1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đi với tớ nhé, tớ đi đòi tiền quảng cáo omô cho
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    nhưng đừng đòi công môi giới là đc
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thi thoảng lâu lâu trong cuộc sống bề bộn này ta lại có những phút giây thư giãn thả lỏng tâmhồn mình trở về với những dòng ký ức, những kỷ niệm của môtthời đẹp nhất trong tôi. Cái thủa cắp sắp đến trường mới đó đã 3 năm rồi nhỉ? ngẩn ngơ mà như vừa hôm qua còn hì hục lần đầu ngõ những thước phím Enter đầu tiên bước vào thế giới mênh mông của nghê nghiệp computer, có mấy ai nghĩ rằng tôi của ngày đó cũng bỡ ngỡ và lạ lùng đâu.
    Đó là quãng thời gian tự hào và hiếu học nhất trong đời tôi, cũng chỉ cần nghĩ về nó thôi đã cảm thấy lòng mình nhenhạnh và bay bổng biết bao, mỉm cười mãn nguyện cũng là điều tất yếu khi mà nó đã qua rồi.
    Năm 1997 lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy vi tính với chiếc màn 14" cũ rích, 1 cái case nằm với nhãn hiệu IBM,với cái phần mềm MS -DOS và với những câu lệnh như "tiên tri" kỳ ảo cùng với phần mền Pascal , một chương trình giải phương trình toán học thật kì diệu làm tôi say mê và thâtự bị cuốn hút ... cũng kể từ đó cái cơ duyên bên chiếc máy vi tính cứ ngày một lớn dần trong tôi. Những năm tháng tiếp theo tôi đã có lúc bỏ cả học lớp 9 trong khi sắp tốt nghiệp cấp 2 nhảy vào Trung tâm đào tạo Tin học đăng ký học chỉ để được khám phá và tìm tòi cái mà người ta gọi là COMPUTER.
    Cơ bản, nâng cao, lập trình cơ bản, lập trình cao cấp ... rồi đến cơ sở dữ liệu, rồi đến WINDOWS, NC, MS WORD, MS EXCEL lần lượt được tôi khám phá và tìm tòi .... 5 cái bằng Tin học loại từ Khá đến giỏi được tôi lần lượt đoạt hết trong 2 năm học từ lớp 10 đến lớp 12, để rồi khi vào ĐH với 4 năm dài miệt mài sau ngày hè sôi động cùng EURO 2004, cũng trong ngày thu tháng 8 , tháng sinh nhật lần thứ 22 của tôi, cầm trên tay tấm bằng ĐH nhận tại Bảo tàng HCM ... kết thúc 1 chuỗi năm dài bước đầu với chiếc COMPUTER còn khá rộng lớn này. Đó là tất cả cái nghiệp học hành của đời tôi.
    Điều làm lên 1 phần tự hào ngày hôm nay khi tôiđang mỉm cười nhìn về phía trước còn có cả 1 quãng thời gian dài 6 năm bon chen trên đất Hà Thành,học đời biết bao thứ ..nhưng cái tôi thấy thú vị nhất là việc góp 1 phần làm lên sự sôi động của nền Thị trường máy tính đất Hà Thành.
    Mấy ai biết được rằng cái thủa đầu đã có những lúc chúng tôi ngồi cả đêm để test những thanh Sim Ram 2mb, 4mb, 8mb .... hoạ huần lọt đâu đc cái 16mb thì cuời tuơi như hoa,bởi cái thời đó những thế hệ đời máy 286,386 hay AMD đang hoàng hành và chiếm lĩnh toàn bộ thị phần máy tính Hà Nội với những cái giá cao ngất ngưởng ...phải mãi đến khi dòng 686 và TOMATO với Chip Intel cao cấp hơn cùng dòng Celeron đáp ứng hầu như "hoàn hảo: cho các dịch vụ Game AOE 1 , AOE 2 và HL thì bắt đầu từ đây những năm cuối 2000 và đầu 2001 một ngành nghề mới bắt đầu ... kinh doanh máy vi tính cũng đã không còn là sựt thống trị của CDS hay Vĩnh Trinh, Vĩnh Xuân, Lan Phương ...nữa và bắt đầu du nhập những dòng CPU, Mainboard, Ram, HDD ..đặc biệt là VGA giá rẻ.
    Nhanh chóng trở thành 1 thợ máy tính khi mới 19 tuổi, với đủ số vốn và chút học hỏi qua từng biết bao lần buôn bán đã giúp tôi thoát khỏi cảnh túng quẫn khi xa nhà, nhớ lại cái hồi đó mà thấy ... sao mình oai thế, những sự cố, cài đặt, lắp ráp ... không dễ gì mấy ai học được ngay.
    ................. đêm hôm nay mát thật, 1 ngày chủ nhật thật đẹp ......... và dòng suy tư đành phải tạm gác lại vì giấc ngủ đêm nay sẽ thật dễ chịu .....
  4. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Vậy à.
    Lâu lâu mới đọc được một bài tự sự của bạn Kiếm dài như này.
    Tuổi thơ của bạn dữ dội đấy nhỉ. Mình hồi cấp 3 cũng mê vi tính lắm. Cũng sờ lần sờ mò mấy cái máy cũ rồi cũng đam mê Pascal như bạn. Mình còn nhớ như in quyển cẩm nang câu lệnh của Quách Tuấn Ngọc bìa nó màu trắng xanh, có hình thằng người đang hắt xì hơi Mình cũng từng thức hàng đêm trắng để làm một chương trình chơi cờ caro trong dịp hè. Rồi trốn học thêm, đi thuê máy ở đường tàu Mê Linh để tự học. Nhưng mình chỉ dừng lại ở đấy, có lẽ không đủ dũng cảm, không đủ đam mê cháy bỏng như bạn để theo đuổi nghiệp máy tính. Một nghiệp mà mình rất nể.
