1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Thík thì thík thật ,thík lém nhưng ko có cảm giác mún yêu....sao thía nhẩy???Chẳng hỉu gì...mình mắc bệnh giè roài nhẩy???
  2. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mâu thuẫn.Thích thì đúng là rất thích,nhưng yêu thì chưa muốn vì còn sợ nhiều điều(sợ gì thì tự ngẫm nha em gái).Nhưng ko sao đâu,cảm giác đó sẽ qua nhanh thôi và em sẽ biết được mình thích hay yêu thực sự.Hãy mở lòng mình và để tất cả đến thật tự nhiên như nó vốn sẽ đến,ok?
  3. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    úi có người iu rồi mà không biết
    chị Trang đúng là chuyên gia tâm lý nhỉ hay ghê
  4. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật thời gian gần đây mình thích đi gây sự thế không biết cái thói ngông nghênh lại tái phát rồi.....hôm nay ngồi đêm thử định nghĩa lại mấy vấn đề sem sao ? tự nhiên thấy mình bị nhầm ..........cứ mỗi ngày đóng giả một tên chí Phèo vào chêu người mình yêu .vài cú điện spam cho thích .......em càng cáu tôi càng cười đơn gian không mà, dễ giải thích lắm bây giờ dành cho em ,tôi có hẳn hai tình cảm cơ hơi nhiều phải không ? tình cảm đứng hàng ưu tiên là "thù " thứ hai là yêu .có đảo ngược vị chí xo với tuần trước ......tôi hận em đến mức sẵn sàng bóp chết tất cả cái gì đang ngoi ngóp cố gắng trở lại như ngày sưa ......em đã đi quá xa rồi .lạc vị chí rồi ......em có thể cố ý hay vô tình tôi mặc kệ không cần biết .nhưng e đã động chạm đến " liềm kiêu hãnh của con cọp 3 chân " tôi bây giờ sống giở dở chết dở nhưng cóc cần cái thứ " tâm hồn cao thượng "của em Đem đi cho người khác đi .nguờ ta muốn được em đối sử như thế đấy ....tôi chỉ muốn nói rằng cọp 3 chân thì vẫn là cọp nhé , chứ không thể là mèo đâu.......Em đừng bao giờ lằm mơ cái gọi là " cọp về đồng bằng chó tha " ............hãy đợi đấy cái mà em đang phải chịu là kết quả tất yếu của việc em làm ........ khi nào đi lấy chồng nhắn cho tôi thì tốt quá ....quỷ tha ma bắt .......buồn cười đất ruột bài viết hay thật .....giá như em đọc được bài viết này thì hay
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sao minh cảm thấy nhẹ nhõm thế không biết
    mọi việc đau đầu đã được thông mạch hay sao mà bay hết giờ mình chẳng phải nghĩ gì cả chỉ muốn đi ăn thôi!
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Hí hí,thoai,suy nghĩ cái chuyện đó mệt lém,mất thời gian,thời gian đó để ăn,chơi,nhẩy múa còn hơn,chị nhẩy???nhưng mà cảm giác này lâu woé roài,mãi chẳng wa.Mà e ík 1 lúc 2 người cơ mà,1 người thì bít thík cũng chẳng đến đâu,còn 1 người thì ko có cảm giác mún yêu đó...khó woé chị uiii
    chắc chỉ dừng ở thík thế thui,yêu còn xa xa xa tít....
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Cũng may yêu là nhớ chứ nhớ chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là thương chứ thương chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là mong chứ mong chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là thík chứ thík chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là tin chứ tin chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là hôn chứ hôn chưa fải là yêu
    Cũng may yêu là..............
    ..............chưa fải là yêu...
    Cũng may em chỉ nhớ,thương,mong,thík,tin,hôn...anh chứ chưa fải là yêu anh
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khi nào mình mới tỉnh táo để nhận ra là mình sẽ phải làm gì sau khi không được sống theo kiểu bao cấp nữa.
    sao mình không biết từ trước là chẳng có cái gì cho không bao giờ.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lạ thật , nó biết nó đang tâm trạng , nhưng đang ở đoạn nào , gđoạn nào , nó k biết ... sống như 1 cái máy , tất cả đều được sắp đặt ... mệt mỏi !
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị tất cả cho 1 chuyến đi dài - mình biết sẽ rất mệt mỏi nhưng mình sẽ cố gắng vì bản thân,vì anh và cả tương lai của 2 đứa !
    bé nhớ và yêu anh nhiều lắm Chuột ạ

Chia sẻ trang này