1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đi qua bãi giữa mình đã khóc cái cảm giác khó tả và trống vắng đến lạ
  3. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    jống xế nhưng ko khóc được hehe
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    tao ngồi trên tàu nhìn xuống nên mới tâm trạng thế ( bình thường thấy quan tài cũng chưa nhỏ lệ đâu )
    mới cả bãi giữa cũng có nhiều kỉ niệm
    anh Roy nhỉ?
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mới gặp lại đứa bạn thân mà sao thấy nó hờ hững xa lạ đến thế.Tự nhiên thấy sợ!Hỏi chấm thay cho hai chữ bạn thân
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    giờ thì không còn thời gian cho chính mình
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...đúng là , dạo này , dễ khóc thật đấy ...........
    .......đơn giản , chỉ là ko có một bờ vai , và cũng chẳng có một ai .....
    ......vâng , cảm ơn...
    u?c thankiemvdk s?a vo 10:32 ngy 03/05/2007
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui đến bất ngờ quá !
    Buổi tối đang ngồi xem ti vi , quyết ngồi ở nhà làm đứa con ngoan...tít...tít ...là có tin nhắn, +84904594748 số lạ quá , chỉ thấy nhắn là : " xin lỗi anh , em về HP mà không gặp được anh , bi giờ thì em đã đi rồi , mong là được gặp lại anh , anh trai !"
    Trời ơi thật là lạ quá đi mất , hay là gửi nhầm nhỉ ? _mình tự nhủ
    gọi điện thoại ngay cho cái số lạ đó : " alo , ai vừa nhắn tin cho Thịnh thế ! "
    Giọng nhỏ đó thật dễ thương : anh Thịnh à , anh không nhận ra em sao ???
    Làm sao mà mình nhận được ra chứ , có không biết bao nhiêu cái tên hiện lên trong đầu mình, nhưng mình vẫn nghĩ là nhầm máy .
    Em nè cô em cổ điển của anh đây !_giọng cô bé vẫn "dễ thương" lên trong điện thoại
    Trời , cái cụm từ " cô em cổ điển " thật dễ thương quá đi, mà ram trong đầu mình đang hoạt động hết công suất, "sao mà quen thế không biết , đúng là mình đã từng gọi 1 ai đó như vậy mà" mình vẫn đang nghĩ trong bụng, rồi đành thú thật với cô bé
    Anh xin lỗi em, nhưng quả thực là anh vẫn chưa nhớ ra, em tên là Nhung phải không ???
    Sao anh lại nghĩ em là Nhung, em có đứa bạn tên là Nhung thôi ! là em họ anh đó
    Trời oi ! My hả _ Giờ thì mình đã nhận ra người mình đang nói chuyên em My , bạn thân của con em (họ đã đi Anh) của mình. Mình đã không gặp em My từ rất lâu rồi, mất liên lạc hoàn toàn từ khi nhà em chuyển nhà , Trời ơi sao lúc này mình lại xúc động đến như vậy chứ , cái cảm giác như tìm được cái gì đó mà mình đánh mất từ lâu rồi nhưng chưa có gì lấp vào vị trí mà nó vẫn đứng . Cũng phải đến 2 năm rồi kể từ ngày 2 anh em không liên lạc với nhau.Mình như muốn nói chuyện với My thông đêm luôn , nhưng máy của em ấy lại hết pin.
    Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa hiện về trong đầu, ngập tràn những niềm vui, Nhớ cái ngày mình Nhung và My , 3 anh em đi ăn ốc ở Hồng Phúc ( hàng kênh ) 40 đĩa chứ chả chơi . Ngày ấy 2 đứa nó học lớp 10 thì phải ,chúng nó thèm ăn ốc bảo mình là khao ốc, Mình nói " anh chỉ đãi bọn em ốc " cỏ " thôi , bảo là thèm thì phải ăn hết 50k dưới 50k thì tự trả tiền , trên thì anh trả :D ...thế mà 3 anh em làm hết tầm 40 đĩa ấy ...giã man con ngan. Ngày ấy ốc rẻ lắm 2k/đĩa thôi mà mình phải trả hơn 80k mà.
    Thế rồi em Nhung đi England khi còn đang học dở lớp 11, còn 2 anh em ở lại chơi với nhau...
    Cái tên cô em cổ điển cũng là mình đặt cho mà , vì My có vẻ già dặn hơn những đứa cùng tuổi và cách ăn mặc có vẻ rất kín đáo, khác hẳn với lứa tuổi, và nói chuyện xã hội cũng thông vanh vách thế nên gọi là em cổ điển ...hihi...
    Còn nhớ ngày bắt anh ôm đàn đến trường oánh ...rồi lại anh ơi em thích học vi ô lông ... anh ơi đàn em bị hỏng anh bít chỗ nào sửa hộ em với ... nếu anh thua thì khao em 1 chầu cafe nghe nhạc guitar...
    Sao cái ngày ấy có em gái thích thế, mình vẫn thích có 1 đứa em gái để quan tâm, hỏi han, nịnh nọt chiều chuộng nó và bắt nạt nó nứa chứ ...đôi khi tâm sự với em gái là nhất ...hehe
    Em ơi ! em có biết liên lạc được với em anh vui biết trừng nào không ? Ngày hôm nay là ngày anh cam thấy hạnh phúc nhất . Ai đọc entry này thì chia sẻ cùng tôi nhé !
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    ÀH ĐÂY LÀ LÝ DO MÀ ANH NHẮN CHO EM LÀ ANH VUI , THẾ CHỨ PHẢI VUI CHỨ ANH TRAI CỦA EM NHỈ HIHI
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em đã đọc hết bại viêt của anh !

Chia sẻ trang này