    Khi có thời gian, nhìn lại tuổi thơ sao thấy nó lung linh thế.
    Ngày xưa ơi, đã xa tuổi thơ, xa cánh diều...
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp đến lúc mình phải quyết định một vấn đề gì đó cho cuộc sống của mình, quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai mình sau này, mình đã có mấy con đường để lựa chọn nhưng chính vì vậy đã làm mình phải đau đầu thời gian qua. Không biết mình nên đi con đường nào cho đúng, nếu chọn nhầm đường đi sau này sẽ khó quay lại và có thể mình sẽ hối hận, mình sẽ phải giải thích sao với gia đình bạn bè. Phải chăng mình quá vô dụng, hay là mình là một con người lười nhát. Không chỉ là mình quá tham vọng vào một tương lai quá tươi sáng, tin vào những ảo tưởng mà không thèm để ý đến cái thực tế phũ phàng là mình phải bắt đầu từ con số không, mình phải dựa vào chính mình để đi lên ... Sẽ chẳng bao giờ có một con đường nào là hoàn hảo để cho mình lựa chọn cả và cũng chẳng có một công việc gì dễ dàng để mình có thể bắt đầu cả.
    Mình phải nhìn thẳng vào cái thực tế đó, mình phải đi bằng chính đôi chân của mình, đến một thời điểm thích hợp thì mình phải bước những bước đầu tiên đó và lúc đó những con đường mới bắt đầu hình thành và mình sẽ không cho phép mình bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Mình tự tìm kiếm cơ hội cho mình chứ không phải là trờ đợi một điều gì đó từ trên trời rơi xuống. Có lẽ giờ này mình đã thông suốt tư tưởng hơn,tự tin để cho mình có thể bước những bước đầu tiên vào đời. Mình phải sống sao cho sứng với sự kỳ vọng mà gia đình bạn bè đã đặt vào mình. Cảm ơn!!!!!!!! hai chị gái về thời gian qua đã giúp em đả thông tư tưởng để bước qua mớ hỗn độn này
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cảm giác cô đơn ...
    Cảm giác buồn vui lẫn lộn ...
    Cảm giác thiếu vắng 1 cái gì đó ...
    Cảm giác bất lực ...
    Cảm giác thiệt thòi ...
    Cảm giác ghen tức ...
    Cảm giác bất hiếu ...
    Cảm giác .... cảm giác ...cảm giác ...
    Trên chuyến xe Hoàng Long từ Tạm Bạc vội vã rời Hải Phòng, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận đuợc khi lần đầu tiên tôi trở về Hải Phòng chỉ sau chưa đầy 24h mà trong long mình trống rỗng, thấy HP thật xa lạ, cảm giác như HP đang kồcn gì líu kéo tôi ở lại nữa .... chả dám liên lạc với bạn bè vì hầu như bạn thiếu thời đều thành gia lập thất hết rồi, đứa tíu bận trẻ thơ, đứa lo toan cuộc sống.
    Công việc giải quyết song từ 16h, tôi cứ nghĩ mình sẽ ở lại HP 1 đêm nữa để được vui cùng bè bạn để xua đi nỗi buồn đang cấu xé tôi khi tôi vừa bước chân về mái nhà có ba mẹ, có anh trai và có em gái tôi .... một nỗi buồn cay đắng cho số phận mình, có lẽ tôi sinh ra nó phải như thế này, con đường tôi chọn khi của cái tuổi 16 17 bước vào đời sao nó đầy chông gai quá, đã gần 10 năm trôi qua rồi mà sao nhiều khi tôi tự hỏi sao mình lại có thể chịu đựng và kiên cường được như vậy ?
    Cũng là con của ba mẹ tôi, cũng được đi học, cũng được mua cho thứ này thứ kia ... nhưng sao tôi lại toàn phải tự gánh lấy những phần đó cho bản thân mình ...
    Về HP chỉ dám gọi cho vài người có thể hiểu tôi và sẽ có thể tâm sự được với tôi trong những lúc thế này thôi mà cũng ko thể gặp được họ ... HP bình yên quá, bình yên vậy mà sao lòng tôi như đang chỉ muốn rời xa xa thật là xa.
    Có lẽ giờ đây chỉ có vùi đầu vào công việc để tôi quên đi tất cả, quên hết những gì đã không thuộc về tôi ... chỉ có công việc giờ đây mới cho tôi được niềm vui và cũng chỉ có nời duy nhất Box HP này còn là nơi tôi có thể trút được những bầu tâm sự này mà thôi ...
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .......sao ko call cho em....
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    hà ơi call anh buôn dưa với anh lè..................
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nào chẳng có mặt trái của nó hãy cố gắng anh ạ.Em không hiểu nổi điều gì đã làm anh thay đổi nhưng em thấy thời gian này anh khác lắm.Đừng luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn,đừng bắt mình phải kìm lòng,bởi vì điều đó sẽ làm anh mất đi rất nhiều...Thực sự thì HP vẫn còn rất nhiều người bạn của anh.Đôi khi con người ta sống phải biết nghĩ thoáng đi một chút anh ạ.Hãy mở lòng mình như anh của ngày trước anh sẽ thấy mình không hề đơn độc...
    Ghét anh rất nhiều,không đồng tình với anh rất nhiều nhưng em luôn nhớ mình vẫn có một người anh trai....
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này