti vi, và khi em đã có giấc mơ đẹp là lúc tôi lê bước ra khỏi góc nhỏ của mình . Tôi muốn gặp em nhưng tôi ko dám bởi em có người ta , tôi sợ phải nhìn thấy cảnh đó . Thà tôi làm khổ tôi còn hơn tôi làm khổ em ,anh nhớ em nhiều lắm , nhiều lắm ...
  8. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha. Em có dám không? Làm cô giáo anh thì phiền lắm, anh hay vượt quá giới hạn lắm đấy. Nhất là kèm cặp 1 cô 1 trò. Chẹp các cụ ngày xưa bảo "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
    Nhưng anh nghĩ em là 1 ngọn lửa dữ dội mà anh thì không phải là rơm - Anh là xăng A95.

    To mồm quá nhỉ?Chẳng phải có người nói ko tự tin khi nói chuyện cùng tôi đó sao?Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn thôi.Vỏ quýt dày thì buộc phải có móng tay nhọn thôi!Xăng của anh mất chất rồi!
    Được cogaikieukyhp sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 03/12/2006
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho những người như anh,sống sao mà lại phải tìm tới một cái thùng rác để trút bầu tâm sự?Một cái thùng rác mà còn có người muốn tìm tới trò chuyện cùng.Phải chăng anh còn ko đáng là rác rưởiAnh ơi,sống vậy thì khổ lắm!
  10. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Câu chuyện kết thúc nhé em.
    Anh và em gặp nhau, nói chuyện và anh thấy cảm giác ban đàu là tôn trọng và quý mến.
    Và cho đến giờ anh vẫn tôn trọng và quý mến em như thế qua câu chuyện đang nói.
    Nhưng những gì em trả lời anh là 1 câu trả lời mà anh hiểu rằng tình bạn mới bắt đầu khá tốt đó đã kết thúc.
    Có thể em ko hiểu anh và ngược lại. Chỉ có 1 điều rõ ràng nhất mà anh có thể hiểu là suy nghĩ của em và anh khác nhau, hoặc em và anh có lối sống ko giống nhau. Thời gian có lẽ là chưa đủ để hiểu về 1 con người (ít nhất là phía anh ko đủ hiểu em) nhưng nhũng gì em đã nói là đủ để chấm dứt mối quan hệ này.
    Dù sao, anh cũng rất vui trogn quãng thời gian quen em.
    Bye Trang kieuky !

Chia sẻ trang này